Suỵt ^^ Hái Hoa nào ^^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thụy Sĩ vs Cộng hòa Séc
Hay không bằng hên​

Những ai đã từng bị cuốn hút bởi lối chơi đậm chất cống hiến của Cộng hòa Séc ở EURO 1996 và 2000, thì hẳn sẽ không thể hài lòng về màn trình diễn tồi tệ của đội bóng này trong trận khai mạc EURO 2008. Không còn Nedved, thiếu vắng Rosiky, đội quân của HLV Karel Brückner trở thành một binh đoàn thực dụng. Không thể phủ nhận những đợt tấn công đầy hào hứng trong hiệp 1 của CH Séc, nhưng lối đá quá thực dụng của đội bóng này ở hiệp 2 (và đặc biệt là sau bàn thắng mở tỷ số) đã khiến người xem quá thất vọng. Lối đá quá lệ thuộc vào Jan Koller đã khiến cho những đợt tấn công của CH Séc trở nên quá đơn điệu và kém hiệu quả. Nhưng bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ. Phút thứ 71 của trận đấu, Vaclav Sverkos nhận đường chuyền bổng của đồng đội, Sverkos đã băng xuống rất nhanh, khống chế bóng khéo léo rồi tung cú dứt điểm chân phải về góc xa khung thành, mở tỷ số trận đấu. Không thể phủ nhận sự thông minh trong cách di chuyển của Vaclav Sverkos,nhưng từ đường chuyền cho đến pha dứt điểm đều nhuốm màu may mắn.Trái ngược hoàn toàn với CH Séc, đội chủ nhà Thụy Sĩ đã thể hiện một lối chơi chắc chắn, cống hiến nhưng lại kém hiệu quả hay đúng hơn là thiếu đi sự may mắn. Phút thứ 46, HLV Kuhn Koebi đã phải đưa ra một sự thay đổi người bất đắc dĩ khi nhạc trưởng A.Frei phải rời sân vì chấn thương, một điềm xấu dành cho các đội chủ nhà. Ở cả hai hiệp, Thụy Sĩ đã trình diễn một lối chơi quyến rũ, họ liên tục gây áp lực lên khung thành của P.Cech nhưng dường như trong một ngày thành phố Basel tràn ngập sắc đỏ, nữ thần may mắn lại quay lưng với đoàn quân của HLV Kuhn Koebi.

Mặc dù vậy, nhưng có một triết lý mà ai cũng biết: Kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Cộng hòa Séc đã giành chiến thắng, chúc mừng HLV Karel Brückner và các học trò của ông. Và xin chia buồn với những chàng trai của xứ sở đồng hồ, họ đã thua cuộc, song lối đá của họ làm người xem phải thán phục, chúc Thụy Sĩ may mắn hơn trong các trận đấu tiếp theo.

Và bây h, trận đấu thứ 2 thuộc lượt trận đầu tiên trong khuôn khổ bảng A vòng CK EURO 2008 giữa à quân EURO 2004 Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu. Đây hứa hẹn là một trận đấu hấp dẫn bởi phong độ ấn tượng của các cầu thủ 2 đội trong mùa giải vừa qua ở khắp các sân cỏ châu Âu. Hãy theo dõi và chờ đợi, bữa tiệc bóng đá chỉ mới bắt đầu<:-p<:-p<:-p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bồ Đào Nha vs Thổ Nhĩ Kì
Hay hơn hẳn hên:D

