Cãi nhau vớ vẩn từ ngày hôm qua, tớ xin chốt lại quan điểm thế này
1. Vụ đfục tớ luôn thống nhất quan điểm jù bạn Tùng bảo cả lớp cởi chuồng tớ cũng cởi truồng. Quản điểm của tớ giống Đỳ, hôm đấy tớ vs Đỳ đã thống nhất như thế, việc ngồi nghịch lap ( t1 là tớ ko ngồi nghịch tí nào, toàn bọn nó mượn ) vs cả tất cả những đứa mà bạn Tú vs Qa vs Hải đang ám chỉ đều đã có quan điểm là đfục thế nào cũng đc. Chỉ cần giống nhau gọi là đfục , như thế tức là ko liên quan đến việc có tích cực tham gia hay ko .
2. Việc tớ thúc ép mọi ng để mọi người phải nhận thấy clip này cực kỳ quan trọng. Ko hiểu mọi người nghĩ thế nào nhưng với tớ, trong lớp thì chúng ta xuề xòa thế nào cũng đc, có thể cho qua, nhưng cái j mà mở ra ngoài, là bộ mặt của lớp thì phải làm nghiêm túc. Phải có ý thức thì mới làm tốt đc, phải thúc ép mới đạt kết quả cao, okie.
3. Đã nghe về cái Wanted, t1 là tớ sẽ ko làm theo kiểu các bạn đã tổ chức các hoạt động mọi ng đã làm, tức là vấn đề sẽ đc và chỉ đc những ai thực sự quan tâm tới nó bàn luận, đưa ra thống nhất ý kiến, có thể 1 ng đóng, 1 ng đạo diễn, 1 ng kịch bản nhưng tất cả dựa trên thống nhất của tập thể. Khi đã giao trọng trách cho 1 ai đó làm thì trc tiên mọi ng ko đc can thiệp hay phê phán hay phàn nàn về cách làm, vì đó là ý tưởng rồi. Còn nếu ko tin tưởng thì đừng giao việc và đừng tham gia.
4. Lớp mình vẫn thiếu cái j đó gọi là "tất cả vì tập thể". Ko thể hi sinh vài phút về nhà để tập kịch, một bữa dưới căng tin để ở trên lớp, rồi thì về quê, sang bà, nhà có việc, .... Hoặc nói thẳng ra có thứ gọi là "ngượng" và coi việc làm là "trò cười ". Cái đấy mới là mục đích tớ mong mọi ng chấn chỉnh trong năm học này .
Xin hết !