~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

các bạn update thông tin chậm quá, mỗi người một phách :)) để tớ đính chính nè :
1, ko làm maid coffee từ đời nào rồi
2, cái vụ chào hàng của Hải Anh chính là ý kiến của tớ , đã đc báo cáo cho các anh chị, và chưa đc phê duyệt T_T
3, cái vụ talent show thì tớ chịu thôi, ai muốn đóng AIDS thì đóng chứ tớ thấy nhạt nhẽo vl. Mà tớ hôm nay biểu quyết trên lớp thì chả bạn nào muốn tham gia :)) mà cũng có thể bạn Chi muốn lên hát bè phần chorus =)) , tớ thì đầu hàng hai tay T_T
4. thứ 2 này đi họp và tớ sẽ cố nhoi cho đc cái phần trại , các bạn hãy bình tĩnh chờ đợi :D
5. Bạn Nhân chuyển khẩu sang lớp tớ đê, có gì hôm trại bạn sẽ là lính của tớ :D, ít nhất sẽ ko bị hắt hủi như anh1 :))

@ Thu : bạn cũng dùng cụm "vl" cơ à ???? =)). Hơ hơ, tớ bảo, đến nước này rồi thì cứ tham gia đi, cho vài bạn xinh xinh lên hát bè là ok. Còn vụ chuyển khẩu á. Tớ có cách khác. Lần sau thì tớ sẽ làm leader và tớ sẽ hợp tác với các bạn một cách ổn thỏa hơn. Tớ flexible hơn mà. Chứ tớ ko làm lính đâu.=)) =)) =))
 
tớ thấy vụ hotgirls đứng jữa trại cứ kiểu j ý:-ss
Các em đứng đường:-ss
 
Cảm nhận = phân tích
Vì nghĩ thế nên tớ mới 8.5 văn thi vào ams :eek:
 
Sak sư fụ thì ai cho làm leader :)) Thôi sang đây đi, anh 2 còn đúng 2 suất nữa thì tròn 50. Tớ sẽ xin cô cho Nhân vs Tiên chuyển khẩu sang :))
 
cho mình chuyển khẩu với
=))
nói thế thôi chứ mình cũng ko thik aids lắm
mấy hôm nay toàn mấy đứa kia bàn với các chị
trời ơi aids hoạt cảnh thì chết luôn cho rồi
=;
[ tình hình là tớ đã bỏ talent nhoi trại :)) các chị cho hết mà :)) mỗi tội mình phải mặc áo chim cò ==]

=)) bạn Tiên đúgn là tri kỷ của tớ, bắt tay bắt tay \:d/ thôi nhiều bạn đồng chí hướng thế này thì tớ quyết tâm nhoi cho được phần chào hàng của trại , bạn nào muốn tham gia thì ới tớ một câu :))

@ bạn Nhân : =)) vl là vãi lúa mà cậu , đừng có lấy những suy nghĩ đen tối làm vấy bẩn một tâm hồn trong sáng nhá ;)) mà bạn cứ chuyển khẩu vụ này đê...vụ sau thì tính tiếp =)) yên tâm , làm lính của tớ tha hồ làm quen với các em trẻ đẹp ;))
 
Đức ăn nói kiểu gì thế kia :-w Bọn tôi có vệ sĩ đấy nhá, các ông cứ vớ vẩn là cho hết đời làm fụ huynh luôn :)) toàn hàng mẫu ko bán thôi ông ạ, ko sờ vào hiện vật luôn :))
 
@ Thu : bạn cũng dùng cụm "vl" cơ à ???? =)). Hơ hơ, tớ bảo, đến nước này rồi thì cứ tham gia đi, cho vài bạn xinh xinh lên hát bè là ok. Còn vụ chuyển khẩu á. Tớ có cách khác. Lần sau thì tớ sẽ làm leader và tớ sẽ hợp tác với các bạn một cách ổn thỏa hơn. Tớ flexible hơn mà. Chứ tớ ko làm lính đâu.=)) =)) =))

nói thật chứ mình suy nghĩ cả tối mình cũng thấy hơi " vl"
ý tưởng này rất khó để thành hay
dù cho ý tưởng có hợp lí đến mấy

@ mẹ: thôi đợi đến khi nào con thi chuyển cấp mà ko nổi thì con về nhà với mẹ
=))
bây h thì vẫn có tí ty với a1
=))
 
Này chốn lầu xanh thật đấy nhưng dành cho các anh khối Anh thôi :))

đùa thôi nhá, đừng có mà úp sọt tớ :-s :))
 
Sak sư fụ thì ai cho làm leader :)) Thôi sang đây đi, anh 2 còn đúng 2 suất nữa thì tròn 50. Tớ sẽ xin cô cho Nhân vs Tiên chuyển khẩu sang :))
Con nhầm đấy. Cấp II sư phụ là một ng` rất nhiệt tình trong các hoạt động bề nổi của lớp. Lần nào cũng thành công nhớ. <:p \:d/

=)) bạn Tiên đúgn là tri kỷ của tớ, bắt tay bắt tay \:d/ thôi nhiều bạn đồng chí hướng thế này thì tớ quyết tâm nhoi cho được phần chào hàng của trại , bạn nào muốn tham gia thì ới tớ một câu :))

@ bạn Nhân : =)) vl là vãi lúa mà cậu , đừng có lấy những suy nghĩ đen tối làm vấy bẩn một tâm hồn trong sáng nhá ;)) mà bạn cứ chuyển khẩu vụ này đê...vụ sau thì tính tiếp =)) yên tâm , làm lính của tớ tha hồ làm quen với các em trẻ đẹp ;))

Tớ làm leader bên tớ rồi sang hợp tác với lớp cậu cũng quen được khối em trẻ đẹp. Tớ ko làm lính đâu, tớ chỉ đi sai vặt ng` khác thôi. =)) =)) =))
 
Con mới chả cái :( Nói thế chứ chỉ có chuyển lên chứ chả bao h có rớt xuống đâu con ạ. Đời này kiếp này mẹ con ta sẽ chẳng bao h đoàn tụ rồi :((
 
mà các bạn a2 cứ show hết cả hàng ra đây thế
phải bí mật chứ
các chị bảo hạn chế bàn bác public mà :">
thống nhất trại H***** đi
=))
=))

@ thu: ok nhoi đây
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ấy chất lượng và số lượng nó khác nhau chứ;))(Jở trò khiêu khích)
 
Back
Bên trên