Khôi phục lại tinh thần 93-96 nào!

Ui, cám ơn bạn Việt Nga thế, ấy vẫn nhớ tớ trông thế nào cơ à?
 
Chúc mừng tất cả mọi người!
@Việt Nga tha hồ mà thèm nhé! Cũng công nhận là giống Nga sokola.
@Nga sokola: E bé có tý ADN nào của Trung T2 ko dzậy?=))
@Lan Hương alo cho bọn T3 hộ với nhé. Lần trước về có gặp Hiệp. quảng cáo ngay là có phòng khám răng, vừa cầm carvisit của nó vừa run, ko hiểu tay nghề dạo này thế nào. Diệu Hương lớp tớ giờ thế nào hả LH? :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oi chao Huong!
Cuoi cung cung gap duoc ban hoc cung lop ngay xua
Sao ma chi em lop minh "rom ra" "em be " the nhi
Cau be nha Huong "xinh" qua,.
Vui qua khi nhan duoc tin cua cac ban lop minh, bay gio Huong lam gi?cac ban khac nhu Le, Dieu Trang.. deu o Vietnam ca ha?
Them mot chut thong tin ve to:To di tu dau 99 va chi ve VN duoc co 2 lan nen khong giu lien lac duoc voi ai ,tru Mai Huyen-- hien tai Huyen lam cho VietCom Bank trong Saigon.Thang 3 vua roi to ve VN co vao trong do tham thi Huyen dang mang bau" em be thu 2".Dung hom to bay sang lai Sydney thi Huyen sinh con trai.
Hien tai thi to lam viec tai Sydney va on dinh o day luon tu may nam nay.Co the nam sau to di London vi cong viec.Hi vong la se gap duoc cac ban ben do nhu Nam chang han...
Huong con giu lien lac voi thay Thai va cac ban khac khong?To rat muon biet cac ban khac ra sao va o dau,co dieu kien de gap nhau hoac biet thong tin cua nhau cung la qui lam roi.Huong co nghe gi ve Nam Vu khong?Neu biet thi cho to biet nha.
@Huong Lan Nguyen A3+ Viet Anh T3: Hung Hiep ngay xua hoc Y phai khong nhi?Bay gio khong biet cau ay gia dinh va su nghiep the nao?Minh hoc voi Hiep Cap 2 Giang Vo roi cung choi voi nhau ca hoi cap 3.
@Viet Nga :Cam on Nga da merged lai vao topic nay.Cang co dieu kien de gap do cac ban cung khoa.
@Viet Anh T3: Con gai Nhat bay gio la "quay" nhat.khong con lay "vo Nhat duoc nua dau' Anh ah!! ve Vietnam ma chon!Du sao thi "ao nha minh co duc co trong thi van la ao nha minh"



@ Các bạn khóa 93-96: Tớ vẫn thường xuyên có liên lạc với Hồng Nga- Hương Giang (Sinh), Tuấn Trung (T2), Diệu Hương- Hùng Hiệp (T3), Hoài Anh (A2).. Để ới hội đấy vào đây cho rôm rả nhé!

@ Toàn A3: Từ ngày ra trường tới giờ hình như bọn tớ chưa có dịp gặp Toàn thì phải. Mấy đứa bọn tớ đi đông đi tây rùi rút cục cũng quay về với Thủ đô (trừ Dung), lo việc gia đình con cái! ;) Tớ vẫn liên lạc đều với Lê, Dung, Vinh, Thanh Vân, Diệu Trang. Toàn có định hỏi thăm bạn nào thì pm cho tớ! 8->


Đây là sản phẩm đầu tay của tớ:



Của Lê:


Của Dung:


Của Vinh:


Của Hồng Nga (Sinh):
 
Nguyễn Việt Ánh đã viết:
@Lan Hương alo cho bọn T3 hộ với nhé. Lần trước về có gặp Hiệp. quảng cáo ngay là có phòng khám răng, vừa cầm carvisit của nó vừa run, ko hiểu tay nghề dạo này thế nào. Diệu Hương lớp tớ giờ thế nào hả LH? :-??

