Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
oạch oạch, out mạng 2 tiếng rồi, nản thế, post nhanh ko out tiếp
haiz, muốn để lắm đó, thế để kể chuyện tối qua cho đêm nay Vân thức tiếp vầy
sau khi cửa sổ tự mở ra, vài trăm cơn gió lạnh từ phía nam ùa vào, khiến siêu nhân thêm phần......buồn ngủ.Anh quyết định tắt máy đi ngủ ,( khò khò khò zzzz)
Nhưng trời xanh hình như ghen ăn tức ở vs cái đẹp trai của siêu nhân nên quyết tâm phá đám giấc ngủ của anh. Đầu tiên là việc 2 con mèo mắc dịch nào đó cứ gào lên thê thảm ( chắc nó đói). Siêu nhân biết 2 con mèo này, 1 vàng ( trông xấu hoắc) và 1 đen kịt. Con mèo đen này mồm siêu to và đặc biệt, đôi mắt nó về đêm sáng quắc. Nó là con mèo hoang hay chạy đi chạy lại quanh vùng này, đã vài lần siêu nhân thấy nó nhảy trên nóc nhà SV về đêm ( mấy lần tính rút dép ném mà lại nghĩ thế thì mất xừ nó dép )
Vô ưu vô lo, siêu nhân nhớ tới lời dặn của "đầu đất nhân" hồi hôm, liền rút gối ra ( đừng hiểu nhầm là xuống ném mèo ) bịt tai lại, có lẽ do độ mệt cao mà siêu nhân chợp mắt được 1 lúc.
Bỗng đâu phát ra tiếng gào khóc của trẻ con như muốn xé toạc màn đêm, mà siêu nhân lại có chút đỉnh thính tai ( ko như mấy đứa phàm phu tục tử mưa càng to ngáy càng sâu

)) nên đã tỉnh dậy. Oạch, ở góc giường phía nam và 1 góc chăn của anh xuất hiện 1 thứ ánh sáng kỳ dị ( màu lơ bạc ), anh lơ mơ ngáp ngủ , trong đầu nghĩ là " thú vị rồi đây, liệu cái j tạo ra được màu lơ bạc như thế chứ nhể, ko giống ánh đèn bình thường cho lắm"
Nhưng anh biết là nghĩ nhìu chẳng được j trong khi đầu óc còn ngái ngủ như zứa nên anh quyết định...ngủ tiếp. Anh ôm cái chăn rồi quay mặt vào tường, nhưng khi xoay người anh chạm phải 1 thứ j đó mềm mềm, anh hé mắt ra coi và chợt nhận ra vật này
MÀU ĐỎ
Nhếch mép, anh tự hỏi sao cái gối ôm của mình ( lúc trước dùng để bịt tai ) đã nhảy xuống đây nhanh thế." Hjx, 2 con mèo vẫn gào à, thanh quản bọn nó tốt thật" - anh nghĩ thầm.
Lần này , anh xài liệu pháp pro hơn lần trước, anh cua tay vớ lấy cái mp3 để nghe, hơi liu diu ngủ. Tự nhiên, như có người nắm lấy dây phone giật ...... ....... ........ ..........Có lẽ anh đã minh mẫn hơn sau mấy chục phút ngủ chập chờn, anh hiểu ngay đây là cái mp3 bị rớt xuống giường nên nó kéo cái dây
Anh mở mắt kéo cái dây lên, thì thấy xuất hiện
1 bàn tay ......... á á á á...... ( thật đấy ) ......... in bóng trên tường. Quả thật lần này anh hơi giật mình, nhưng minh mẫn vẫn còn cao lắm, bàn tay này ko có móng tay, và anh biết đó là tay của 1 công nhân nào đó đằng chung cư còn đang làm việc .Anh nhớ tới chuyện " tiếng quạ réo oan hồn" buổi tối vừa nghe xong, bàn tay ư, anh bật cười. Ừ, nếu đây là ma thật thì có chạy cũng hok thoát mà, cứ ngủ trước vậy.Và anh nhắm mắt ...............................
Nhưng anh nhận ra mình đã phạm vào 1 đại kỵ, đó là tỉnh giấc mà suy nghĩ quá nhìu thì còn lâu mới ngủ lại được. hjx....... thời gian trôi hơi nặng nề..... anh cầm đồng hồ ( đeo tay ) lên, bấm đèn và thấy đã là 1h 24'. "Chắc giờ này đã có 1 gấu bông đi ngủ rùi, à mà mai là ngày đầu tuần, có quẻ bói mới, lần này phải coi trước mới được. Mai cũng có vài ý nghĩa đấy, sáng mai phải dậy sớm mới được, hok thì chiều mai muộn mất rùi.............". Suy nghĩ miên man 1 hồi, anh thiếp đi lúc nào hok biết. Bên ngoài, tiếng mèo và tiếng trẻ con khóc vẫn xuyên thủng không gian yên ắng.......................................
( cái này vít từ 7h sáng )