Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
L2 : Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ.
Số 3 : Phỏng vấn đội trưởng Celtic L2 _ Mr.Quân đít đít.
-PV : Quân ê, Quân,…
-Q ( ngáp) : đang chích gọi gì thêêê….
-PV: chúng tôi là phóng viên của tờ báo “bốc phét hằng ngày”, đến đây để phỏng vấn anh, có đc ko ạ ?
-Q : à, phỏng vấn hả, ô khê ,ô khê..
-PV : trước tiên các độc giả rất muốn biết là tại sao các cầu thủ L2 lại bầu anh làm ĐT ?
-Q : à….., về cái việc này thì anh phải nói nhỏ với thằng em là a, hồi đầu năm, trong lớp thằng nào cũng định bầu thằng Cù A Thành lên làm ĐT cơ, nó đc cái to và trâu, nhưng đặc biệt nhất là nó nghiện đc 2 năm rồi, thằng nào cũng sợ nó. Anh tức lắm, thế là mấy tháng liền anh cố gắng phấn đấu, hút chích ko ngừng nghỉ, cuối cùng vào đầu năm nay, anh nhận đc giấy gọi trúng tuyển vào trại cải tạo nghiện hút ở trên Sơn Tây. Thế là bọn lớp anh bầu anh làm đội trưởng luôn.:>

>-
-PV : ồ…. Thật là 1 thành tích đáng nể, đc biết có rất nhiều các thanh niên nghiện hút là độc giả trung thành của tờ báo này, vậy anh có thể nói qua về những cái …. mốc dẫn tới thành công này đc ko ạ ?
-Q : ban đầu, anh chỉ hút thuốc lá thôi, lâu lâu anh đá sang thuốc lào, quen rồi thì lao vào thuốc phiện. Bây h thì anh nghiện rồi. hehehehehehhehehehe.:> b-)
-PV : Đc biết chỉ còn 3 ngày nữa là trận đấu lịch sử L2 vs L1 sẽ diễn ra trên sân Arena Vạn Phúc. Nghe nói chi phí cho trận đấu là khá lớn, các cầu thủ phải gửi cho FIFA VL 6,500 đ để chi trả cho trận đấu. Đc biết dân chơi CITY Nguyễn đã phải vừa bán báo vừa khỏa thân trên đường Vạn Bảo suốt 3 tuần nay mới kiếm được gần 6 nghìn, anh Vũ Kền Kền ( tiền đạo ) cũng ra sức đạp xích lô ròng rã 2 tháng nay mới ngót đc 5 nghìn rưởi …Vậy anh đã làm gì để có tiền tham gia trận đấu này ?
-Q : tao nói nhưng mày phải hứa là đừng nói với ai nghe chưa, mấy ngày gần đây, bọn tao mua mấy con xe đạp phân khối lớn, phục kích ở chỗ mầm non Hoa Sen. Tính đến nay bọn tao cũng trấn đc mấy chục con gấu bông rồi, chắc cố lắm cũng góp đc đủ tiền. Nhưng mày phải hứa đùng nói với ai, mày hứa đê….^

^
-PV : em thề với anh chỉ có 2 anh em mình biết chuyện này thôi. Và xin cảm ơn anh về buổi phỏng vấn thú vị này, hẹn gặp lại anh sau trận đấu.
Ơ, anh có thấy con gấu bông của em đâu ko ?
-Q : sao mà tao biết đc

:-"