Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đôi khi không hiểu nổi mình
dạo này hơi bị nhiều "đôi khi"
 
chán :|

Tiếc là mình đã không biết sớm hơn :|

Cố làm xong cái đó rồi xong luôn :|


Ko dây dưa thêm gì nữa :|

Còn 60/88 câu nữa :)|
 
>:p thô đâu mà thô >:p tinh tế thế còn j` ;)) :)) thi ĐH xong mới mua :-? cũng may mua lúc chưa biết kq :"> =))
Tăng ca liên tục :)) chả hiểu có làm nên trò chống < hay trống :">> j` ko ?
Trò trống cô ạ :-w ng ta gọi nó là láy fụ âm đầu [-x tăng ca thế này thì tăng thêm 1 ca Vietnamese đi >:)
Đối diện thì vẫn fải đối diện thôi 8-| Trốn đc 1, 2 lần chứ đâu thể trốn cả đời. Sorry if in the next 1 hour I hurt you, but I will try not to do so : )
_ _ _

Đi học 8-} hay đi ngủ ? :"> Thôi buồn ngủ lắm rồi =;
 
"Thực ra, nó nhận ra và đã muốn dừng rồi đấy chứ, nhưng nó không thể dừng được. Các dòng cảm xúc cứ theo tâm trạng mà tuôn chảy. Cho dù con đập có cao đến mấy, dòng cảm xúc vẫn như thác đổ, tuôn chảy đi, cuốn phăng cả lí trí và sức mạnh."

04.30 AM - 03.06.08
 
Ngồi mơ ăn chơi cho lắm vào rồi hoảng hồn nhìn thấy trước đó còn phải thi ĐH :((
 
sắp được về nhà ^_^

khó chịu 1 số người /:) ghét cái kiểu cứ lôi cái ng khác viết vô tư ra mà nhằm vào đó mà chọc ngoáy cơ /:) làm như ai cũng có cái suy nghĩ như mình ý, nhạt /:)

bấn Su và Jae...8-|
 
hè năm nay nóng quá hay sao mà trên HAO vào topic nào cũng thấy cãi nhau loạn cả lên thế này :((
 
Back
Bên trên