TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Mặc dù cố gắng hiểu nhưng tớ vẫn chưa hiểu hết những gì các bạn nói, mong NA, Trang và HM giải thích cho tớ hiểu rõ hơn cách học ở USA nó thế nào để mở rộng tầm mắt. Cái gì mà các môn có lab? 0,5 credit .... :))
 
Thằng Khánh hôm nay gọi tớ đi đâu thế ? Lúc đấy đang đi trên đường không xem được.
 
Thế mai có đứa nào ra trường ko đấy?:))
Bọn bạn thông báo là Oanh thông báo là mai 7h ở trường:-"
 
Thế mai có đứa nào ra trường ko đấy?:))
Bọn bạn thông báo là Oanh thông báo là mai 7h ở trường:-"
Hoàng thông báo là bọn bạn thông báo là Oanh thông báo là mai 7h ở trường =)). Mai cho đi học với, ở nhà bùn lắm :p Đến làm trợ giảng, hoặc ko bán lý thuyết đối phó với thầy X cô Y cho các em. Chắc đắt khách lắm :p
 
Tâm: học java khó, chủ yếu là phải nắm rõ cả OOP. Thực ra năm đầu học java thì cũng bình thường. Tại HM nói mấy thằng Tàu học trâu lắm mà bây h mới học java thì tớ nói thế thôi=))

Ông Nhật Anh bốc vừa vừa chứ, ^^ ở trường tôi một học kì chỉ được học tối đa 5 credit, mỗi lớp 1 credit là 5 lớp. Nếu muốn học thêm phải 'have an individual appointment with the Dean of students and the Dean of academic affairs'. Mà học 4 lớp cho giỏi đã khó rồi, bạn ông học 6 lớp thì transfer vào H luôn cho rồi.
Hí hí, nói thế chứ nếu mỗi lớp chỉ 0.5 credit thì học mấy lớp chả được.
Tình hình là college students thì thường xài facebook, myspace cũng popular không kém.
Đùa chứ post nốt một bài về chủ đề này để reply Nhật Anh thôi, từ bi giờ không nói mấy chuyện này nữa.

Nói chuyện gì khác đi. Các bạn ở nhà khai giảng năm mới thế nào? Ko hiểu đại học khai giảng kiểu gì nhỉ, có tập chào cờ không?

Trường tớ max credit là 18, mỗi lớp thường là 3 credit hours, lab ko tính hour mà. Tớ cũng chỉ học 5 lớp thôi. Nhưng theo tính toán, muốn graduate sau đúng 4 năm thì mỗi học kì phải có 16.5hours, vãi lúa8-}, học kì sau chắc phải học 6 lớp.

Vẫn nên nói chuyện trên này chứ. Tình hình là nhiều bạn lớp mình, như Khánh cũng nhăm nhe du học mà. Nói cho các bạn ấy có kinh nghiệm\:d/
 
@ Khánh: Kiểu dạy của bọn US thế này: mỗi học sinh ko học theo 1 lớp cả 4 năm với giáo trình cố định và thày cô do trường phân công như ở VN. Ở đây học theo kiểu credit, học sinh tự chọn khóa học, mỗi khóa có giá trị một số credits nhất định, khi nào học đủ hết số credits yêu cầu thì tốt nghiệp. Học sinh tự chọn khóa học của mình và chọn giáo sư nào mình thích.
Lab có nghĩa là ngoài giờ học bình thường phải học thêm phòng thí nghiệm nữa, như lý, hóa, etc.
Bình thường ở các trường US một học kì một người học 4 khóa học, ai học 5 là nhiều, 6 là giỏi bất thường. Chắc trường NA khác, chứ Harvard học cũng 4 thôi, đứa nào muốn học thêm phải xin phép, chúng nó sợ học sinh học lắm quá bị thần kinh.
 
