Lý 1 06-09 đây.

thế chắc anh giai bán cho em ra 7 triệu hả:))
2 hay 7 em đều ko có tiền mua
 
anh ji` bán cho em giá rẻ nhất có thể đi :x
em đi bán lại vs giá 7tr đồng :))
Cuộc sống của mình bó hẹp trong vài nghìn đồng ăn sáng mỗi ngày :))
 
tao đi ngủ đây :(
ko đù kiên nhẫn và ko đủ tin tưởng :))
à thôi
cố thức 1 tí :(
cả đời tao chưa thấy sao băng bao h :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cóc biết :-<
Hôm qua lên ban công tầng 3 lúc 1 rưỡi, ko có ji`
xuống ngủ 1 tí, khó chịu quá chạy lên sân thượng
Mãi mới kéo dc cái ghế to đùng ra ngồi
Chả hiểu ngồi chờ kiểu ji` ngủ quên xừ nó mất :(
Sáng dậy mệt lừ đừ @-)
zzz i-)
Sao với chả băng :)|
 
ho ho
sáng nay đến mới biết là hôm qua có sao Băng :))
mà có thế
 
Mày ơi, tao xl :eek:3
Hôm trc tao bảo là tao đến rồi nhưng mà sáng nay tao dậy muộn :((
Lại còn phải đi đón em nữa
nên có đến nhà mày cũng chả dc mấy phút :(
Anw, chúc mày Sn vui vẻ :D \:d/ ( Dù mai mới là Sn mày :p )
Tao định gọi DT nhưng lại thôi :p
 
Trâm ơi =P~ em chăm viết bài ở những lá thư vào =P~
từ bây h bài nào của em anh cũng tích bài hay hết =P~
 
ơ ơ ơ :-s :|
Vấn đề rất là khó hiểu và khó lý giài :|
Anh Quỳnh đừng nói ở nơi công cộng này nhé ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sáng nay đi đú đến tận 1 rưỡi [-x căn bản nhà tao mất điện nên giải tán sớm ra nhà HLong gửi xe rồi đi ăn kem w cả fở :)) Tao có gọi đt mày 1 lần nhg chả thấy ai rep í :-??
 
thế là thế nào =((
nhà tao lúc nào chả có ng` :-s
Nhưng căn bản là
nếu tao đi thì cũng ở dc 1 tí thôi vì phải về đón em vs nấu cơm cho ông bà :eek:3
ăn kem ah` =P~
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CMSN e Tâm nha:x

hany ghét vl:((
đi học thực hành ngồi mòn đít từ 8h đến 11h:((
biết thế ngủ ở nàh cho khoẻ:((
mà đến cả học thực hành cũng phải lam 3 cái đề tài j j đó+ 1 bài thuyết trình trong 1tiếng:| vãi hơn cả chuyên đề của T:)|
 
Back
Bên trên