VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hôm thứ 7 vừa rồi đi học thêm văn thầy Cát, cảm xúc dâng trào mà chưa viết lên HAO đc, hôm nay viết bù :D

Đầu tiên là tao cảm ơn tất cả bọn mày (những đứa đi học Văn thầy Cát), khi tao vừa đến đã ồ ạt chúc mừng sn tao :D, tao vui lắm :x

Tiếp theo là cảm ơn những thành viên cụ thể:
-con chị Hương điên khùng (cái này trả đũa con H dám bảo t điên :P) cảm ơn cái tội lười của mày ko chịu sang nhà tao vì lười để đến thứ 7 tao mới nhận đc quà X( :">
-bác Trang: cảm ơn đã tốn mấy k tiến tin nhắn vào mobile cho em mà sau khi gửi xong mới biết em đã đổi số =)) (vô đối:)))
-Nga: lớn cả rồi thì chả quan trọng quà cáp, như mày nói đấy, mày nhớ đến sn tao là đã là món quà hạnh phúc nhất với tao rồi :x
-Minh béo: đọc thiếp mày xong bất ngờ thật, cảm ơn nh~ suy nghĩ của mày về tao , thật sự là ko biết nói j` hơn diễn tả le bonheur :D (khoái nhất là vụ "dũng cảm hơn là dại dột" :">:P)
-Lộc: khi con H nói có quà của mày tao đã thấy rất sung sướng, cảm giác tràn trề hạnh phúc :D, về nhà mở quà ra tao cứ...hít hà mãi :P, cứ chốc chốc lại hít :)), vì nó thơm quá :">, có lẽ đó là món quà ý nghĩa nhất đối với tao, tao chắc chắn rằng sẽ luôn giữ gìn nó và .... ko cho đứa nào sờ vào ;)). Cảm ơn mày nhiều nhé :x
---------------------------------------
Merci à tous! Yêu chúng mày ^^ Yêu Pháp 1 ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lên đây toàn thấy thằng Lộc nói.
Hỡi những ng` thích đọc "Harry Potter và sứ xở thần tiên", nếu các bạn muốn là người đầu tiên đọc phần 7 mới nhất vơí nhan đề cực shok "Harry Potter và tử thần" hãy truy cập ngay vào www.hp7vn.com để thưởng thức.( Bọn NXb Trẻ muốn lên án hả, tuổi j thế, tuổi teen a`)

M.Tùng bị làm sao thế =))
 
Nó hôm nay phởn mày ạ.=))
@MN: Về blog mà chém gió, ở đây hoang vu mày ạ.=))
 
khỏi, ở đây mới là địa điểm của lớp mình, blog bliếc j`, ngại viết lắm (:|
Ờ mà thằng Tùng định theo học chuyên ngành Maketting à ;))
 
nói chuyện trong forum lớp chán quá toàn bôi bác, nói đểu nhau, đùa thì nhạt thếch . Từ lần sau [đ'] vào đây nữa.
 
Tùng ơi m bắt đầu ăn nói linh tinh rồi đấy /:)
@MNgọc : ko phải cám ơn bác L:-j, khổ tôi, khéo số mới của bác em còn chưa biết nên cái tin nhắn báo đổi số của em bác ko hề nhận đ; :| bác cũng thấy vô đối :-s@-)
 
hờ, em ko còn j` để nói với bác T
thằng Tùng to mồm gớm nhỉ, mày cũng nói đểu kém j` ai ;)) (à nếu ko fải thì coi như tao nhầm:))):P.
Quên, đi bình an nhé, nếu có quay trở về nhớ mua quà cho tao ;))
Chết thật, dạo này ăn fải cái j` mà cứ quà quà quà 8-}
Lộc yêu quý đi Huế về ko có quà cho anh em à ;;)
 
Tùng đi nháááá !!! :-h <Nỡm, mỡ đấy mà húp :))>
Hờ hờ, Huế ah? Đợi blog đê.;))
 
avar của tao đẹp ko bọn mày :x (thằng Lộc cấm bon chen B-))

----------

ơ, 551 bài sao chỉ có 2 sao nhỉ :(
 
Sao hôm qua mày bảo thik lắm cơ mà.:-j
Cố lên, bây h ko về đc đâu.>:)
@MN: ờ avar đẹp nhất cái bàn gỗ.:)>-
551 á, lại chả 2, nhìn con Ú đê.:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chuyện, bàn gỗ nhà tao hàng VN chất lượng cao :)>- :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Lộc cứ chê ỏng chê eo mãi nhỉ
Mày đã nghe câu "con giun xéo lắm cũng quằn" chưa
Tao dek fải giun, nhưng nghe mãi mà chả đc câu khen nào cũng dek chịu đc
Thế nên trưng avar khác, vài hôm nữa lại đổi :))
Quên, vụ hít cứ 21/8 mà tiến hành B-)
 
Ko trưng cái cũ đến 21 thì nghỉ hít, cho mày tự chích lấy.:-&
 
hí hí, cho tao trưng cái áo dài vài hôm thôi rồi tao đổi :">, đảm bảo trc 21 sẽ đổi để còn hít =)) :P
 
Back
Bên trên