@ Khánh: Kiểu dạy của bọn US thế này: mỗi học sinh ko học theo 1 lớp cả 4 năm với giáo trình cố định và thày cô do trường phân công như ở VN. Ở đây học theo kiểu credit, học sinh tự chọn khóa học, mỗi khóa có giá trị một số credits nhất định, khi nào học đủ hết số credits yêu cầu thì tốt nghiệp. Học sinh tự chọn khóa học của mình và chọn giáo sư nào mình thích.
Lab có nghĩa là ngoài giờ học bình thường phải học thêm phòng thí nghiệm nữa, như lý, hóa, etc.
Bình thường ở các trường US một học kì một người học 4 khóa học, ai học 5 là nhiều, 6 là giỏi bất thường. Chắc trường NA khác, chứ Harvard học cũng 4 thôi, đứa nào muốn học thêm phải xin phép, chúng nó sợ học sinh học lắm quá bị thần kinh.
Chỗ tớ để đủ tiêu chuẩn là full-time student thì phải ít nhất 12 credit=4 môn, đó là minimum=)) Học ít hơn là visa F1 tiêu luôn.
Như vậy chắc cũng tùy từng trường mà tiêu chuẩn nó khác nhau nữa.
 
Đã ra trường về, nhìn Hoàng trong bộ đồng phục.........:D
 
giỏi bất thường hả HM, lại còn cài gì mà học nhiều bị điên nữa, nghe ghê nhỉ? Ở mình chỉ thấy thầy cô khuyến khích học nhiều, chứu có thấy ai sợ HS bị điên đâu :p
Học với các bạn 3 năm rồi, bi h cứ theo cái tình hình này thì mình nên đếm số bạn ko có bất cứ ý tưởng gì liên quan đến du học có lẽ sẽ nhanh hơn đấy. Khánh với MQ có ý định nghiêm túc ko đấy :D, định apply sang US thì nhanh nhanh lên mà học thi SAT với TOEFL đi chứ, bi h còn hỏi về những thông tin nt này thì đến năm sau nữa mới định đi à?
 
Đã ra trường về, nhìn Hoàng trong bộ đồng phục.........:D

Đã về nhà:-" nhìn Lan với MT trọng bộ đồ bt rồi thấy mình trong đồng phục.
Thấy kì cục:-"
H tình hình là tớ chỉ có 1 bộ đồng phục mà mặc, Trọng Khánh có lòng thương thì quyên góp quần áo đồng phục cho tớ nhé:D
hè năm sau tớ trả:D
----------

Có thời khóa biểu. Lúc đầu nhìn thấy nó cứ thiếu thiếu thế nào, sau mới phát hiện ra là ko còn 6 tiết Lý như ngày xưa:( hơi nhớ 1 chút. Được cái 1 tuần thì 2 ngày 4 tiết, 1 ngày 3 tiết. Nhẹ nhàng.:-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế đồng phục trường năm nay đổi lại như cũ rồi đúng không???
Hoàng: tao nhìn mày cũng thấy kì cục
 
Cảm ơn bạn HM, bạn NA đã tận tình chỉ bảo :x
Hoàng: Tao đề nghị mày kiến nghị nhà trường làm quả đồng phục vest :p tao với mày cùng may :)) tuần này đang dị ứng, chắc tuần sau mới đi được
Thịnh: kiêu nhỉ, bảo add nick thì ko add x(
 
Cảm ơn bạn HM, bạn NA đã tận tình chỉ bảo :x
Hoàng: Tao đề nghị mày kiến nghị nhà trường làm quả đồng phục vest :p tao với mày cùng may :)) tuần này đang dị ứng, chắc tuần sau mới đi được
Thịnh: kiêu nhỉ, bảo add nick thì ko add x(

đê, cho tao bộ đồng phục đi, mượn thôi cũng được
Sẽ giữ cẩn thận.
 
Hôm nay nghe được 1 chuyện kinh khủng : Con giai của bạn của bạn của mẹ tớ học lớp 8 , yêu 1 em lớp 12 và đã được " vào đời ". Đến khổ ( bà mẹ kia)
Tr.Hoàng: Còn thừa 2 bộ đây, thích thì cho 1 bộ, có mặc vừa không đấy ?
Khánh: Add gì cơ , có thấy đâu ?
 
Lớp Hoàng có hai mấy đối tượng hấp dẫn đấy còn j, Hoàng cứ hỏi mượn đồng phục là các em ý nhiệt tình lắm đấy:D.
 
Lớp Hoàng có hai mấy đối tượng hấp dẫn đấy còn j, Hoàng cứ hỏi mượn đồng phục là các em ý nhiệt tình lắm đấy:D.

Đồng phục bọn con gái mặc cái gì. Đồng phục gì mà cho áo trong quần hay ngoài quần thì cũng như nhau. >:p
TK chả reply gì cả. Chiều mai tớ cứ thế đến nhà TK lấy quần áo vậy. :-<
 
Back
Bên trên