Tin mơí nhất về MU !!!

Lại hòa chán vl:(.Sao cứ đá hay được mỗi 1 hiệp thôi nhỉ:(
Mà cái quả cuối trận là thế nào thế:-?.Tự nhiên thấy Drogba nằm sân,Rio sấn sổ ra chửi chửi,Sir Alex nhảy vào sân xong rồi hết trận=))
 
dm đá éo khác gì trận liverpool cả, cứ ghi được bàn là y như rằng như rùa rụt cổ. where the eff is your confidence sir Alex???

bàn thua Evans bỏ người chán quá, Ku zắc thì ko lao ra, quả đấy bóng bay đến khu vực bảo vệ thủ môn rồi, phải lao ra 50/50 chứ để nó áp vào đánh đầu thì bắt bằng niềm tin.

Ronaldo vào kém hiệu quả quá. Rooney nói chung đá tốt. Berba lúc cả đội chơi đôi công thì còn được, chứ về sau co về thủ là chả thấy chú bé đâu. Scholes thì đá như thằng trẻ con, cứ để ông ballack nhử lỗi xong cứ xoạc 3 cái quả vớ va vớ vẩn, bức éo chịu được.

on the sidenotes:
1.trọng tài bắt như lìn, bắt lỗi vớ vẩn cho cả 2 bên. Man bị tận 7 thẻ vảng. trận đấu cũng kết thúc vl khó hiểu
2. may mà Chelsea mua hộ cái thằng bosingwa. ông này đá như dở hơi, góp công vào bàn của Man. lên công tạt thì chán, còn chả pằng paolo ferreira ngày xưa.
3. Lampard và Anelka đá cũng như như lìn. May có Joe Cole và Ballack gỡ lại.
 
quả í chú Rio chắc tưởng là bị thổi phạt nên nhảy ra chửi =)) Roo10 đá công kém bỏ xừ, được cái dribble chứ có shot thì :-< có duy nhất 1 cơ hội ngon vãi tè mà đá chả có tẹo lực nào :| đã thế còn cáu cái thằng bựa Assly Cole làm cl j không biết, dính quả FK vớ vẩn vãi :(
 
Vừa xem xong, nhạt ko muốn ngồi vào bàn học nữa! Park đá khá phết, Ber đá được, cả chú Evans trẻ đá cũng rất chững chạc. Nhưng từ khi thằng Ro7 vào thì nó tiểu xảo với biểu diễn nhiều quá, cộng thêm thằng Rooney mất phong độ đá dở ẹc, khiến MU mất thế trận, và hòa! Nhạt vãi!
 
xem ức >.< mấy thằng man bây h có kiểu kèm ng` chạy le ve xug quanh đêk' thằng nào dám vào tranh bóng cả, hòa là phải, may chưa thua :(
 
Rooney nói chung đá tốt

may mà Chelsea mua hộ cái thằng bosingwa. ông này đá như dở hơi, góp công vào bàn của Man. lên công tạt thì chán, còn chả pằng paolo ferreira ngày xưa.

e thấy nản w roo10 lắm rồi đấy,đá vô duyên k chịu dc. e k hiểu a khen hay chỗ nào? sút+chuyền chán dek chịu dc

Bosingwa đá dc phết đấy chứ có mỗi quả bị evra đè mất bóng dẫn đến bàn thằng thì lỗi thôi
 
em công nhận SAF có một số sai lầm sau khi ghi bàn nhưng em thấy thích cách ông xếp ng đá; khắc phục được điểm yếu trong trận Liver; ông xếp hàng tiền vệ khỏe; tranh chấp tốt; nên đoạn đầu phần nào chiếm được trung tuyến. Mà MU trận này không dựa vào kỹ thuật mà dựa vào khả năng phối hợp đoạn ngắn vs đoạn trung bình. Xem Man phối hợp đầu trận mấy quả ngon vl. NHưng mà k hiểu tại sao SAF cứ khi dẫn lại lùi về; em nghĩ rằng đoạn sau MU thừa sức chơi ngang ngửa vs CHel
 
buồn nhất là bad feeling lúc SAF đưa O'Shit vào sân :| xong anh í làm quả đá bóng hụt làm mình cảm thấy đèn nhà mình nó tắt hay sao í :-ss
 
em công nhận SAF có một số sai lầm sau khi ghi bàn nhưng em thấy thích cách ông xếp ng đá; khắc phục được điểm yếu trong trận Liver; ông xếp hàng tiền vệ khỏe; tranh chấp tốt; nên đoạn đầu phần nào chiếm được trung tuyến. Mà MU trận này không dựa vào kỹ thuật mà dựa vào khả năng phối hợp đoạn ngắn vs đoạn trung bình. Xem Man phối hợp đầu trận mấy quả ngon vl. NHưng mà k hiểu tại sao SAF cứ khi dẫn lại lùi về; em nghĩ rằng đoạn sau MU thừa sức chơi ngang ngửa vs CHel

MU thừa cầu thủ khỏe nhưng thể lực yếu, trong khi Chel lại có nhiều cầu thủ tốc độ và thể lực rất tốt như hai thằng hậu vệ cánh và hai thằng tiền đạo cực khỏe! Chiến thuật phòng ngự là cần nhưng với phong cách đá của MU thì phòng ngự không phải là sở trường.Thêm nữa là cánh phải MU quá yếu với sự có mặt của Gary Neville!
 
Ronaldo vào dek làm ăn dc gì ngoài trò ăn vạ, đã thế còn thẻ =((. Đoạn cuối em tưởng hình như là lão trọng tài thổi phạt đấy chứ, xong rồi Sir vào thế là hết trận 8-}. Dù sao cũng may mắn khi Joe Cole sút 2 quả ra ngoài =.=
 
Trận hôm nay Neville có mấy quả che bóng kiểu khỉ gì toàn để Anelka vượt mặt, may không chết quả nào.
VDS hôm nay vồ ếch hơi nhiều may có được quả lao ra phá bóng dũng cảm.
Ông Kuszczak cũng có mấy quả lập bập nhưng được cái quả nào cần bắt dính thì lại bắt tốt.
Tóm lại đá sân khách được 1 điểm cũng không phải quá tệ.
Ơ mà hình như từ đầu mùa mình bỏ mỗi trận đá Portsmouth thì trận ấy thắng, còn đâu xem đủ thì toàn hòa và thua, lạ nhỉ!
 
Hôm nay 2 đội hòa là đẹp:D
1 bên bị gặp phải Cech băt siêu kinh, 1 bên có J.Cole chân gỗ:))
Tiếc mỗi Roo. Hồi năm thứ 2 về MU đá hay vãi :-< Từ khi Ro7 lên chân là Roo xuống:-<
 
buồn

thằng ~~~~> tinh thần lên gấp vạn lần
~~~~> chấm dứt chuỗi trận thằng của Chel

ôi dời ơi... tiếc nhiều wa phung phí cơ hội wa :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
buồn nhất là bad feeling lúc SAF đưa O'Shit vào sân :| xong anh í làm quả đá bóng hụt làm mình cảm thấy đèn nhà mình nó tắt hay sao í :-ss

Cứ tưởng là tevez vào thay park hoặc là brown vào thay neville, cuối cùng là o'shit vào :-<, quả đấy quay ra cổ vũ chelsea -> bị mấy thằng bạn chửi 1 trận 8-X:
 
Man gặp chelsea toàn bùng nổ trong mấy phút đầu rồi bị nó ép dần về sau, không hiểu do đâu, thể lực không phải lí do :-s
 
Back
Bên trên