TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

hôm nay đi đá bóng thiếu mất Duy Quang và Trọng Khánh, hôm sau nhớ đi đá bóng nhé, hình như 6h sáng thứ 6 trên sân Phúc Xá đó.
 
Mấy cái này dịch sang tiếng anh thế nào ý nhẩy , giúp tớ cái..
Căn (bậc 2,3,4..) ( logarit (hoặc) logaritnepe (hoặc) bình(lập) phương) của mở ngoặc x cộng (trừ ) y đóng ngoặc nhân với z rồi tất cả chia cho mở ngoặc t chia cho m đóng ngoặc bằng
Thế thôi.
:-?? hình như là logarithm of ( x - y ) multiplied by z....

Bạn Thảo hỏi hộ bạn Tâm xem nó đã trả tớ mấy quyển sách chưa
Tao trả mày 1 năm trước rồi còn gì
 
Blog lớp mình thành cái blog đòi nợ rồi à. Mà Tâm sang đấy có gì mới mẻ cập nhật 1 ít xem nào.
 
A, Tâm dâm, lâu rồi không gặp. Sao ông tìm net bên đấy chậm thế??

Mọi người, tối nay đến nhà H. Minh à?
 
tối nay nhà HM 8h, nhà 39, ngõ 322, Lê Trọng Tấn
bạn nào biết số Duy Linh với Phương Kiến thì gọi giúp Hà Minh được không?
 
Các bạn báo kế hoạch gì kì diệu thế, chẳng thấy ai nói năng gì hôm trước cả, như đúng rồi ý. Cuối cùng mình hóa ra suýt thành con mù thông tin!
 
Uh, bên đấy tìm net khó lắm Thịnh à, thông tin liên lạc cũng khổ sở nữa, chứ nào có sung sướng như bọn mình ở đây đâu :(

Phải học tập US kìa, NA vừa đến nơi đã onl ngay<:p đi du học mà ko có net thì chán chết;))
xì bù lại Tâm nó đi SIng, về Vn như cơm bữa, nó mà đi Mỹ thì cô còn khổ nữa:))
Hà Minh tuyên bố là 2,5 năm về 1 lần đấy;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Unisex
vomit-smiley-7502.gif
Mấy thằng trong clip đó thì xăng pha nhớt đến 90%, thấy mà buồn nôn.
Mà bọn VTC làm phóng sự chuyên nghiệp phết.
 
Cái đấy tớ còn xem trên TV rồi, đầu tiên định tắt đi, nhưng sau đấy mama ngồi cạnh có mấy câu phê phán bình luận hấp dẫn quá nên chẳng cần nói gì, cứ ngồi nghe mẹ sỉ nhục bọn nó mà giải trí được 1 lúc. Xét 1 cách công bằng thì cái mốt đấy cũng không đến nỗi quá tồi tệ, nhưng cái bọn đú theo thì làm nó ngu hết cả đi.
 
rất thích mấy câu khen của NA, hình như kiểu gì cậu cũng khen được =))
 
Tớ cũng ghê bọn đấy. Buồn nôn ...( XL các anh(chị) em cũng chẳng muốn "phân biệt chủng tộc" gì đâu. dưng mà .. oẹ..)
 
Khá vui, mà thực ra là các bạn toàn nói những chuyện chẳng liên quan gì đến vụ "du học" của HM cả hay sao ý, rất chi là............ Khổ thân mẹ HM phải ngồi nghe những chuyện nhảm nhí :D
 
Uh, bên đấy tìm net khó lắm Thịnh à, thông tin liên lạc cũng khổ sở nữa, chứ nào có sung sướng như bọn mình ở đây đâu :(
Không dám khổ sở đâu ạ. Cái computer room cũng gần thôi. Lên hay ko là tại tớ.Sorry. Tớ học được tuần đầu rồi, nhưng mà chưa có gì nhiều, chỉ phải đi nghe giảng vài buổi thôi, ngồi máy lạnh nên buồn ngủ lắm. Thức ăn thì toàn cơm Tàu là chính. Có mỗi đĩa cơm bé tẹo lại đắt nữa. Khổ sở nhất là nghe bọn Sing nó nói, nói xong 1 tràng mới hiểu là nó đang nói English. India thì thôi rồi luôn. Hàng xóm của tớ là 1 ông Đà Nẵng, nói TViet khó nghe như tAnh. Ngoài 1 hàng xóm ĐN thì các hàng xóm còn lại là HCM, đông phết. nói dễ nghe hơn, 8-}. Đi mua cơm thì cứ dùng tay mà chỉ, mấy bác bán hàng nói gì cũng ko hiểu luôn.
-----------
@NA :Unisex là cái gì thế
 
rất thích mấy câu khen của NA, hình như kiểu gì cậu cũng khen được =))
Câu khen gì cơ? bọn VTC á:D thì cũng phải nhìn thấy mặt tốt của nhau chứ;))

Mà bây h mới biết Tâm sang Sing, từ hồi nào thế, học bổng đại học à?

Cái VD của Hoàng về unisex đúng là quá chuẩn=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dis @!#$%^&*( đi về quê chả khác j Tâm sang Sing:)) đi mỏi cả chân mới kiếm đc 1 quán Net mà lại hết máy :( VietKey ko mở đc:( chán luôn ở đây buồn quá can tội hôm trước về ko mang di động về:(( cay đắng chán vãi :( mang tiếng là quê ở thành phố mà chả có cái j kém xa Hoàng Mai :)) bó tay, húc HM lên đường mạnh khỏe hôm nọ vừa gặp rồi:)) nhắn gửi về mua quyển ý à ý ợ cho anh em rồi:)) cái quyển hồi TH sang chưa đủ tuổi ấy:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dis @!#$%^&*( đi về quê chả khác j Tâm sang Sing:)) đi mỏi cả chân mới kiếm đc 1 quán Net mà lại hết máy :( VietKey ko mở đc:( chán luôn ở đây buồn quá can tội hôm trước về ko mang di động về:(( cay đắng chán vãi :( mang tiếng là quê ở thành phố mà chả có cái j kém xa Hoàng Mai :)) bó tay, húc HM lên đường mạnh khỏe hôm nọ vừa gặp rồi:)) nhắn gửi về mua quyển ý à ý ợ cho anh em rồi:)) cái quyển hồi TH sang chưa đủ tuổi ấy:))

này tôi tưởng quê mà ông nói đến là Vinh, hay ông về cái vùng Nam Đàn, Nam Lạc nào đấy?>:p Vinh mà ko tìm được quán net nào ahf? nhiều chứ nhỉ:-??
HM sang lớ nga lớ ngớ, có khi bọn bên đấy thương tình, lại tặng cho 1 quyển làm kỉ niệm xóa mù chữ.
 
Back
Bên trên