Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
L2 _ Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ .
Số thứ nhất : phỏng vấn Sir Duy Anh "Big Foot" _ Đội trưởng L1
-PV: chào bố>:/
-DA : hehehehe, chào chúng mày,...., xin lỗi, ý tôi là độc giả của báo "bốc phét hằng ngày". hehehe
-PV : Vãi loiz khi đc gặp anh, thưa anh, sau trận đấu đầu năm 2006, đội tuyển Celtic L2 đã hòa với L1 với tỉ số 1:1 trên sân Arena Vạn Phúc. Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều cổ động viên của 2 đội đã hết sức bất bình vì tỉ số chưa phản ánh hết thức lực của đội nhà. Xin anh cho biết quan điểm của mình.
-DA : à, về cái chuyện đó ấy hả, em là em phải lói với anh câu trân tình là em hơi cay cái vụ đó anh ạ. Trận đấy em toàn bị bọn nó bóc mã thôi :-w . Nhất là cái núc chia tiền sân anh biết ko, em phải cắm nguyên con giầy thượng đình 3 nghìn rưởi mới cóc của em, tiếc ơi là tiếc

. Chính vì cái lí do đó mà em nại phải nói với anh câu trân tình là bọn em phải thắng nại L2 để chả cái mối nhục này.
-PV: à…, thì ra nó là như thế, vậy cũng xin hỏi anh, theo những thông tin mới nhất từ ban tổ chức FIFA VL, thì trong tuần sau, các anh sẽ đấu với 2 đội là 11L2 và 12L1, vậy đội nào sẽ đấu trước, và liệu các anh sẽ dành tâm sức cho trận nào ạ ?
-DA : ơ, thế tao lói mày loiz hiểu gì à,…..nhầm, em lói anh ko hiểu gì à, như em đã lói ở trên đó, trận đấu với L2 nà trận đấu đầy duyên lợ, và em nại phải lói với anh câu trân tình là a, bọn em mà ko thắng trận này thì …. chết cả nhà anh luôn, em thề với anh nó là như thế đấy.>:/
Bỏ mẹ, xong chưa anh, nãy h ngồi tán với anh quên mẹ mất đi đái. Mót quá rồi.
-PV : vậy … thôi, xin cảm ơn anh về buổi nói chuyện rất …. bựa vừa rồi. Hẹn gặp lại anh sau trận đấu.:-h
(còn tiếp)