hóa ơi!!!Where R U?????.............

Milan win ManU 3-0 trên Sanshiro. ManU win Ars 4-0 trên Old Trafford và 3-2 với Milan trên Old Trafford. Theo nguyên tắc bắc cầu thì Milan sẽ thắng Arsenal khoảng 3-0 trở lên.... =P~
 
míe, mình vừa mới đi là bọn MU ở nhà bắt đầu lên gối anh em ah :-w hợi Kim Anh dám bắt nạt bò nhà tao nhá :mad:). Quên chuyện Milan - arsenal 3 0 đi chú Quân.
Nhỡ hôm đấy Arsenal lại thắng, hòa 1-1 cung dc :))
 
:)) Đến lúc đấy Seedorf binh phục :)). Nó với Kaka quẩy cả đội Arsenal luôn:-j .
 
=)) con Bí với cả con Chi =)) ---> trông như hot girl Lũng Kú :-w.
Được 2 cái Sony Erikson đẹp :x :))
---> Hải: Arsenal bây h thành cái ổ chim lợn rồi. Đen thế thì cũng chịu. Thằng Edu nó bi đạp rời mẹ bàn chân ra :-&. Chac thua Milan mất
 
các anh chị nghĩ dư lào ;)) em xin giới thiệu cái này trong buổi tranh cử lớp trg đầy định mệnh của lớp em đầu năm:)) bí mật h được bật mí ;))

ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC CỦA LỚP TRƯỞNG HÓA 1 AMS TƯƠNG LAI

Kính thưa cô giáo….

Thưa những người bạn tuy mới quen nhưng dường như đã có duyên từ kiếp trước

Em tên Huỳnh Huy Tùng, đc vinh hạnh vào lớp ta, trong em phun trào 1 cảm giác vui sướng không thể nói lên lời, thậm chí cũng k có cử chỉ bột phát nào tả xiết, e chỉ có 1 ham muốn, 1 ham muốn tột bậc, đó là làm sao, lãnh đạo anh em trong lớp, k những học tập hăng, rèn luyện máu, đạo đức chuẩn, phong cách Pro, mah còn có lối sống rất Văn hóa, k đụng hàng với học sinh lìu tìu khác

Để thỏa mãn ham muốn đó, k đề ra 1 kế hoạch dài hơi e là k ổn thế nên e đã mạo muộn thảo ra 1 đề cương công tác để bon chen với các bạn trong lớp

Có lẽ nếu là lớp trưởng, điều e nghĩ đến đầu tiên là chọn ra lớp phó, làm sao để có những lớp phó vừa biết nghe lời, chuyên đi họp hộ, đỡ đạn thay, vừa xinh đẹp bắt mắt lại k đủ can đảm lật đổ em, điều đó khó thay nhưng k sao, cái khó ló cái khôn, nhất định trong các bạn nữ và các bạn nửa nam nửa nữ của lớp ta e sẽ chọn ra

Điều tiếp theo e sẽ làm là cùng các thanh niên cốt cán của lớp, làm 1 tour đờ Ams, nhằm giao lưu kết nghĩa huynh đệ với tổ bảo vệ và ban giám hiệu những bậc tiền bối tuy nhìn qua có vẻ sát thủ, nhưng thực ra thân thương gần gũi

KHông thể không nhắc đến việc mở ra 1 tổ chức nhằm tập hợp những bạn có năng khiếu về các mặt như âm nhạc (chế, rap) võ thuật(chém gió) hay đơn giản là hùng biện (tán gái) và tổ chức đó gọi là Tổ văn hóa, nơi chúng em tập hợp trao đổi với nhau những điều thầm kín tế nhị những lời khuyên có ích, những câu chuyện vui sau giờ lên lớp căng thẳng để rồi mỗi bạn trong chúng ta, cái tốt bù đắp cái xấu, người xấu ít bù đắp cho người xấu nhiều và thế là chúng ta cùng xấu như nhau để bạn cao dìu dắt bạn lùn (như bạn ML ở L1 và em đây) để bạn béo cõng bạn gầy, bạn thông minh kèm bạn ngu si, bạn sống Văn hóa đưa đường chỉ lối cho các bạn chưa Văn hóa . Những buổi chơi điện tử kết nối tình thân sẽ đc tổ chức công khai và có sự cho phép của bố mẹ, từ những phút giải trí ấy, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn thêm iêu từng phát 4.6 vô tình của 1 người bạn vốn chưa quen biết khâm phục trí tuệ đặt bomb của 1 người bạn vốn k nổi bật về học tập trên lớp , và tìm ra nét đáng iêu trong 1 phát finish move trong Au, tất cả e muốn làm có thể gói gọn bằng việc đoàn kết các bạn lại bằng những hành động nhỏ thôi nhưng gần gũi cuốn hút, góp phần làm các bạn tránh xa ma túy mại dâm, lô đề cá độ , đi theo con đường sống Văn Hóa, như em đây, 1 thanh niên điển hình của thế kỉ 21, học k cốt nhiều mah cốt hiệu quả, nếu k hiệu quả nữa thì cốt vui, thế nên e là 1 chàng trai cường tráng, k quản điểm số khiêm tốn, vẫn liều chiến tranh cử lớp trưởng, mong đóng góp 1 giọt sức lực nhỏ bé vào 1 vại thành công của lớp

Xin cảm ơn !
 
uhm` chú bé này cũng được. thích nhất "Văn Hóa" và "4.6 vô tình"

Thắng pô xây đôn
thằng Minh nó có cái tật là rất hay cắm cho con gái cái đấy

cắm cái gì??? 8-}
 
:(( eo ôi :(( bây h` mới để ý :(( hết TP bút chì lại đến Forest Man gọi mình là ... :-w

:( hic :( xem cái cảnh a nào đội Ars bị đạp gãy cổ chân, thấy cổ chân bẻ quặt ra sợ nhở :(( ra cáng thở = oxy luôn 8-} khiếp còn j` là tg lai ko biết nữa :| phi thể thao kinh ng` [-( xem bóng đá kiểu ý thà cứ ngồi đọc Jindo cho lành :"> =))

:( ko ai com blog nhận xét về đống ảnh à :(( bn công ng` ta up :(( hic lần sau ứ up nữa :((
 
lẩu dê là thứ 6 :)) chú Hưng nhầm rồi :)), thứ 7 là thịt chó Nhật Tân :))
 
Thông tin mới nhận được từ Thông Tấn Xã Gấu Lợn Con : Thứ 6 là ngày 7 / 3 vì là trước ngày 8 - 3 1 hôm nên con trai toàn trường được nghỉ, con gái phải đi học bình thường và những bạn còn lại ( ko phải con trai cũng ko phải con gái ) thì chỉ phải học 2 tiết rồi về. Vì thế nhân dịp này + 5 giải Quốc Gia vừa nhận được sáng nay, tớ nghĩ chúng ta sẽ có 1 ngày thứ 6 kinh hoàng vs lịch trình như sau :

-7h30 : tập trung ở trường chuẩn bị xe cộ + vấn đề đầu tiên
-8 h - 11 h chơi trò 50 - 50 ( mỗi bên có 5 thằng ) chơi cái trò mà Quân bên nào thì bên ý thắng ý.
-11h - 13h kéo sang nhà thằng Bùi ăn chơi đập phá phè phỡn ( nhà thằng này villa 5 tầng + vườn + bề bơi + ko có phụ huynh mỗi tội hơi xa )
-13h - 15h kéo sang BBQ ăn chơi đập phá ca 2.
-15h - 17h đi hát KR hoặc làm tour CS cuối ngày
-17h - 18h đi mua quà 8 - 3 cho cô Rùa :D
-18h - 18h30 đi mua quà 8 - 3 cho mẹ :D ( cái này đi riêng cũng ok )
-18h30 - 19h : Làm tour Highland Coffee :-? Cái này .....
Xong rồi giải tán :D Kế Hoạch là vậy ai có ý kiến gì hem ? :D Có gì thì nới ra 20h chúng ta làm 1 phát súng Megastar 23h về là đẹp :D
Ơ thế lịch đi-mua-quà-cho-tớ <các bạn gái lớp mình ;))> ở đâu hả Quân? :(

Phạm Ngọc Hải Anh đã viết:
Đúng kế hoạch : bất ngờ là ko có bất ngờ nào rồi còn gì :-w.
Ngọc Anh đoán như thần. 8->
 
Back
Bên trên