Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

17 đứa con gái,quây chú bộ đội từ 9h đến 10 rưỡi mà vẫn ko ép được chú hát :))
Đến lúc nhạt nhẽo quá rồi,ai nấy chán bỏ đi về thì chú lại nỗi hứng "Vì nhân dân quên mình...Vì nhân dân hiiiiií sinh..."
Chán chú :)) :)) :))
 
Lần thứ 2 ngồi sau, lại là áo đen : )
Chẳng biết là ai đang cho ai cơ hội nữa ...

Chỉ thấy ... :")
 
Hết tuần tập quân sự rồi :( Từ trc đến giờ chưa bao giờ thấy vui đến thế :(
Muốn học nữa cơ :( Muốn ngày nào cũng thò tay nghịch AK cơ :(
4 ngày vui nhất từ trc đến giờ :(
Thầy vui tính :(
 
Tất yếu là sẽ có những người dù mình có cố mấy cũng không thấy thích được ấy :-j, thôi miễn cưỡng làm gì, không thích thì chơi theo kiểu xã giao :-j.

:x :* :*
 
Sáng đã đi hít bụi 8->

Nghỉ 1 buổi sáng thật là thích thú :x

Ước gì chiều nay làm xong sớm để đi loăng quăng 1 lúc 8-|

Ước gì 2 tuần nữa đến thật nhanh 8->

ước qua đc 3 bài KT :((
 
Ngồi xem đi xem lại hơn 200 cái ảnh và vài cái clip chụp trong 2 ngày quân sự cuối:-s. Buồn quá đi mất:(. Sáng nay vác cái cặp nặng trịch sách vở lên lớp mà thở dài:-<. Ktra làm bài ko khác j sh!t. Ôi chán lắm thay cái cuộc đời này8-|

Mai học GDGT;)). Điều quan trọng là học cùng vs Long Legs và Long Back=))
................

Này ấy,
Nếu ấy cần một ng` bạn để chia sẻ mọi thứ thì tớ luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ ấy:)
Còn nếu ấy cần 1 thằng con trai để làm ấy cảm thấy ấy đặc biệt, để vui vẻ và quan tâm ý mà, thì cứ kệ xác tớ đi, mặc mẹ tớ muốn làm j thì làm, đi hú hí vs zai đi, để tớ lo lắng nghĩ ngợi bần thần cho mệt xác tớ ra.
Nhé ấy!
 
Chả biết như nào nữa :|
KT ngon lành may mắn suôn sẻ :)
thôi....xong rồi !~
 
Hey you, standing in the aisles
With itchy feet and fading smiles
Can you feel me?

The wall was too high,
As you can see.
No matter how he tried,
He could not break free.
And the worms ate into his brain.

Lại dấy lên tình yêu vô hạn:-< Giờ ko nghe to nữa, nghe nhỏ cơ :-< Trời thì vẫn tối:-<
 
gét thái độ 1 cơ số ng` /:)
rẻ rách /:)
như quả bom sắp nổ i-)
 
Do you know that you are my only real friend who is beside me at this time, the only one now I can talk directly freely to, the first person I call when I need some help, though most of times I was replied "Sorry my dear" :).
Yeah, I really wanna thank you, in the most sincere, truly way, for waking up and jogging with me every morning :*, for shopping with me yesterday :x (love to go shopping with you, 'coz you're one of very few boys having good taste in fashion :)) ;)) ), thank you for talking with me and mocking me 8-}, for sharing me, and for always caring me :).
I just wonder, if one day I get married :)), whether I still call you my husband :x :)).
 
Một cái gì đó mới mẻ...:)....bí mật bao năm qua đã bị lộ....Ko ngờ đấy...:)
 
Lạc lõng....
Chợt cảm thấy mình thất bại...
Từ 3 ngày hôm nay chưa có 1 nụ cười thực sự nào...
Cười lịch sự sao thấy nhói trong tim...

6 ngày tới sẽ ở nhà 1 mình...!! Buồn...Vui...???
 
Em PA này post bài màu mè nhờ :)) cái bài trước cứ phải gọi là kì công :-j

T7 ảm đạm :-< định làm cái j là y như rằng ko làm được :(
 
Back
Bên trên