Chào bạn Ánh. Ngày xưa T3 có 2 bạn Ánh đúng ko nhỉ? Tớ chỉ nghe thế, chứ chả bít Ánh nào với Ánh nào, chỉ nhớ có 1 bạn Ánh có nick là Xeko, ko hiểu có phải là Việt Ánh ko? ;)
Cậu gặp nha sĩ phải mừng cho bạn chứ, sao mà run? Nha sĩ đã có 1 phòng khám riêng to uỵch và làm giảng viên của ĐH Y Hà Nội, chắc cũng phải qua ối vòng sơ tuyển, trung tuyển, cao tuyển mới được thế chứ!
Diệu Hương vẫn vậy, công việc ko mới, cuộc sống thì sắp mới, 20/10 tới là "lên xe tăng". Ah, có hôm tớ đi đường gặp bạn Thục Anh T3, bạn í cũng phanh kít xe trước mặt tớ làm dăm ba câu chuyện... heheh.. Thục Anh cũng có vẻ ko khác mấy, vẫn "to nhớn" như ngày xưa.. 0:)

@ Toàn: Tớ chỉ có liên lạc với mấy đứa kia thôi (lúc sáng liệt kê thiếu Hoàng Phương Lan :), chứ không gặp bạn nào khác lớp mình cả. Mấy cô đấy bôn ba khắp nơi rồi cũng về VN hết, trừ Dung và gia đình hiện vẫn đang bên Bỉ. Thông tin thêm về lớp pm nhé, kẻo các bạn cùng khóa lại phải đọc cả đống lý lịch dài ngoẵng của thành viên A3! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oi the VietNga cung chua "co gi " ah?
Con trai 93-96 ngay xua "hung hau" lam co ma?Cac anh Toan,Li,Hoa Tin dau het ca roi?


Chắc mod Huy Anh đã merge 2 topic với nhau. Cảm ơn Huy Anh nhé. Thế Toàn A3 và Việt Anh T3 đã lập gia đình chưa? Nếu có F1 rồi thì post ảnh lên cho các bạn khác thèm :p
 
Chúc mừng tất cả mọi người!
@Việt Nga tha hồ mà thèm nhé! Cũng công nhận là giống Nga sokola.
@Nga sokola: E bé có tý ADN nào của Trung T2 ko dzậy?=))
@Lan Hương alo cho bọn T3 hộ với nhé. Lần trước về có gặp Hiệp. quảng cáo ngay là có phòng khám răng, vừa cầm carvisit của nó vừa run, ko hiểu tay nghề dạo này thế nào. Diệu Hương lớp tớ giờ thế nào hả LH? :-??

Bạn Ánh ơi, tớ chả nhớ ấy trông thế nào, cũng chả biết ấy học lớp T3 hay lớp nào nhưng ấy hỏi thế hơi duyên dáng Việt Nam quá đấy, mong rằng tớ hiểu đúng là ấy chỉ nói để đấy cho vui thôi.
 
@Lan Hương
Cuối cùng thì cũng có bạn nhớ được tên mình. hê hê...Arigatou. Tớ ko phải là Ánh xêko đâu.:-h
Thục Anh lớp tớ chắc vẫn Sumo lắm nhỉ. Chết chết nói xấu sau lưng...
Hùng Hiệp giỏi nhỉ, khi nào về phải thử tay nghề của nó mới đc.
Diệu Hương lớp tớ sắp ấy... à, nếu gặp cho tớ gửi lời chúc mừng nhé. Ah nếu có đi ăn cưới thì chụp ảnh rồi pots lên cho tớ xem chúng nó dạo này thế nào nhé.8->
@Nga sokola: Xozi..Có gì ko phải xin dc lượng thứ, ôn lại tình xưa nghĩa cũ tý, tại thằng Trung nó đá bóng với tớ, nó đốn tớ vào chân, đau mấy tháng liền, giờ vẫn còn cay nó lắm. Cái thằng chỉ dc cái to xác.:D
@Toàn: sang châu Âu làm gì, sang Nhật được rồi, tao sẽ dẫn mày đi RL*-:)
 
@Lan Hương
Cuối cùng thì cũng có bạn nhớ được tên mình. hê hê...Arigatou. Tớ ko phải là Ánh xêko đâu.:-h
Thục Anh lớp tớ chắc vẫn Sumo lắm nhỉ. Chết chết nói xấu sau lưng...
Hùng Hiệp giỏi nhỉ, khi nào về phải thử tay nghề của nó mới đc.
Diệu Hương lớp tớ sắp ấy... à, nếu gặp cho tớ gửi lời chúc mừng nhé. Ah nếu có đi ăn cưới thì chụp ảnh rồi pots lên cho tớ xem chúng nó dạo này thế nào nhé.8->
@Nga sokola: Xozi..Có gì ko phải xin dc lượng thứ, ôn lại tình xưa nghĩa cũ tý, tại thằng Trung nó đá bóng với tớ, nó đốn tớ vào chân, đau mấy tháng liền, giờ vẫn còn cay nó lắm. Cái thằng chỉ dc cái to xác.:D
@Toàn: sang châu Âu làm gì, sang Nhật được rồi, tao sẽ dẫn mày đi RL*-:)

Eh thằng Ánh, mày dám nói xấu tao nhá. Tao có bh đá bóng đâu mà mày bảo tao đá chân mày.
 
@Lan Hương
@Nga sokola: Xozi..Có gì ko phải xin dc lượng thứ, ôn lại tình xưa nghĩa cũ tý, tại thằng Trung nó đá bóng với tớ, nó đốn tớ vào chân, đau mấy tháng liền, giờ vẫn còn cay nó lắm. Cái thằng chỉ dc cái to xác.:D

Ấy cay bạn kia lại cầm đá nhằm tớ mà đáp à? Rảnh rang gửi cho tớ cái ảnh của ấy, tớ còn biết mặt mà trả thù lại, he..
 
@Trung: Mày có đá bóng bao giờ đâu, thế nên vào sân chỉ đá người thôi. Tao nhớ hồi đấy là lớp 10, thứ 4 học xong 3 tiết lớp tao với lớp mày đá với nhau, mày chơi tao 1 phát, đang định chơi lại thì *Mẹ trẻ* nhà mày trên tầng 2 gọi, thế là mày lún cún về ngay, may cho mày đấy nhé.:D
Có con máy ảnh ngon đấy, lens cũng dài ghê nhẩy! Sau này về chỉ cần chụp rùa Hồ Gươm cũng kiếm đc khối tiền đấy. He he=))
@Nga: Cứ luyện thêm vài thành công lực đi, yên tâm sẽ có cơ hội đc trả thù.b-)
Tớ ko có cái ảnh nào hồi cấp 3 ở đây cả. Ảnh bây giờ thì ngon trai hơn nhiều rùi \:d/ , e rằng ấy ko nhận ra đâu!8-X:
 
Ui, cám ơn bạn Việt Nga thế, ấy vẫn nhớ tớ trông thế nào cơ à?

Hồi hội trường 20 năm nhìn thấy Hồng Nga tớ cứ tự hỏi hình như bạn này học lớp Sinh thì phải. Đằng ấy béo và xinh hơn so với hồi đi học ;)

À xin lỗi bạn Việt Ánh vì mấy lần trước tớ cứ gõ thành Việt Anh :D nhìn lại tên mới phát hiện ra mình gõ nhầm. Các bạn vào đây rôm rả thật, vậy mà lần trước hô hào tụ tập chẳng thấy ai lên tiếng. Đợt tới Tuấn bass nghiên cứu xem ngày nào đẹp trời chúng ta làm bữa tụ tập nhỉ.
 
Các bạn vào đây rôm rả nhỉ :) Nhìn ảnh các mầm non tương lai thấy vui quá. Có khi khóa mình phải tụ tập một buổi nhỉ.
 
@ Anh': Ay oi, to muon xem la xem cai anh bi gio y chu, the moi quang da cho trung' dc..
@ Việt Nga: Sao hom day ay ko goi to? To voi Lan Huong dung mot minh buon thiu..
 
