.:: {Pascal} dẫn lối - {IT} vô đối ::.

  • Bắt đầu Bắt đầu fall...up
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
"em" chứ còn ai ở đây :-"
:-" em K chuẩn bị lhao n'c mía chị :"> em nào đi cùng giưo tay cho K nó chuẩn bị tiền ;))
_______________

Các em 10 Tin cho chị hỏi??? các em thấy ntn gọi là con ng` đứng đắn :-? Bạn Ngọc Linh tự nhận mình là con ng` cực kì đứng đắn? Hãy cho chị í kiến về vấn đề em Linh nói ??? :">
 
10 Tin hôm nay ko e nào ở lại 309 ah :-w

Cuối cùng khối Tin trụ lại được mỗi lớp mình :(
 
chú Tùng ở lại đến cùng cơ à =) 12h anh đói + có bạn gái rủ đi ăn nên chuồn về :"> Mà chắc cũng chả có tiết mục nào đặc sắc như bài VN Quê hương tôi của Trí đâu :))
 
Trí lứop mình thể hiện kinh thật, ko hổ dnah 3 tháng hè trau dồi!
Hôm nay nghe em Tường hát, chị đã hiểu tại sao chị Hiền lại chọn em!
 
chú Tùng ở lại đến cùng cơ à =) 12h anh đói + có bạn gái rủ đi ăn nên chuồn về :"> Mà chắc cũng chả có tiết mục nào đặc sắc như bài VN Quê hương tôi của Trí đâu :))

Chả lẽ tuyển chọn toàn bằng văn nghệ hả a? :-t

mấy e lặng lẽ quá a chẳng để ý

hay là ko quen mặt nhỉ :-/

Thế chắc là a ko quen rồi

E xuống lớp a mà
 
Hôm qua họp đến mấy giờ thế

Mình thấy bạn P + bạn Miss hét to quá nên chạy về trc' :-ss
 
em công nhận Ngọc Linh rất đứng đắn.
Nhất là trước mặt bạn Chi.
Tuy nhiên(However),chú ấy vẫn kém em
 
ồh , thấy tên chị Milan nên vào chào câu, chị ơi, sn em ,2 tháng nữa, còn nhớ ko ;))
 
Chị Milan với bạn Giang quen nhau à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên