Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phê với bài One của Epik High roài 8-} :x:x:x

Sao ng` ta hát hay thế nhờ 8->

Suốt từ sáng đến h chỉ nghe đúng bài này :p:))

Nhạc hay, lời vẫn theo phong cách ko đổi của Epik High, chị cũng yêu bài này lắm :x



Mai thi Văn ạ, chưa có môn nào tủ kinh như môn này :| Vợ nhặt, Đôi mắt, Mùa lạc ... làm ơn con mà lệch là chết chắc rồi 8-}
 
cảm ơn đã cho mình nghe thấy cậu trong lúc mình đang mệt mỏi nhất
mình đã hok hi vọng một cái rep.:D
cảm ơn vì vẫn dang tay ra đỡ mình.
Nhg dù có thế đi nữa thì mình vẫn ngã cậu ạ.
tay cậu xa quá rồi.


nếu là trc đây
là ngồi đấy có cậu bên cạnh
thì mình sẽ hok khóc
và nếu hok phải là tay cậu kéo mình đứng dậy
thì mình sẽ hok đi về đâu.
:)

nhg đấy là quá khứ thôi.:)
còn ngày hôm nay
mình vẫn phải tự đứng dậy
đi về.:)

xin lỗi vì đã dựa vào cậu.:D Mình ổn rồi:D
nếu cậu còn nhớ,chắc cậu sẽ hiểu những chữ được in nghiêng kia.:D
but i guess u don't.Like u didnt remember.at the last time we talked.
à mà quên mất:)) Cậu sẽ hok bao h đọc đến nhg~ cái này:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình chẳng hiểu nữa? Thế này là sẽ tiếp tục hay sẽ thôi? Có lẽ là tiếp tục, vì mình không thể chấm dứt.
 
Một ngày tã, tã vì nóng, tã vì tập nói, tã vì gloss, tã cả về tư tưởng. Nhưng mà vui, ở lớp vui, ở nhà cũng vui, onl cũng vui. Nhấc di động lên làm 1 cú hết mie luôn 8nghìn ;)) >:-D< 9 Văn nhá;)):x
 
Đất nước...

là xương máu của nhân dân...
phải biết gắn bó và chia sẻ...
phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở...
làm nên đất nc muôn đời...

Của nợ 8-}. Cả năm học hành, thi HK học thế nào cũng chả thuộc bài này. Thế mà khi thi xong TN 150' em đã thuộc đc 4 câu thơ 8->. Haiz, 3 điểm đấy:x.

Sinh chết rồi:| Học hành l j đâu:|
 
Eo ơi Shit giỏi thế :x làm đề 2 :x nếu chị thi thì chỉ dám làm đề 1 thôi vì đề 2 ko chắc có đc nổi 3 điểm cho cả 3 câu :-< chả thuộc cái j 8-}
Vài fút nữa làm Sinh tốt nhé :x
_ _ _

Năm nay MI12 sớm hơn năm ngoái, thi TN cũng sớm hơn ... :)
Don't even know what I'm thinking :))
 
lăn bò lăn bò :|
nóng chảy nhoẹt người :-ss
lười. Chả làm ăn đc j :-ss
thật nà kinh khủng.
độ nài xuất hiện lắm đứa nhạt, dở hơi :)| phải trị triệt để =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cả sáng + chiều spam
mệt + nóng
kết quả là lên sao
sao lên có 1 sao mờ chênh nhau những mấy trăm bài làm em mệt thía :-w
 
cả sáng + chiều spam
mệt + nóng
kết quả là lên sao
sao lên có 1 sao mờ chênh nhau những mấy trăm bài làm em mệt thía :-w

từ 3* lên 4* là 1k bài
4* lên 5* là 3k bài
cứ chuẩn bị tinh thần đi em

4 đêm rồi toàn mơ ác mộng
cứ nhắm mắt và là mơ thấy "quỷ sứ" đến bắt mình
hịc
"quỷ sứ" mà đến, mình cho băt luôn, đúng là ác mộng
 
Eo ơi Shit giỏi thế :x làm đề 2 :x nếu chị thi thì chỉ dám làm đề 1 thôi vì đề 2 ko chắc có đc nổi 3 điểm cho cả 3 câu :-< chả thuộc cái j 8-}
Vài fút nữa làm Sinh tốt nhé :x
_ _ _

Năm nay MI12 sớm hơn năm ngoái, thi TN cũng sớm hơn ... :)
Don't even know what I'm thinking :))

giỏi gì chị ơi=)) Đề 1 em học mỗi MTCR=)) Làm đề 1 thì dao động 3 đến 4=)) Đề 2 em học Ng Tuân vs cụ Tứ rồi:-j. Khổ 1 nỗi cái bài Đất nc em ghét lắm í, k bao h chịu học, ở lớp chả ktra, thi HK cũng k hỏi. Đùng phát rơi xuống trước mặt em trong cái phòng thi 19, trên tầng 3 dãy nhà A trg` Chu Văn An 8-}.

À, tớ cảm ơn bạn j j học Chu, ngồi trên tớ hôm nay đã nhắc tớ 2 cái câu vượn ng`=)) Tớ biết là bạn chả vào đây đâu 8->, cứ cám ơn thế thôi:">. Bạn tốt vd í bạn ạ:x
 
Eo ơi Shit giỏi thế :x làm đề 2 :x nếu chị thi thì chỉ dám làm đề 1 thôi vì đề 2 ko chắc có đc nổi 3 điểm cho cả 3 câu :-< chả thuộc cái j 8-}
Vài fút nữa làm Sinh tốt nhé :x
_ _ _

Năm nay MI12 sớm hơn năm ngoái, thi TN cũng sớm hơn ... :)
Don't even know what I'm thinking :))

Tân ơi khen e đi :x e làm đề 2 này ;;) :"> tại e chả biết Argong là ai, càng ko biết Enxa en sủng j` cả :"> =)) càng bỡ ngỡ với tranh đông hồ gà nhợn =))

cụ Tuân e học đủ 3 chủ đề :> chém 1 trang :x

mỗi tội dẫn chứng sai 1 ít của vợ nhặt :p cũng đủ vài í cơ bản :x trên 5 là cái chắc :x


----------------------

đi tập trung, bc' vào cổng trg` cây bằng lăng tím ngát đón chào :x bạn bè vẫy vẫy :x thân thg lắm í :x
góc sân bóng rổ màu hoa phượng đỏ rực rở 1 khoảng trời :x vừa lạ lẫm vừa thân quen :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên