rảnh
@Lê: thử lên chợ Hôm xem, trên đó có nhiều vải.
@ Khu Linh Đàm nhà t sáng nay, sau một đêm mưa giông đã xảy ra bao chiện.
- Chiện 1: xảy ra ở phía Nam, tức khu bán đảo. Một cặp vợ chồng trẻ về quê đưa tang người thân, để đứa con 4 tuổi ở nhà cho osin trông. Sáng sớm osin đi chợ, khóa cửa để thằng bé home alone, nhưng.......... lại quên không khóa cửa ban công. Và chiện gì đến đã đến. Thằng bé đi ra ban công, lách người qua những khung sách và thả mình rơi từ tầng 11 xuống. VÀ.......... Đi đâu cũng thấy người ta bàn tán. Khổ thiệt!
- Chiện 2: Xảy ra ở phía Bắc, phía nhà t, cạnh cái nhà đối diện nhà t. Một thằng nào đó, ăn mặc đường hoàng, áo thun kẻ caro, quần kaki, đội mũ đã ngu dốt định cuỗm cái xe đạp của nhà kia. Thằng đó ngu vì rằng giữa ban mày ban mặt, bao nhiêu người đang ở nhà, một đám thợ đang sửa nhà, bao nhiêu người đang đứng ngắm ngoài đường mà lại dám động thủ. Ngu quá. Thế là bao nhiêu người đi vây bắt, xe máy chạy ầm ầm. Thằng ngu leo vào cái nhà hoang, định trốn, nhưng làm sao có thể trốn đc khi mà nó đang ở khu nhà giữa, tức là nằm giữa bao nhiêu dãy nhà. Mà cái chỗ lô đất đó chỉ có mấy cái nhà, khó trốn lắm. Trâu cũng ra ngó thử. Cứ tưởng là cái thằng cởi trần, ai dè cái thằng ăn mặc gọn gàng nhất. Nó trốn lên hẳn mái nhà. Nhưng đã bị tóm gọn. Chú lại còn đứng trên tầng 2 vẫy tay chào mọi người trước khi tiếp đất và bị gánh cho 3 cú đấm nảy lửa của chủ nhà. Mọi chiện lại trở về như cũ. May mà khu này có nhiều người nếu ko nó đã chạy thoát đc. May mà khu này có nhiều bảo vệ và công an ko thì nó đã bị ng ta đánh chết. Eck.
Một sáng mùng một dương lịch động trời.