Lý 2 đâu rùi?

ế, lớp các bạn có vẻ ít nhỉ,lớp tớ có tận 82 người :( Nhìn cứ như rừng ý chả hiểu bao h mình làm quen hết được :|
 
HUy bi lam sao the :| T goi the thi co van de j a :-s Hay ay mun to fai goi ay la ban HUy
The thi la`.....
Ak doc dc bai cua BAN HUY moi fat hien ra la chi nham, sorry e zai iu nha
 
vê lờ, ai đăng kí hokey pukey ko tao mang về cho, ăn với kem tuyệt vời, đảm bảo ko đâu có ngoài NZ
 
@Tròn: mày cứ vác được cái xác mày về càng nhah càng tốt là đc, còn quà các mang theo thì :-" tùy chú thui :-j
@Vân: :-<
 
hôm nào tụ tập nhà thằng nào chơi cờ tỉ phú, tao có bộ cờ tỉ phú xịn lắm, made from nước ngoài chứ đek phải cờ tỉ phú như ở nhà đâu, electronic banking dùng thẻ để tính tiền:>
 
hôm nào tụ tập nhà thằng nào chơi cờ tỉ phú, tao có bộ cờ tỉ phú xịn lắm, made from nước ngoài chứ đek phải cờ tỉ phú như ở nhà đâu, electronic banking dùng thẻ để tính tiền:>

Cho bạn chơi vs,thik chơi lém :D :x

----------

vê lờ, ai đăng kí hokey pukey ko tao mang về cho, ăn với kem tuyệt vời, đảm bảo ko đâu có ngoài NZ

kái đấy là kái j đấy,đem thử về koi.Mah nhớ vác kái xác về cho sơm sớm đi,ko là mọi ng lại mải học hết đấy;)) :p
 
ko biết chơi bóng rổ :">

mà nói thật, tớ nghĩ trò đấy cũng chẳng hay, tớ ko học [-x

----------

đọc đi đọc lại bài bạn Huy, lẩm nhẩm trong đầu, ko biết bạn Huy có ý định nói bóng nói gió gì tớ ko? :-?

;)) hoặc cũng có thể tớ "nhanh nhạy, đi trước 1 bước" giống bác Nam :-ss
 
ai ko biết thì cứ lên mạng down monopoly về chơi thử đi là biết, Hương có biết chơi thật ko đấy, hay lại chơi cái cờ tỉ phú ở nhà vừa xấu vừa bẩn
@Chu: đắt lắm:-?, tầm $60NZ tức là gần 700k VND mà chưa kể tao còn tính phí mang về cho mày nữa>:), liệu còn muốn mua ko
hokey pukey thì hình như là chỉ có NZ có hay sao ý, đại khái là 1 cái j đó ròn ròn ngọt ngọt trộn cùng với kem, ngon vl, ko mang đc kem về đành mang cái đấy về vậy, hi vọng đến sân bay NZ nó ko cấm mang ra khỏi nước nó:-ss
 
:| bạn Phương nói như đấm vào mặt ý :|

@ Vân yêu: mày ko biết vụ Hoa Hậu xinh tươi quê mình ko tốt nghiệp PT a? ;;) lên mạng đọc đi, bác Nam là cái bác dẩy xổ ra bênh cổ chứ ai ;))
 
vào forum Ngoại Thương :-< xa lạ thế nào ý ...

topic lớp mình vẫn khác ... gần gũi :( thoải mái :( thik nói gì thì nói, thik đóng góp cũng được, chọc phá cũng được, nghĩ gì nói đấy, ko suy nghĩ đắn đo :( ... bản chất cứ gọi là hiện nguyên hình :">

bây giờ đi ra ngoài, đâu đâu cũng thấy có tiếng bàn tán anh nọ anh kia ... uh thì cũng đẹp trai, giỏi giang, năng động, ăn nói có duyên ... nhìn mãi nhìn mãi tớ vẫn chẳng thấy cảm xúc, huống chi là tíu tít đòi hâm mộ :-< tìm số điện thoại .... cứ thế nào ý ...

học 4 năm tiếp cùng lớp mình có lẽ hợp lí hơn :-<


PS: tiện đây cho tớ hỏi, mấy hót boi nhà minh ý ... đi đâu mà tự dưng có em nhìn mình xong mắt sáng lên, ngoái nhìn theo, vài hôm sau thì em ý nhắn tin đòi làm quen ... thì ấy nghĩ gì về người ta? :-? ấy có trả lời tin nhắn ko? nếu có thì trả lời thế nào? :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên