Budget 1 tháng của các bạn là bao nhiêu?

@Long: Mịa nói nhưng câu ngu như con bò. Thà mày ko phát biểu người ta còn đỡ đánh giá. Nền giáo dục ở UK nó là nhất nhì thế giới rồi, cái đó không phải bàn, cả thế giới nó công nhận điều đấy rôi. Đi du học không phải là để oai thế này oai thế kia mà để trưởng thành hơn, học được nhiều cái mới mà ở VN ko có cơ hội tiếp cận, nên nhớ rằng tây nó đào tạo con người rất bài bản. Thứ hai việc tiêu tiền thế nào thì tùy vào bản thân mỗi người thôi, chứ dám chắc rằng gia đình đã cho con đi du học ở bất kỳ đâu trên thế giới đều đã tính toán kỹ để cho con cái mình ko phải chịu khổ rồi ( tất nhiên là đi du để học chứ không phải du để du lịch ). Nên nhớ là mức sống ở Việt Nam là thấp hơn rất nhiều so với các nước phát triển trên thế giới. Đã đi du học thì mình phải thú nhận rằng sống và tiêu tiền ở Việt NAm và sướng nhất.
Sợ khổ thì ở mẹ nó VIệt Nam đi cho nó xong. Phát ngôn ngu như con bò.

@Minh:theo tớ thì bạn sai rồi, đại học ở UK là căn bản nhất vì sách đại học ở UK các thầy viết rất hay, ko nhầm thì một số trường đại học ở US cung mượn sách của mấy trường như Cambridge, Oxford ...etc. Học sau đại học thì phải công nhận là US là first choice rồi vì nó có nhiều cái để dạy hơn ở UK ^^

Nhưng công nhận là cuộc sống ở London này hơi nhàm chán :((. Miss Viêt Nam a lot :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì hì, ý tớ là về vấn đề học bổng ấy, ĐH Anh ko mấy học bổng cho dân graduate so với Mỹ, đến đoạn postgraduate thì Anh mơi khá khẩm hơn chút. Chứ còn chương trình của Anh thì rõ ràng là căn bản (more academic) hơn giáo trình của bọn Mỹ, tớ thấy cách học của dân Mỹ có vẻ như thoáng hơn và đòi hỏi tổng hợp nhiều loại kiến thức hơn (tớ thích cái kiểu học lan man đấy hơn thì phải). Cá nhân tớ thì nghĩ là khi mới bắt đầu với một cái gì đấy, thì ta nên học một cách khái quát đã , rồi sẽ có nhiều ý tưởng cho 1 cái chuyên sâu.
Còn về việc thủ đô London mà bạn còn kêu "hơi nhàm" thì cũng "hơi lạ". Thế thì cái vùng nông thôn mà tớ đang "nằm vùng" này thì gọi là gì :D (cả năm trc tớ mới dc đi chơi, ra khỏi đây có 2 lần). Nhưng kể ở London cũng có cái khó là chi phí đắt đỏ hơn...
 
CÓ nhiều tiền thì tiêu nhiều, ít tiền thì tiêu ít, hết tiền thì đi làm kiếm tiền, cuộc sống lúc nào chẳng thế, chẳng bao giờ tiền tự chui vào tay ai cả ---> đều là phải lao động cả ^^ ...
Còn vấn đề học bổng thì đúng là người giỏi thì đc, người ít giỏi hơn thì ko đc ... chứ đâu có phải là cứ di UK thì ít đc , còn đi US thì đc nhiều.... chance ít hơn thì tất nhiên probability cũng thấp hơn rồi :)
finally.... no comment abt showing off the wealthy
 
em argue 1 chút bọn trường em năm 3 sang oxford với LSE học lúc về đều kêu học nhẹ hơn nên nhiều thời gian đi chơi lắm :))
 
mọi người hiểu sai ý của em rồi -_-", em chỉ muốn nói đến 1 thực trạng em observe là có 1 số rất lớn du học sinh đi theo kiểu liều, tức là chỉ đủ tiền đóng tiền học năm đầu+ làm thủ tục, tiền ăn ở và các năm sau thì không có, cứ sang rồi tính, cùng lắm trốn ở lại -_-". Thật sự thì em không có phản đối, vì mỗi người mỗi cảnh, nhưng em cảm thấy điều đó quá nguy hiểm (đói ở vn thì còn có cơm mà ăn, đói ở đây thì bố mẹ đâu mà có cơm -_-"), trừ khi ở vn còn không có cơm mà ăn, which is really rare, nếu như có tiền đóng tiền học, thì chí ít cũng có cơm chứ =)). Em để ý rất nhiều đứa, chỉ đủ tiền lo tiền học, sang đây hùng hục đi cầy, khổ lắm. học hành thì không biết nhưng cứ phải đi cầy đã, quả thật là 1 tình trạng đáng lo ngại, nhất là hiện nay ở vn chỉ cần 100k vnd là mở được 1 tài khoản ngân hàng ảo để chứng minh tài chính. SV du học không được entitle to govt welfare, không có tiền ăn, đói, hoàn toàn có thể chết không ai biết, hoặc sinh ra các loại hình tội phạm (bên này dân buôn rau cỏ nhiều lắm :)) =))). Qua đây để warn mọi người là đi cầy ở bên này không dễ dàng đâu. Đến như em học hành suốt, không đói ăn mà đi kiếm việc còn khó, cho nên các bạn sv nên suy nghĩ kỹ trước khi liều. Bọn japanese chúng nó có đi du học đâu :D. Cho nên em nói để 1 là mọi người hiểu được tình trạng hiện nay sang đây học cũng có 1 số đứa khổ lắm, thứ 2 là khuyên các bạn sv định liều nên suy nghĩ kỹ :D. Tuy nhiên đi thì em đâu phản đối, và cũng đâu thể phản đối, đấy là chuyện của mỗi người. Mỗi người 1 hoàn cảnh nữa, just some info và discussion về thực trạng sv vn hiện nay though, what would be the solution for this kind of trends:)) ("liều" trends =))) Looking for a job?
now we talk about looking for job, how would we get a job though? =)), no one hire an unexperienced student, while some others lie about their job experience (there is this guy right, hé's like 20, and said he had 10 year experience in retail industry, which is unbelievable, what a liar!) and they get the job -_-". Should we lie in our resume' then?

thú thật thì lúc đầu viết cũng có 1 số ý khinh những đứa nghèo sang liều kiểu thế, nhưng nghĩ lại thì mỗi người 1 hoàn cảnh, mình không nên áp đặt quan điểm xấu lên họ. Bài đấy hơi có nhiều cái emoticon kiểu cười khinh bỉ =)), em chịu, xóa đi cái là nghe khác ngay ấy mà :)), các bác hơi subjective quá hehe :D.

Nhưng nhiều khi có những đứa hoàn toàn đáng để em tự nhiên rất ghét và khinh thật (meaning mặc kệeeeee :))). Đấy là những đứa: đi du học về vênh (cái này ai chẳng ghét, ai chẳng ghét mấy đứa vênh :))), mặc dù chắc đi du học kiểu budget (có du lịch budget chắc có du học budget =))), hoặc mấy bác nói năng thiếu suy nghĩ (cái bác nào chửi em ở trên, em chịu không nhớ tên :)), à em đang học ở australia suốt từ hồi trước khi viết bài này rồi bác ạ :)), thôi em ko chấp bác :)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ủa sao topic này từ 2006 tự dưng anh lại lôi lên trả lời làm j :-?
 
Mọi người không ai phải thuê nhà ở ngoài, chứ nếu không thì budget cho tiền nhà đã là 500/month rồi.
 
Đọc bài anh Long chẳng hiểu gì cả :| Tuy nhiên thấy cái post dài dài trên kia với cái post đầu tiên khác nhau hẳn, chứng tỏ anh đã tiến bộ rất nhiều đấy, keep going on.

now we talk about looking for job, how would we get a job though? , no one hire an unexperienced student, while some others lie about their job experience (there is this guy right, hé's like 20, and said he had 10 year experience in retail industry, which is unbelievable, what a liar!) and they get the job -_-". Should we lie in our resume' then?
Loại job gì mới đc cơ chứ? anh đòi làm manager thì nó ko hire anh là phải, còn làm ở supermarket, store vs restaurant mà anh chê nghề vớ vẩn, lương basic thì chịu thôi.

