~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

Tình hình chiến tranh đã lắng dịu. Các bên đang tiến tới kí kết hiệp định hòa bình. =)) =)) =))
 
e hèm sư fụ có thấy đây là chuyện riêng của lớp con ko :-w bạn Thu đã bảo là ko muốn public mà sư fụ cứ vô đây cm là sao zậy :-?
 
trời....tôi lên HAO để xả stress mà :(( nhưng lại vô tình tạo stress cho người khác, :(( xin lỗi mọi người , tớ sẽ ko thế nữa :((
 
Lần sau bạn Thu rút kinh nghiệm nhé, topic lớp là nơi xả xì trét và giao lưu chứ ko fải nơi tạo xì trét và bất hoà, ok ;)

----------



Thôi, Thảo, ko khích đểu nữa. Nó biết xin lỗi là dc rồi, bỏ qua đi. Ng` một nhà cả, một điều nhịn la chín điều lành :D

Tôi có nói j đâu tại nó kêu tôi ko bít ứng xử ko thèm qan tâm tới ng khác vệy nên tôi đoán tôi sai. Còn nó có sai đâu mà phải xin lỗi:-/ Thề là thật lòng ko hề có í khích để nên đừng bẩu tôi khíck để. Tôi chỉ khích để nhg j vui vui thoy chứ chả bao h mang nhg trò này ra để đùa>"<
 
Há? Thảo k ở trong "các bạn" à :eek: :p

tớ bị bệnh ấy mà, cứ lên cơn là lại ;)) đấm mình vài phát lại khỏi :eek:

ý tớ là cậu chẳng có lỗi vs bạn nào trừ bạn Thảo, xin lỗi các bạn chung chung như thế thì chẳng ai dám nhận lời xin lỗi của cậu, và cậu vẫn là ng` có lỗi vs THảo thôi :D
 
Thôi tất cả đi ngủ :| Ko bàn cãi nữa :| Bạn Thu ko có lỗi, việc gì phải xin ai :|
 
trời....tôi lên HAO để xả stress mà :(( nhưng lại vô tình tạo stress cho người khác, :(( xin lỗi mọi người , tớ sẽ ko thế nữa :((

E hèm tớ ko tha lỗi cho bạn Thu, đề nghị bạn xin lỗi cách nào thực tế hơn như trà sữa hay mì trộn ( C2 cũng ok ;) ). Tớ đang ngủ mà bị dựng dậy thế này... chẹp chẹp...
 
chào cả nhà, tớ ngủ nhé, mọi người cũng đi ngủ hết đi nhá, hôm nay spam đủ rồi :d
 
Bạn Đức lại giống bạn Nhân rồi, ng` ta đã bảo chuyện nội bộ mà các bạn cứ xía vô, ngại ghê cơ :">
1 là chuyện nội bộ đã bị phơi bày cho thiên hạ biết :| Chả ai cấm ko bàn tán cả :|
2 là nội bộ các cô cãi nhau ghê thế chả ai chịu ngừng cả :| Cái topic này mấy trang rồi chỉ để nói về chuyện đó thôi à :| Ko biết đi về đâu, bao giờ mới chấm dứt
 
trời....tôi lên HAO để xả stress mà :(( nhưng lại vô tình tạo stress cho người khác, :(( xin lỗi mọi người , tớ sẽ ko thế nữa :((
Ko có gì đâu. Chỉ có điều lần sau thì cậu nói rõ ra, đừng úp mở là được. Ko ai có lỗi cả, sao phải xin. :-j
Ông đang xông vào việc nhà của bọn tôi đếy. Đi đặt áo chưa mà còn ngồi đêy spam?????????????
Này, ko ai thèm xông vào việc nhà của các bà nhá. Chẳng qua là ở trên bạn Thu có nói tôi là một phần nguyên nhân bạn í đau khổ cùng cực nên tôi mới phải tham gia. Đọc cho hết, cho kĩ rồi hãy post bài. >:p . Mà bà ko cần phải lôi mấy việc khác ra để mà chì triết tôi. Bà thích kỉu gì đây ??? Bà có năng lực thật đấy, nhưng bossy ít thui nhá, ko phải ai cũng nói dc đâu.>:p
 
Ko có gì đâu. Chỉ có điều lần sau thì cậu nói rõ ra, đừng úp mở là được. Ko ai có lỗi cả, sao phải xin. :-j

Này, ko ai thèm xông vào việc nhà của các bà nhá. Chẳng qua là ở trên bạn Thu có nói tôi là một phần nguyên nhân bạn í đau khổ cùng cực nên tôi mới phải tham gia. Đọc cho hết, cho kĩ rồi hãy post bài. >:p . Mà bà ko cần phải lôi mấy việc khác ra để mà chì triết tôi. Bà thích kỉu gì đây ??? Bà có năng lực thật đấy, nhưng bossy ít thui nhá, ko phải ai cũng nói dc đâu.>:p

Tôi chả bao h có í đó>"< Tôi hỏi ông để lái qa chuyên khác h chính ông cứ nằng nặc đòi qay lại nhớ:(( Bựk mình qá đi mất tôi làm j mà ông bẩu tôi bossy xúc phạm qá đáng đếy:((
 
@ bạn Đức : stop ngay đây
@ bạn Nhân : tớ chốt lại một câu, chuyện tớ đau khổ không phải do cậu, ukie? chúng ta là "duyên trời định" thì cậu cũng nên thông cảm cho tớ, trong lúc bối rối nên đánh nhầm lung tung :))
@ cô Thảo : ok, ko bàn đến chủ đề này nữa

chúc cả nhà ngủ ngon, :x yêu cả nhà nhiều nhiều :)
 
Hết Nguyên rồi đến Nhân, mọi ng` tha cho cái Thảo đi dc ko, coi như tôi xin đấy.
Còn bạn Thu ơi, Thảo nó ko có ý khích đểu gì đâu, tớ thấy nó nói thế là đã nhường nhịn hết cỡ rồi mà :D
Còn anh Đức, lớp tôi vs đặc điểm nhiều nữ ít nam, những chuyện cãi vã vặt vãnh thế này là hết sức bình thường. Trong lúc bọn tôi đang cố gắgn tự giải quyết, rất mong các bạn lớp khác đừng cm vô cho nó thêm rác rối ra.
CÒN BÂY H, ĐỀ NGHỊ MỌI NG` NGHĨ RA CÁI GÌ KHÁC ĐỂ NÓI, CÒN KO THÌ TRẬT TỰ ĐI.
A lô alô mai có bài gì ko :D
 
Back
Bên trên