:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

thế có còn đổi chỗ nữa ko đấy :-/
=)) có chủ đề -> mình spam siêu quá
ai như mấy cái bọn spam có 1 cục :))
mỗi bài mấy từ -> spam rành rành ra
thôi đừng spam nữa đi :| xấu hổ lắm :">
 
khiếp quá mấy chú + chị Hạnh =))=))
mấy hôm nay ko lên HAO mà các chú spam ghê gớm vãi
nhất là chú mai spam như đúng rồi
anh em đã post là bài phải dài, đúng ko du =))=))
chả có chủ đề j cũng post xấu hổ tương tự du =))=)) :">
 
Tớ spam kệ tớ chứ...
@Khôi: Gì mà nói quá lên thế. Tui cũng chỉ bon chen được mấy phát chứ có được j nhiều đâu...
@Du:Spam mà ko nghệ thuật được nhuhw Cương Du thì kể cũng hơi xấu hổ :">
 
Hơ hơ hôm nay có đứa chết toi chết lòi nào gửi cho mình cái link vào đọc được một bài của bạn Tùng gì đó lớp Lý 2 (trang sáu trăm sáu mấy gì đó) đọc thấy buồn :-<
"Thế là kết quả cuối cùng là THẤT BẠI

Thật sự buồn khi công sức chúg mình bỏ ra ko hề được công nhận. Dù sao tớ cũg muốn cảm ơn Ngẩu, Trà, Shin, Giang, Khố, Vân và tất cả nhữg ai đã đóng góp ít nhiều công sức vào việc vẽ tranh và viết thuyết trình của lớp mình. Tất cả mọi người xứg đág đứg trên bục nhận giải hơn cả 11T1-giải đặc biệt. Dù công sức của mình đã hoàn toàn bị phủ nhận (mà theo tớ là rất BẤT CÔNG), nhưg tất cả chúg ta đều biết mình xứng đág được giải hơn bất cứ lớp nào. Cảm ơn cả Thanh Hằng và Việt Anh đã cố đấu tranh vì công sức mọi người. Rất xin lỗi là tớ ko fải là thằng đội trưởng có thể mang thành tích về cho lớp.

Chắc cũng chẳng bao giờ mình cảm thấy hứng thú để tham gia mấy việc này nữa. Đã NẢN"

hí hí
vì em không có gan trả lời lại nên câu về đây cho mọi người xem để share my anger :D
Tiện thể có cớ câu bài nữa :)) thông minh quá đáng

----------

khà khà tiện thể nói về tranh post cho các bác mấy cái ảnh để ngồi thương nhớ đứa con tinh thần của mình không biết giờ đang lưu lạc chốn nào


tranhlop.jpg
 
thằng này nhà quê thế mai ơi =))=))
chờ mạng lag tí làm 4 5 bài luôn cho máu =))=))
mà chú TAnh bài nào cũng cụt 1 mẩu
 
Đang chán đời, không có hứng viết dài... < Mà trình độ spam em nó có thế thôi, đừng chê nữa, ngượng chít :"> >
 
Đặc biết vui hơn là đằng sau còn có mấy câu kiểu đố bọn nó chép tranh đẹp bằng bọn mình =)) nghe rất chi là nản
 
Rất tiếc phải thông báo với các bạn, có lẽ chúng ta không thể đổi chỗ trong đợt này được... Mong các bạn thông cảm... Xin lỗi vì đã thất hứa :(
 
ko đổi chỗ thì thôi :))
càng tốt :))
chỗ em ngon, tội j đổi :D
 
Hơ hơ hôm nay có đứa chết toi chết lòi nào gửi cho mình cái link vào đọc được một bài của bạn Tùng gì đó lớp Lý 2 (trang sáu trăm sáu mấy gì đó) đọc thấy buồn :-<
"Thế là kết quả cuối cùng là THẤT BẠI

Thật sự buồn khi công sức chúg mình bỏ ra ko hề được công nhận. Dù sao tớ cũg muốn cảm ơn Ngẩu, Trà, Shin, Giang, Khố, Vân và tất cả nhữg ai đã đóng góp ít nhiều công sức vào việc vẽ tranh và viết thuyết trình của lớp mình. Tất cả mọi người xứg đág đứg trên bục nhận giải hơn cả 11T1-giải đặc biệt. Dù công sức của mình đã hoàn toàn bị phủ nhận (mà theo tớ là rất BẤT CÔNG), nhưg tất cả chúg ta đều biết mình xứng đág được giải hơn bất cứ lớp nào. Cảm ơn cả Thanh Hằng và Việt Anh đã cố đấu tranh vì công sức mọi người. Rất xin lỗi là tớ ko fải là thằng đội trưởng có thể mang thành tích về cho lớp.

Chắc cũng chẳng bao giờ mình cảm thấy hứng thú để tham gia mấy việc này nữa. Đã NẢN"

hí hí
vì em không có gan trả lời lại nên câu về đây cho mọi người xem để share my anger :D
Tiện thể có cớ câu bài nữa :)) thông minh quá đáng

----------

khà khà tiện thể nói về tranh post cho các bác mấy cái ảnh để ngồi thương nhớ đứa con tinh thần của mình không biết giờ đang lưu lạc chốn nào


http://i110.photobucket.com/albums/n85/ilovemoney_hic/tranhlop.jpg

A, có nghe 2 bạn nói chuyện tranh gì gì đó mà bây giờ mới biết vụ này, có người share đây.
Tranh thì lớp nào mà chẳng phải bỏ công sức ra, chẳng phải chăm chút, các thành viên của lớp dù ít dù nhiều cũng đóng góp vào đứa con tinh thần ấy. Có đạt giải hay ko cũng đâu quan trọng vì nó đâu phải mục đích của cuộc thi. Ko đc giải thì có buồn tí xíu thật nhưng cũng đâu có sao, lớp có giải chỉ là có phần may mắn hơn thôi, right? Còn nói "Xứng đáng được giải hơn bất kì lớp nào khác" ~> vì sao bạn Tùng ấy lại quá confident đến thế, tranh của lớp L2 có gì đặc biệt hơn lớp khác để phải có "quyền" được giải chứ. Cũng may bài post sau bạn ấy chỉ nói là đố lớp mình chép "được" như lớp L2 chứ ko phải là chép "đẹp", nếu ko thì tớ chỉ biết =)) thôi. Hay bạn Tùng nghe cái giải đặc biệt đến 10tr hoành tá tràng quá nên nói vậy chăng :D giá mà bạn ấy biết đc cái $600 trên giấy tờ ấy thực sự thế nào nhỉ.

Mà việc cũng qua rồi, ko nhắc thêm nữa nhé :)

Rất tiếc phải thông báo với các bạn, có lẽ chúng ta không thể đổi chỗ trong đợt này được... Mong các bạn thông cảm... Xin lỗi vì đã thất hứa

ngồi cũng quen rồi, ko đổi cũng đc, tớ đỡ phải xuống bàn cuối ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko đổi chỗ nữa thì thôi:)), thế nào cũng ổn, ngồi bàn cuối cũng hay =))
 
Back
Bên trên