Kinh nghiệm bản thân về budget và việc làm:
Tiền nhà 300 bảng/tháng
Tiền ăn ko rõ, tại chẳng bao h để ý tới :| bét nhè chắc 100/tháng (đồ mua siêu thị, ko đi ăn nhà hàng, ko nuôi thêm đứa nào cả)
Tính ra trung bình 1 ngày tiêu hết 15 bảng, mấy cái đứa anh Long bảo là sống < 5 bảng 1 ngày thì ko hiểu chúng nó survive kiểu j`?

Sống bên này khổ (như anh Long nói) thì ko, nhưng mà siêu chánnnnn (sợ khổ thì ở mẹ VN cho lành - trích lời anh Hoàng Anh), do chán quá dota nhiều quá nên đâm ra nhàn cư vi bất thiện => bắt đầu đi tìm việc làm (đoạn này xin thề, ko bốc phét, đi tìm việc là do lắm thời gian + chán + tất cả bạn bè VN ở đây đều đi làm cả, mở ngoặc giải thích thêm phát nữa ko lại có người vặn vẹo: mục đích đi làm có thêm tiền, chứ ko phải là chết đói thiếu tiền như anh Long nói =.=, chẳng có đứa nào ở đây là chết đói vì bố mẹ ko gửi tiền cho cả, nhiều đứa no đủ ấm cật rồi nhưng muốn tiêu pha thêm, đi bar suốt ngày thỉnh thoảng du lịch đây đó hoặc thay điện thoại như thay áo nên cần thêm tiền => đi làm, thậm chí nhiều đứa đi làm hoặc đi làm tình nguyện vì "nghe nói" là mấy thứ đó rất tốt cho uni application, nhưng thực ra là rất trivial :)) ). Hồi đấy xin có 2 chỗ thì cả 2 chỗ đều nhận, ban đầu cũng hơi lâu contact mãi mới xong vì bọn bên này làm ăn quan liêu ko khác j VN, 1 chỗ ở xa nên mặc kệ nó, chỗ còn lại ban đầu kí contract với nó là tuần làm part time thứ 7 Cn thôi sau đến hè nó thiếu người bắt làm cả ngày trong tuần :| bây giờ đang xin nghỉ mà nó kêu chưa train được người mới nó ko cho đi đây :| ko biết ai có giúp đc ko:|

Người làm chỗ này có đủ cả, người già có, thanh niên có, sinh viên undergraduate/Alevel/master có, nhưng nhiều nhất vẫn là bọn <18 (tại vì bọn nó đc trả lương thấp hơn cả basic nên dễ xin việc hơn :)) ), bọn này thì studying experience còn ko có nữa là working experience :)) Tháng vừa rồi lương 500 bảng/tháng, đủ trả tiền ăn ở nếu bố mẹ ko chu cấp cho đồng nào. Vất vả thì ko nhưng mà siêu chán.
Chung quy lại là: đi du học thì cố gắng tiết kiệm cho bố mẹ là quý hóa lắm rồi, chẳng bố mẹ nào demand con cái là sang tây là để xác định đi làm cả, với cả nhiều thời gian rỗi như là học A level bên này thì đi làm vận động chân tay cho nó khỏe :)) ko thì tuổi 18 đôi mươi suốt ngày chỉ có dota thì đúng là vô dụng.

Cái bọn buôn rau cỏ như anh Long nói - mặc dù chưa tiếp xúc bao h - thì bon đấy ko phải là sinh viên du học, kể cả đi học tự túc rồi tìm cách ở lại cũng ko phải là dân du học, mà là dân nhập cư. "Du học" tức là mục đích để đi học, thế thôi, còn "nhập cư" tức là mục đích định cư chỗ đấy, anh quy tất cả những "liều" trend, đi tây để đi làm trend với nhau đều là dân du học là ko đúng. Nhất là đọc mấy cái báo điện tử như dân trí, toàn mấy cái title như là "sinh viên du học Úc làm thêm mùa hè lấy tiền đóng học phí", "sinh viên du học Anh nhặt rác kiếm tiền" blah blah đọc xong mới thấy bọn viết báo dân trí cao thế nào, trông người Việt trẻ, đang đi học, ở Tây, kiếm tiền thì đều quy ra là "dân du học". Thế ko hiểu họ define "dân nhập cư" như thế nào? chắc là rau cỏ, visa đểu, cảnh sát công an blah blah..

