con gái thik gì nhất

Ơ anh Tống, sao lại nói thế, đây là topic con gái mà, còn các bạn con zai cứ thik nhảy vô thì chịu chứ seo>nói thế thôi chứ có đứa spam bài cùng cho nó nhanh lên sao;))
 
oài, hỏi thui mừ;))
lần trước có đi Prom ko, tớ thấy đấy là lần vui nhất đời mình:)
 
trc' hôm prom 2 ngảy , tớ gọi điện cho partner của tớ:" nếu tớ không đi prom nữa có sao không", ban ý reply"tớ chỉ đi vì có ấy thôi". Và thế là tớ ở nhà :D, dẹp hết váy vóc vé viếc đi
 
sao lại thế, bạn ý chỉ đi vì có mình ở đấy, tớ tưởng con gái nghe thấy câu đấy thì thik lắm chứ
có thể hiểu câu đấy theo nghĩa khác, nhưng thực chất đi Prom là đi theo đôi, nên đi chỉ vì date của mình thì có gì là sai nhỉ:-/
 
vấn đề ko pahir là vì bạn ý. cũng rất mát ruột khi nghe câu nói ý, nhưng nếu bạn ý bảo:tớ thik ấy đi vs tớ thì tớ còn cố đi, chứ lúc đấy tớ đang mệt mỏi, sợ gặp.... nên quyết định ở nhà
 
nếu một người con gái mà chưa nhảy slow bao giờ, rất ghét kiểu đấy, nhưng lúc đấy lại nhảy cùng mình 4 bản slow liền thì bạn ý là sao:-/chả biết nên vui hay buồn:-/
 
:) thik cái j đấy bình yên trong 1 con người k0 bình yên :))
sến vờ cả lờ :))
 
tớ thik bóng đá:))

Ai tặng tớ 1 vé xem trận Chelsea-MU ở Stamford Bridge chắc tớ iêu mất:x
 
ôi, trận Chel_Mu :x, giá mà mình đến London được, ở nhà cổ vũ Lampard:x
 
chắc hồi xưa có ông nào phát minh ra Tivi cũng tại vì vợ có sở thích kiểu này =)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
yêu vợ thế còn gì, sợ vợ bôn ba xứ người rồi bị bắt đi làm osin=))
Bây h khác rồi, nhiều ông vợ đi cả tháng cũng vô tư đê
 
thik gặp smb :|

cực kì....
thik gặp, nhưng k0 muốn gặp :-s mâu thuẫn quá
 
Back
Bên trên