@Nga sokola: Mầm non ko thích xem lại thích xem mầm già ah?
http://www.ngoisaoblog.com/popup_vi...data/photo/n5/anh070926_907.jpg&photoID=78343
Nhận ra ai ko? Chắc chắn là ko rùi! 8-> Gợi ý nhé. Ngày xưa tớ hay chơi cùng Hải lùn lớp ấy, hồi còn học buổi chiều.
@VNga: ở nhà chịu khó tụ tập đi, khi nào về cho tớ nhập bọn với nhé.
Chán đời wa... thèm được ngồi thảnh thơi vừa nhâm nhi cốc cafe vừa tán gẫu với bạn bè.~o)
 
@Nga sokola: Mầm non ko thích xem lại thích xem mầm già ah?
http://www.ngoisaoblog.com/popup_vi...data/photo/n5/anh070926_907.jpg&photoID=78343
Nhận ra ai ko? Chắc chắn là ko rùi! 8-> Gợi ý nhé. Ngày xưa tớ hay chơi cùng Hải lùn lớp ấy, hồi còn học buổi chiều.

Ối mẹ ơi, bạn Ánh to đuềnh to đoàng thế, tình hình là ko cân sức đâu mày ạ 8-X: . Chắc chắn phải nhờ đến trợ lực của Dr. nhà mày đấy Nga à! ;))
 
@Anh T3:Cu nay an Sushi nhieu hay sao ma trong mat giong het Japon nha!
Ngay xua coi nhoi nhoi ma bay gio To Khiep ?
@Viet Nga: khi nao tu tap o Vietnam nho thong bao cho bon to... them voi nha'
@Lan Huong A3: cho to gui loi tham hoi toi dong bao A3 que nha nhe!Tkx

@Nga sokola: Mầm non ko thích xem lại thích xem mầm già ah?
http://www.ngoisaoblog.com/popup_vi...data/photo/n5/anh070926_907.jpg&photoID=78343
Nhận ra ai ko? Chắc chắn là ko rùi! 8-> Gợi ý nhé. Ngày xưa tớ hay chơi cùng Hải lùn lớp ấy, hồi còn học buổi chiều.
@VNga: ở nhà chịu khó tụ tập đi, khi nào về cho tớ nhập bọn với nhé.
Chán đời wa... thèm được ngồi thảnh thơi vừa nhâm nhi cốc cafe vừa tán gẫu với bạn bè.~o)
 
Các bạn ở hải ngoại mình nên lên một khoảng thời gian nào đó ớ nhau về vn tụ tập thì vui nhỉ. Ví dụ mình có thể hẹn họp khóa vào thang 9 / 2008 maybe

@Ánh biết bạn ở JP,bao giờ mà mò sang đó được chắc sẽ phải hỏi bạn nhiều, tụi tớ cũng muốn thăm JP một buổi
 
@Toàn: Chứng tỏ mày vẫn còn nhớ tao. Tao vẫn thế thôi, có già đi đôi chút...=)) với cả chụp gần nên nó thế. Mày bây giờ thế nào nhẩy.8->
@Nga: Sang bên này đi, >:/ bên này mùa thu đẹp nhất, khoảng tháng 11. :star:
Muốn leo núi Phú Sĩ thì sang tầm tháng cuối tháng 7 đầu tháng 8. Hơi mệt chút nhưng thú vị lắm=:)
 
@Lan Huong A3: cho to gui loi tham hoi toi dong bao A3 que nha nhe!Tkx

Tớ đã chuyển lời thăm hỏi của Toàn tới tất cả những bạn nào tớ có liên lạc ;). Dung băn khoăn ko bít Toàn còn nhớ Dung là ai ko nên mới chỉ vào 4rum ngó nghiêng chứ chưa "dám" lên tiếng! 0:)
Toàn vẫn liên lạc đều với Huyền hả? Tình xưa nghĩa cũ mừ nhỉ? Hồi ấy lớp mình cũng đoán già đoán non, dưng mà các "khổ chủ" toàn chối thôi nên cũng chả hiểu ngô khoai thế nào;;) Cho tớ gửi lời thăm "con gái cả" của tớ với nhé, tớ chắc "con gái tớ" vẫn chưa quên "U già" này đâu... heheh
 
Ối mẹ ơi, bạn Ánh to đuềnh to đoàng thế, tình hình là ko cân sức đâu mày ạ 8-X: . Chắc chắn phải nhờ đến trợ lực của Dr. nhà mày đấy Nga à! ;))

Mày ơi, có to thì quăng đá mới dễ trúng..
@ Ánh: đúng là ko nhận ra thật, nhưng mà hồi đi học tớ có gây thù oán gì với ấy ko? Thù riêng ý..
 
Back
Bên trên