@Minh:theo tớ thì bạn sai rồi, đại học ở UK là căn bản nhất vì sách đại học ở UK các thầy viết rất hay, ko nhầm thì một số trường đại học ở US cung mượn sách của mấy trường như Cambridge, Oxford ...etc. Học sau đại học thì phải công nhận là US là first choice rồi vì nó có nhiều cái để dạy hơn ở UK ^^
Ngược lại thì có vẻ đúng hơn anh ạ... các anh chị ở đây đều bảo UK mượn sách US...

Just my personal opinion: đi du học thì học master là tốt nhất, 3 4 năm Đh ko biết có thấm đc cái gì vào đầu ko...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh chị ở đây đều bảo UK mượn sách US...
Chính xác, mặc dù syllabus của các trường lớn như Cambridge và Oxford có dùng nhiều sách published in UK nhưng theo những gì tớ đã từng đọc từ 1 source của McGrall Hill (ngại google lại lắm) thì many textbooks written by Prof from US Universities are currently used by many UK Universities
Just my personal opinion: đi du học thì học master là tốt nhất, 3 4 năm Đh ko biết có thấm đc cái gì vào đầu ko...

Tùy người, tùy ngành, tùy trường, tùy môi trường, anh thấy học Engineering càng ngày càng hay, càng ngày có nhiều thứ cần phải học.
 
:| À thì em đã đề cập cái phần tùy ngành tùy nghề đâu :| Em quen 1 thằng Chinese làm cùng chỗ em nó học xong ĐH computer science rồi thì bây h bắt đầu học master business & marketing. Nguyên nhân là các chỗ xin việc ngon đều "require at least 2 years working experience" nên muốn có thêm = cấp. Anh vẫn còn đang học ĐH đâu biết đc cái khó khăn khi xin việc tử tế sau này? Ừ thì engineering hot thật đấy, nhưng mà nó hot ko có nghĩa là mình chắc chắn sẽ có việc :)) với những người như em thì ko thấy đc cái "kì diệu" khi học engineering để mà nhìn đời với con mắt sáng hơn, lao đâu vào bể kiến thức như anh đc :)) bởi vì em học econs cái môn lắm lí thuyết suông y hệt toán, chẳng biết tương lai có sáng rạng ko đây :|
 
Em đang chuẩn bị đi học A-level ở UK, học nội trú, mọi cái tính hết vào 1 gói rồi, bố mẹ trả. Tiêu vặt chắc không đáng mấy ?
Nghe các anh chị nói khi học Đại học sẽ phải tiêu nhiều phải không ạ?


~o)
 
Vì ở với anh trai nên budget tớ tầm 300-500$ tùy tháng. Căn bản tiền xăng đã hơn 100$ rồi :( Còn lại thì ăn uống, mua đồ ăn này nọ, mỗi lần đi Walmart dè sẻn lắm là 25$, nếu mua cho cả tháng luôn 1 lần thì tầm 100$
 
Em đang chuẩn bị đi học A-level ở UK, học nội trú, mọi cái tính hết vào 1 gói rồi, bố mẹ trả. Tiêu vặt chắc không đáng mấy ?
Nghe các anh chị nói khi học Đại học sẽ phải tiêu nhiều phải không ạ?


~o)

Em ah, việc tiêu vặt cho sinh hoạt hàng ngày cũng tùy nhu cầu của em, với lại chỗ ở của em, ví dụ, e ở London hay mấy thành phố lớn khác thì đắt em ạh. Đi lại for example ở London rất đắt em ;)
Lên university rồi thì nếu e xin đc học bổng thì sẽ đỡ hơn kha khá ;) tiền ăn ở tùy vào uni mà em vào học có chỗ ở thuộc của trường cho e không ấy. nếu ở khu của trường thì of course đắt hơn ở ngoài, nhg mà cũng phải xem xét khu vực trường của em ở đâu, khu nào nhà đắt thì thuê nhà ở ngoài cũng đắt, cũng có thể còn đắt hơn ở trong khu của trg`.
ở trog khu trg` cung cấp thì tiện đi học hơn of course ;)
:D
 
Back
Bên trên