hoh, chị vào đây nói đừng bảo chị nhoi nhớ

thấy em Nhân sang topic lớp chị hỏi han, nhg vào đây mới biết em ý đang đau khổ thế này :-<
cái vụ đi Sing theo thiển ý của chị thì chị ko khuyến khích đâu =.= chị thì thấy nếu đi Sing thì ở VN cho rồi =.= mấy đứa bạn chị đi rồi, bảo sang đấy cũng chả thik thú j hơn =.= cũng áp lực mệt mỏi =.= bọn nó sang lấy nhg hs giỏi để sang đấy bọn nó abuse thôi =.= mình học ở Sing có tốt hơn VN thật nhg bọn nó có lợi chả kém j mình =.= mà thực ra thì tốt hơn bao nhiêu =.=
nếu chị ko nhầm thì từ h đến hết năm 2008 vẫn còn 1 trg nữa ở Sing sang

năm của bọn chị là như thế, nhg mà thi ở Tống hợp cơ =.= nên em phải chú ý theo dõi kĩ vào

còn cái tháng 4 là của nanyang vs hewchong thì bọn nó chỉ lấy hs lớp 9 thôi =.= lớp 10 ko thi đc đâu =.= mà 2 trg này còn selective hơn cả ACS cơ

nan yang là trg nữ 2nd best, còn hewchong là trg nam best của bọn nó mà 8->
bảo là bọn nó lấy hs giỏi nhg mà cũng chỉ tg đối thôi

ối ng giỏi giang vẫn bị loại thôi em ạ

làm sao lúc nào thi cũng đỗ đc

bao nhiêu ng trượt mấy thứ kiểu thế này mà apply đại học vẫn ivy, rồi top LACs như thg

chả có j phải buồn khổ thế cả =.= mà có ng còn chả đại học j mà vẫn kiếm tiền như nc

mấy bác lãnh đạo của nc ta còn chưa tốt nghiệp phổ thồng

) đồng chí tổng bí thư phải thi mấy lần mới đạt điểm chuẩn

) tóm lại chị thấy cái kết quả thi này chả nói lên cái j cả
chị vẫn khuyên em nên đi học high school nhg mà đi theo cái học bổng của US ý

nó sắp về đấy

mấy cái scholarship đấy thì học 1 hoặc 2 năm ở 1 trg private high school của US

mà toàn trg tốt thôi em ạ, nên khó xin hơn nhiều, thi cử cũng khó hơn nữa :-s còn phải thi ssat :-< nên phải chuẩn bị thật kĩ

nhg mà biết đâu đấy

mỗi ng nhìn một khác

biết đâu mấy ông addmission của mấy trg này lại thik em

dù sao tiếp cận giáo dục của bọn nó càng sớm càng tốt

mà về chất lg học tập ở nhg trg này thì đảm bảo

(nhg mà để đến đại học rồi đi cũng tốt, có thêm tg vs gia đình, bạn bè, vs trg ams, vs hanoi :x)
cuối cùng là dành cho cả em Nhân và các em khác của lớp

học ở Anh1 sẽ vui lắm, có nhiều kỉ niệm lắm

nhg mà cũng sẽ có nhiều chuyện buồn đấy

các em mới vào lớp chị ko muốn dọa, mà các em chắc cũng chưa cảm thấy j nhiều đâu

nhg càng về sau sẽ càng rõ, áp lực từ gia đình một phần, nhg rồi từ cả nhg thành tích của các bạn trong lớp nữa :-< competitive lắm :-< mặc dù chả ai muốn thế cả :-<nó vừa là động lực, nhg cũng gây stress lắm

thế nên là mấy chuyện thi trượt kiều này quen dần đi em ạ

còn nhiều thứ phải nghĩ lắm

bỏ đi đc cái j hay cái đấy
oh nhg mà lớp 10 vẫn là năm thoải mái chơi bời nhất

nên là các em cố gắng tận hg đi

đừng suy nghĩ j sớm cả

cố gắng làm càng nhiều thứ vs lớp càng tốt

chả biết đến học kì 2 rồi đến năm sau có nhg ai đi mất đâu
truyền thống anh1 vẫn là chơi nhiều học tốt mà
