Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bla bla bla
hãm :-<
mình quyết định đi nấu cơm
:-<
 
mìh cần fải chăm chỉ ngồi học hơn >.< k thể ỉ lấy cái lý do trời nóg mà lười đc :|
 
mình muốn mua 5610, đợi mãi mà vẫn chưa tròn 5tr :( xăng lại còn tăng, chết đây :((
trời nóng điên ng`, hôm nay là "đại thử - nóng nực" đấy. Mấy ngày k mưa r. HN chết tiệt thật, mưa thì tầm tã nổ trời mấy ngày, nắng thì thiêu da đốt thịt cũng mấy ngày luôn :-SS
5h mợ đi bv, thế là sắp có e bé bế :x
hnay quyết định "back 2 HAO" :x căn bản dạo này nhàn rỗi qá :"> mà mình cũng fải học cách save some days :D
 
tại tôi nhớ anh=((

H tôi muốn gặp mọi người, ai cũng đc, chỗ nào cũng đc, 1s 2s cũng đc.

dm:x :(( =((

Mai qua đây >:/ dạo này ở nhà 1 mình, ít khách, qua mái thoải thông tầm 7 ngày/tuần ko mất phí, sang có đi đâu thì tôi đèo bằng xe bố tôi, suốt từ hôm tăng đến h xăng cạn chưa dám chi đậm đổ 1 bình haiz. Ở nhà phim phọt nhạc nhọt ảnh ọt suốt ngày, hứt hứt:( sang nhanh lên ko tôi nhập ngũ h =(( Được cái dạo này sống cũng khá thanh bình:">
 
Có lắm ước muốn tràn trề,
Phút chốc ùa về
Phút chốc qua như là cơn mê
8-> :-< :( :) :*
 
Mai qua đây >:/ dạo này ở nhà 1 mình, ít khách, qua mái thoải thông tầm 7 ngày/tuần ko mất phí, sang có đi đâu thì tôi đèo bằng xe bố tôi, suốt từ hôm tăng đến h xăng cạn chưa dám chi đậm đổ 1 bình haiz. Ở nhà phim phọt nhạc nhọt ảnh ọt suốt ngày, hứt hứt:( sang nhanh lên ko tôi nhập ngũ h =(( Được cái dạo này sống cũng khá thanh bình:">

bao h nhập ngũ ăn cháo bẹ rau măng:-s. Tôi qua nhà cô thế nào đc, cô qua đi. Mai tôi bận đi kiếm ny=)). ngày kia đi. Dm đổ xăng j cơ:eek: Cô có xe rồi à=))=))=)) Xe có chân chống phụ cho trường hợp ko đạp đất đc k=))=))

Lúc ôm sách vở cuồng loạn chỉ mong thi xong chim tung cánh rợp trời hòa bình. H thi xong rồi đây, chỉ muốn quay lại những tháng ngày ôn thi, có khổ có sở vẫn đc đến lớp học thêm đầy tình thương mến. Nhớ thầy, nhớ cô, nhớ bạn.

Rồi thì thèm hương mùa hè mặn nồng của năm 2007:-<. Thèm lúc có cô gái lùn gọi điện đêm khuya báo tin đỗ Đh mà vui như tết sớm:-s. Thèm những hôm hội người thân yêu ọp để hú hí cười đùa người ko thân yêu=)). Thèm những hôm nắng đổ lửa ôm eo ôm bụng to vất vưởng lên Mega:">. Thèm những chiều nóng ngút ngàn tình yêu ôm PC chat rồi lăn lộn cười vs bạn chữ xanh lá cây ( chắc bạn ek nhớ đâu:)) ). Rồi thì hè này nóng, nóng điên cuồng và chán điên cuồng. Vui vẻ nó bay đi đâu rồi eh:-<

Em chẳng muốn cãi nhau nữa đâu : (
 
Lại 1 ngày như c*t nữa trôi qua.
Smoke gets in your eyes.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Hôm nay đi học trưa về mệt chết người mà lại còn bị đuổi ra khỏi nhà, anh béo lại còn bắt đạp 6 cây số nữa chứ :(( Ốm mất :((
 
Ớ ờ ơ=))

Hôm qua tao chán tưởng chết=)) Hôm nay tao sướng tưởng sống=))=))=))

Để tao tiếp tục tiết kiệm tiền đi chơi vs mày:x=))
 
uh mày cứ tiết kiệm đi rồi lại trả thay cho tao như hôm nay í :x=))

Lần đầu tiên đc đi Hỏa Lò :-b
Lâu rồi mới về Ams, yêu quá :x:x:x
 
:) tiếc :) hối hận thực sự rồi :) chưa bh như thế cả :) mình có quá đáng ko nhỉ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên