привет ребята!

tao thấy chán, nói chung thì tao làm cả 3 môn đều như c..., ** lại fai chịu cảnh đếm từng ngày, từng giờ đến khi có điểm chuẩn và điểm của tao....
Còn 10 ngày nữa :X :X =))

Chúc mừng sinh nhật con Heo beó, tối wa tao ngủ cả ngày đến sáng nay mới dậy nên ko HAPPY BIRTHDAY mày đc, sorry <:-p

Cả lớp đi chơi à, mai hay thứ 7 đi? mọi người bắt đầu nghĩ về việc đi đâu trong 2-3 ngày vào tháng 8 đê 8-> .

----------

êh đi bowling ở Star bowl mọi người thấy thế nào?
Hôm này bản online, cuối cùng quyết định đc mỗi đi ăn kem í :-??
 
bạn Hoàng gợi í đi sân bay kìa :-"
tiện thể bát tràng j j đấy đi
xong chụp ảnh tuiự sướng jống các em xi` tin bây h í <:-p
 
chán quá!:(
thi xong chẳng biết làm j`
KA ui chúc mừng sinh nhật dù hơi muộn :-P
 
8 Tiếng Anh.Chán thế.Sai vớ va vớ vẩn.Thôi ko sao:(
Mai tớ có Sony Ericcsson W350i roài:x
 
hôm tới đi đâu đó kết hợp tiệc mừng sinh nhật luôn đy :-?
 
Ồ, sinh nhật thằng Nguyên à, thế thì phải để thằng Nguyên lên tiếng mời chứ, he he nhưng châc nó chẳng lên mạng bao giờ đâu. Thế chủ nhật, 8-9h or trường nhé, chắc mọi người đều thik đi ăn kem rồi.

Mấy đứa bọn mày báo cho bọn con trai nhé, con gái thì chắc ok thôi, vì bọn tao vẫn liên lạc thường xuyên mà (trưa nay, bọn tao còn định đi xem film nữa <:-p ). Ah đi chơi, khỏi fai nhắc, đứa nào có xe máy thì đi luôn nhé, hic chắc tao thì vẫn phải đạp xe đến trg thôi...Bọn mày cũng nghĩ luôn đi đâu nua, hic. Ah, bỏ đi thăm cô Hồng. vì 1 số đứa muốn có điểm xong thì mới đi thăm cô, tức là phải giữa tháng sau cơ. Gặp nhau lần này, chắc lớp mình cũng bàn chuyện đi chơi "xa +dài" vào tháng sau luôn \:d/

@ Lại: tao mới đọc cũng hiểu đi máy bay là 1 cái gì đó rất "đụt" =)), nhưng mà hiểu theo nghĩa đen í, chẳng nghĩ ra đấy là cái trò khỉ gì cả, mày nói rõ lun đi, nếu trò í "hấp dẫn" 8-> thì ok lơp mình chơi luôn!

@Sơn: chủ nhật mày free ko? đi cùng lớp mình luôn, thêm 1 cái xe, hô hô thêm tiền nữa.
LINH.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
i-)
lại chuyển sang chủ nhật rồi à :-s
thôi thế cũng được :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đời nó là như thế mà.
Chủ nhật đi hả.Thống nhất nhá.Với lại đừng cao su khó chịu lắm.Có khi hôm đấy 9h30 tao đến thì là vừa=))
 
chủ nhật làm gì
đổi sang thứ 3 tuần sau đy
tình hình là có thằng nguyên cả thằng Ngọc bận rồi
đi đông mới vui :->
 
uh thế thôi :-j lớp đã ít vắng 2 đứa trở lên thi` còn vui vẻ j nữa
thứ mấy cũng đc mưh :-j
 
Ngày nào cũng được cứ thoải mái đi các cậu.Trước 17 là được:).
Lại ơi ông tô đậm truyện lên hoặc phóng to lên ko để thế khó nhìn lắm:(
 
Back
Bên trên