Này thì bậy này >:)

Hai cô hai cậu trẻ người non dạ cứ khoe lương nhờ. Một là lương của cô cậu còn cao hơn lương tôi làm một năm :)) mà lương của cô cậu bằng khoảng 1/15 lương anh Toàn (số cụ thể đấy tự tính đi) nên tốt nhất đừng khoe cho chị Nguyệt buồn và anh Toàn cười :((

Mà tình yêu coi trọng tiền bạc làm gì, kích cỡ thôi :">

Just kidding :D

đúng chất của huyền thoại VC
kik cỡ là trên hết
 
Em hay chồng em= 1/15 anh Toàn hả chị?^^
Ôi, anh Toàn giỏi thế, cái gì cũng phong độ cả:"> Em mà chưa có chồng cũng quyết tâm gặp anh Toàn câu kéo :">

cứ đà nằy có khi phải xem lại xem ai cần thề thốt chung thủy mất ;))

Ối mẹ ơi! Dc thế thì còn giề bằng hả em.Khổ nỗi chả ma nào mới đau chứ.
Già>> ế roài :))>>> Nên chị mí hỏi ch em chớ

em làm ra bao nhiêu cũng chỉ để giúp đỡ vợ em thôi :">

Thế thôi, cho chị luôn đấy
Chồng nhé, dám nói cả VC còn mỗi em với chị Đùi, thế chị thúy chả lẽ là con trai :-ss

thánh còn có lúc nhầm nữa là chồng
nhưng vợ cứ yên tâm, chồng rất chung thủy =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đàn ông càng nói chung thủ lại càng làm ngược lại đấy Tuấn ah. :p

----------

AH.Có bao j phở nhà mình ngon bằng nhà hành xóm đâu =))

----------

AH.Có bao j phở nhà mình ngon bằng nhà hàng xóm đâu =))

----------

AH.Có bao j phở nhà mình ngon bằng nhà hàng xóm đâu =))
 
không có lệ nào mà không có ngoại lệ đâu chị
và em là ngoại lệ đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu không sợ bị ban acc thì em sẽ cho mọi người xem
nhưng thôi, sợ bị ban acc lắm
có gì đành nhờ vợ em chứng nhận vậy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng rồi , phải chứng minh chứ , đừng sợ bị ban acc , anh em bảo kê cho :>
 
Sao vợ chứng nhận được :-<
Thoai nhá, chồng mà còn nói năng linh tinh là vợ li dị ngay :-<
Chồng mà mạnh miệng thề thốt quá thì e là tương lai(không biết gần hay xa) sẽ suy nghi lại đấy :-<
 
to vợ: Je t'aime

Anh có thể đã dối em rất nhiều
Nhưng có gì lừa dối được tình yêu?
Tận sâu thẳm, trái tim anh luôn nói:
"Vợ yêu ơi! ANH YÊU EM THẬT NHIỀU!"

Vợ yêu ơi! Anh muốn nói thật nhiều!
Chẳng bao giờ anh lừa dối tình yêu
Từ ánh mắt đến những lời anh nói
Không dối em, dù cho chỉ một điều
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) =)) =))
post cả những thứ này trong VC cơ àh =))
 
ới ối.Em Tuấn lãng mạn kinh đi dc.Hehe.Tỏ tình ngay và nhanh>>> Cưới luôn :))
 
chị Thúy đừng nói em đốt cháy giai đoạn thế chứ:">
em chỉ rút gọn các bước thôi:))
 
ới ối.Em Tuấn lãng mạn kinh đi dc.Hehe.Tỏ tình ngay và nhanh>>> Cưới luôn :))

không nhanh đến thế đâu chị ơi
cũng nhiều đau khổ lắm
bằng chứng đây này

Tuấn yêu dấu!

Lần gần nhất chúng mình gặp nhau cũng cách đây mấy tuần rồi. Em nhớ anh vô vàn, da diết. Bố em vẫn không cho em ra ngoài gặp anh nhưng gần đây bố bị đau chân anh ạ. Hễ cử động là đau đớn lắm nên bố buộc phải nằm trên giường cả ngày. Thế nên tối nay anh đến với em nhé! Đây là cơ hội tốt để chúng mình gặp nhau. Em đợi anh!

Hoài Anh của anh​



Hoài Anh thương yêu!

Anh cũng nhớ em rất nhiều! Nhưng anh e rằng mình sẽ chưa thể đến gặp em được. Anh đã phải nằm bất động và đau đớn trên giường mấy ngày nay vì bàn tọa của anh đã bị chấn thương trầm trọng bởi cái chân đau của bố em.

Tuấn của em!​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thư tình của chồng với cô nào ấy chứ, bố của vợ cần gì dùng chân, chồng nhìn thấy là đủ ngất xỉu rồi ;))

----------

Với lại nếu chồng mà gửi cho vợ bức thư sai lỗi chính tả thế thì còn lâu vợ mới lấy chồng >:p
 
Back
Bên trên