:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Trời ơi... Chữ ký chị tôi... Thể hiện tất cả những gì bả có =))
Các bạn đổi hết ava rồi thì tớ cũng đổi cho nó đồng bộ vây <:-p
 
sao ai cũng để ava = tranh lớp mih vẽ thế :):)
đẹp nhỉ :):)
bon chen tí
 
đề nghị bạn khôi có tí tính tập thể đi nào
đổi ava đồng bộ thể hiện sự tự hào của lớp 11 toán 1
 
tớ đã đú theo các bạn rồi nhá =))=))
đã đổi ava roai
du ko cần ý kiến :P
tranh lớp nào mà đẹp thế cơ chứ
 
Ah tranh này thì tớ biết... Nghe đâu được giải đặc biệt đấy... 10tr lận...
Không hiểu lớp nào vẽ mà ghê thế cơ chứ... :))
 
Ừ, không hiểu lớp nào nghề thế cơ chứ lại. Mỗi tội tranh chụp ngược sáng (cái này fải blame người chụp :)) )
 
điều kiện hoàn cảnh không cho phép :)) Người ta treo tranh ngược sáng đấy chứ :))
Cái này phải blame người treo tranh :P
chú Tùng biết ai chụp rồi còn dám bon chen, hôm nào về nước chị cho chú nhừ đòn
 
Cảm ơn anh Mai Anh thông cảm cho em ạạạạ ^^
Cảm ơn chị Sùng đã cho em cái vinh hạnh được đì ạạạạ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời ơi... Tui trượt roài... Thật là chán đời... Tớ đi tự tử đây... Có ai ngăn tớ lại không???
 
lại chém với đì nhau :(
chỉ có cái con vợ kinh dị thoai :(
còn thằng tuấn anh mai ktra ko đc chết vội, học bài đi đã cho anh chép :))
khi nào ktr xong thì chết cũng đc :))
 
chị lùn suốt ngày doạ đì thế =))=))=))
mai đến biết thế nào là đì nhá =))
 
uầy khôi mà cũng máu thế :))
hay chỉ bít nói mồm thôi /:)
cái đò thùng rỗng kêu to =))
 
Tuấn Anh ơi, trượt à ? Bao điểm ? Thằng Duy có đỗ không ?
Khôn sao em ạ :D Hãy tự hào vì em là học sinh cô Hồng Anh mà vào được đến tận vòng này :D Bọn tỉnh ngoài có thể không hiểu, nhưng mọi người ở đây đều hiểu em đã cố gắng thế nào.
Allways by ur side, supporting u till the end ! (đây là slogan của Ed's fan trên YAN, lấy tạm vào đây để cổ vũ em :D)
 
@ tuấn a: nỗ lực là đc rồy e yêu :x sao phải tiếc những việc đã qua làm gì cho đau đầu :-p thua keo này ta bày keo khác nhờ ;))
yêu e :*
@du: khôi to còi chứ dám làm gì hạnh [-( hạnh tha ko làm gì khôi thôy =))
 
Back
Bên trên