Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngủ thôi #____#

Dạo này ngủ muộn quá #____#

Mệt mỏi #____#

Thi xong , die rồi ,khỏi phải hỏi #____#

Ước tuần sau thi hóa tốt :-<

ước mai vui :-<
 
Một mình :-< làm bạn vs 0, 1 :-<
22/5 :-< nhớ mãi cái ngày này :-<

----------

Cũng thức như ai :))
họ xem C1 ta xem phim <:p<:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hê.
biết ngay vừa ở nhà 1 hôm đã thế này mà.
máy tính hỏng.
ra hàng ol.
và chưa có điểm SAT.
và không có cái j để gửi bài.
và không tập trung làm đc cái j hết.
hờ.
 
Bế giảng về...

Nhạt...

Chung quy cũng chẳng có j cả... :-<

Ng` ta cuối cùng cũng đi rồi đấy. Buồn lắm chứ nhưng vẫn phải tươi cười lên, nhiều lúc tự nhủ rằng chẳng qua cũng chỉ là 1 thằng con trai ko hơn ko kém thôi, ko nhất thiết phải nhớ nhung tổ rách việc. Nhưng... ng` đó đã làm tình cảm của mình đảo lộn hoàn toàn, cảm thấy nhớ và mỗi lần đến trg` mình đều phải nhìn it nhất 1 lần mới an tâm :p. Thế mới biết ng` ta có ảnh hưởng đến mình đến nhường nào.
Nhưng thôi, dù j mọi chuyện cũng đã hết rồi. Ng` ta cũng chẳng còn ở lại trg` nữa. Giờ đây mình còn biết chúc ng` ta thi thật tốt trong kì thi đại học tới thôi :)
Gudbye mah friend :-h

------------------------------------

ManUtd đã vô địch :x\:d/. Thế mới phải chứ :)). Chelsea, mi đừng hòng chiếm ngôi vị của Man >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em là người giả dối.
em là người ăn mày tình cảm.
em là người hay hoang tưởng và tô vẽ.
em là con người yếu đuối và hèn nhát.




ghét em không?




ít ra thì em k tự phủ nhận tất cả những điều trên...
 
Ai quay lưng lại đc thì cũng đã quay lưng lại hết rồi :)) kể cả gđ :))
Ai muốn bỏ đi thì cũng đã bỏ đi hết rồi :))
Những j khó khăn phải vượt qua thì cũng đã bày ra và lên lịch sẵn rồi :))
Thế nên
có một ng quan tâm đến mình thì cũng tốt lắm chứ :)
 
Cho đến cách đây tròn 12 tiếng, với hai mắt nhắm tịt, hình như cũng lờ mờ cảm nhận được tại sao mình lại bị bốc ra khỏi giường và ném đến lớp. Mình đã chiến đấu, như Chel. Mình đã cấu vào giường, ôm chặt cái gối ôm. Nhưng bất chấp, bố bốc cả mình lẫn gối, quẳng xuống sàn. Mình cũng không nhớ nữa, thật là ác mộng: )) Chỉ biết, cuối cùng mình cũng phải dậy, vào toilet thấy nước mắt giàn giụa. Sau đó, không một miếng mì lót ruột, hầm hố xách giầy ra đường. Chỉ nhớ, cả ngày hôm nay, cứ đến giờ nghỉ là đánh một giấc ngon lành, đủ các tư thế, vị chi là hôm nay mình đã ngủ được 2 tiếng. Gấp đôi quota đêm.

Và quả thật là sau một số chuyện đã xảy ra, giờ, rất mệt, mệt rã cả người ra. Chel chiến đấu và thua. Mình đã chiến đấu, một cuộc chiến vi mô hơn, và mìn cũng thua. Một ngày thất bại, tò mò xen lẫn tả tơi. Ờ, giờ thì ước có một cái giường đã ngã vào

Hầy, hà tất phải thế không? Ko trả lời à? Ừ, buồn mà:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm qua mơ quái đản vãi :)) chuẩn bị đi thi sử mà lại cứ nhắng lên đi tìm cung tên với cả gươm :)) chắc tại xem The Legend nhiều quá :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai quay lưng lại đc thì cũng đã quay lưng lại hết rồi :)) kể cả gđ :))
Ai muốn bỏ đi thì cũng đã bỏ đi hết rồi :))
Những j khó khăn phải vượt qua thì cũng đã bày ra và lên lịch sẵn rồi :))
Thế nên
có một ng quan tâm đến mình thì cũng tốt lắm chứ :)

Úi 1 nửa gia đình thôi chứ ;)) :D

Có ai quan tâm đến mình chẳng tốt :*

E bảo này, e là e hơi bị quý chị đấy nên e mới nói nhá :* đúng là trong hoàn cảnh này mà bảo chị nghĩ ít đi thì hơi khó, nhg dù j` cũng phải giữ lấy cái chữ Vênh :> sau này về VN còn dạy bảo đc. em chứ :* giữ gìn sức khỏe và xinh tươi nhé :* về VN e làm chân khuân vác cho :*


--------------

:) mở màn 1 buổi tối vui vẻ :D :x
 
Á Bubbles:x Yêu quá!:x

Mệt mỏi vì học thi:( Tình hình này lại sụt cân cho mà xem:((
 
Em tôi hấp dẫn thế, chưa biết thế nào mà sao nhiều người đòi xem mặt ? :))

-------

Thôi thế là chậm 1 kì ^^

Cho sướng đời , cái tội ham chơi =))

Nhưng như mẹ bảo ấy : Mày ko để đời nó dạy thì ko nghe đâu ! :))
 
Back
Bên trên