God! Tim nhảy ra ngoài mất.
Đang xem mấy cái clips thì tự dưng vớ được cái Mystery 6, mẹ ơi :|
Harisu nói là đã gặp ma ở ngay chỗ căn hộ của mình. Sau đó người ta đã mời một bà người Nhật Bản (làm cái gì đấy liên quan đến tâm linh - ko rõ lắm) đến xem căn hộ của Harisu.
Sự việc là Harisu kể là một vài hôm về muộn sau khi diễn, cô ý rất mệt nhưng khi chuẩn bị bước vào căn hộ của mình thì luôn thấy có 1 cô bé ngồi ở cầu thang. Ban đầu nghĩ là cô bé là ng bình thường, vì khi nói chuyện thì cô bé cũng chỉ tặng một bông hoa cho cô ý, cứ như thế vài lần mỗi đêm. Nhưng mà sau đấy (lược bỏ một đoạn lật chăn trong phòng lên tao ko xem vì sợ quá :-s) thì cô bé ở góc cầu thang biến mất, và bông hoa cũng đột nhiên héo bất thường.
Bà người Nhật yêu cầu chụp ảnh góc cầu thang nơi mà Harisu đã gặp cô bé, và điều shock nhất là khi ảnh chụp lên, người ta thấy một bóng ánh sáng màu trắng mà mắt thường ko hề thấy được phản chiếu lên góc tường ở cầu thang. Mọi người đều lấy làm lạ và bà Nhật giải thích là
"hồn ma cũng có năng lượng nhưng mắt thường của người không thấy được mà khi chụp đèn flash thì nó sẽ phàn ứng và thu được hình ảnh như đã thấy".
Ngoài ra còn có thêm 1 số đoạn giải thích một số cái nữa, clip phụ đề tiếng Anh, ai có can đảm vào đây mà xem
http://youtube.com/watch?v=hJMtFSaV4p8
(đây là tập 2/4 của part 1)
Mẹ ơi tao xem đến đây thôi đã hãi lắm rồi, chưa kể đoạn sau hình như còn có chuyện bị bóng đè và nightmare gì đấy nữa :-s, vì tao có xem đoạn đầu của mấy phần sau nhưng ko xem hết :-s, cả phần Dong Hae của Suju nói về chứng bóng đè của mình (Rye Wook nói là còn nghe thấy tiếng hét của Dong Hae suốt 4 đêm hôm đấy :-s, còn các mem khác thì không phủ nhận là Dong Hae bị như vậy nhưng mà các ông ý toàn nửa đùa nửa thật thoai :-j)
Ngồi xem phim ma một mình công nhận kinh thế không biết. Người ta lại còn phân loại ma "aggressive" với cả không aggressive nữa

, hôm nọ thì vừa đọc trên báo nói về những hồn ma ở Anh và Nga, hic