Lại một lần nữa, chúng ta được chứng kiến cuốc chiến giữa hai màu đỏ (Bồ Đào Nha) và trắng (Thổ Nhĩ Kì). Mặc dù vẫn không gặp may song bằng trình độ của mình, Bồ Đào Nha đã khẳng định họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Đến EURO 2008 với đội hình mạnh nhất hiện giờ, huấn luyện viên và Luiz Felipe Scolari các học trò khát khao lấy lại những gì đã mất trên quê hương 4 năm về trước. Trong trận đấu mở màn với Thổ Nhĩ Kì, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã thể hiện một lối chơi hoa mỹ cuốn hút. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút thứ 61, sau một pha bật tường trung lộ đẹp mắt, PEPE đã có một pha dứt điểm chính xác, mở tỉ số cho độ tuyển Bồ Đào Nha. Khác với Séc, các cầu thủ Bồ Đào Nha không rút về phòng ngự bảo toàn tỉ số mà tiếp tục phô diễn lối chơi tấn công mê hoặc lòng người. Nhưng trong một ngày không may mắn, bóng từ chân các cầu thủ Bồ Đào Nha liên tục tìm đến cột dọc và xà ngang khung thành của thủ môn Colin Kazim-Richards. Nhưng cuối cùng, những nỗ lực của những chàng trai áo đỏ cũng được đền đáp. Phút thứ 90 của trận đấu, Ronaldo qua người khéo léo và có một đường chuyền thông minh cho João Moutinho, cầu thủ này đã có một pha xử lý bóng tinh tế, loại bỏ hoàn toàn các hậu vệ Thổ Nhĩ Kì trước khi chuyền bóng cho Meireles ghi bàn trong tư thế trống trải.

Có được yếu tố khá quan trọng: may mắn, song các cầu thủ Thổ Nhĩ Kì đã không thể tận dụng được nó như Séc 1 h trước. Chơi khá chắc chắn và cũng có một số cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Ricardo, nhưng dường như các cầu thủ Thổ Nhĩ Kì còn quá thiếu cảm giác trong nhưng pha dứt điểm cũng như xử lý bóng. Và hệ quả là họ đã phải chịu thất bại trước Bồ Đào Nha. Xem ra HLV Fatih Terim còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn Hành khúc Thổ Nhĩ Kì có thể vang lên ở Áo và Thụy Sĩ giống như câu chuyện cổ tích mà Hy Lạp đã viết trên xứ sở của những nhà thám hiểm vĩ đại 4 năm về trước.
 
Ơ thế 2 bài này là ông Hoàng viết à :|
Ko có source thế kia mà ;))
 
Chúng nó tốn khối tiền để thuê chuyên gia dạy đọc, phải ủng hộ chứ:))=)), ví dụ: Jan Ko-le-rờ:))=)), Ru-nan-đu:))=))

----------

Sao dạo này topic im ắng nhỉ:-??
 
Mày ko biết các bạn đang trong thời gian summerbreak hoặc là luyện thi à :))
 
BLV vkl 8-}
Jan Koller -> Gian Kôn le
Bruckner -> Bờ rúc ne
Tuncay -> Tun giai
tao là tao tức lộn ruột ra ấy 8-}
 
Hai trận vừa rồi chẳng khác gì hai trận hôm đầu tiên. Không cần bình luận gì thêm, với cả hôm qua ko có cảm hứng, ko viết được gì cả=))
 
hum wa tao cũng ngủ hiệp 2 trận Ger - Pol
hum nay thì dứt khoát ko ngủ dc. ;))


tao thấy thương mấy thằng game thủ EURO vãi ;))
VTV hành hạ bọn nó đủ kiểu mà phát bọn nó đấu có 2' =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ò cái phần BL trước trận đấu thấy mấy ông nào cầm gamepad làm trận FIFA :))
Hnay trận Ý-HL căng nhưng mai phải đi học chứ, devil :|
 
bàn đầu rõ bố láo, việt vị rành rành
ko có bàn đầu thì có 2 bàn sau dc. ko
dkm
 
Bàn đầu nếu về lí thì chưa offside :)) Lí do là cô một ông Ý năm lăn lê dưới cả gôn hẳn hoi :))
Còn về tình thì quả đấy bắt offside là phải ;))
 
Tình hình là hum qua Hà Lan thắng nà phải dồi >:)
Ý đá chán phèo
Chỉ khổ thân a Pháp thôy :-s
[ tsb Anelka đá như .... ]
 
Back
Bên trên