Ho'a 1 crew :D

Bon chen tí, có vài địa điểm cho các bạn đây - giá cả rất phải chăng, < 2 m
1- Côn Minh - Trung Quốc : núi, rừng đá...mát. Thích hợp để nghỉ ngơi
2 -Sapa: ko cần nói nhiều
3- Cát Bà: tắm biển thì tuyệt vời, mỗi cái là mùa này đang mùa du lịch nên mất điện liên tục + với chất lượng khách sạn ko đc tốt lắm (toàn nhà nghỉ là chính)
4-Thái Lan: đàn ông ( bảnh 1 tí ) sang đây kiếm đc ối tiền :x
Tớ khuyên các bạn ko nên đi biển...nắng lắm. :D đi núi như thằng chấy đề nghị là hay nhất rồi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uhm... nghe cũng có lý.. :)).. mà thằng này nhảy đâu ra thế,, :D

Vừa xem ảnh flickr xong.. có con ảnh độc này

 
mới đi Kuala Lumpur và Genting về, đọc mấy trang lớp mình bàn về đi chơi, thấy lạ vài điểm
lần nào chả như lần nào KO DI BIEN DUOC DAU
rõ ràng như ban ngày, có mỗi Huế là đủ yêu cầu cho lớp mình, như hội nữ dịu hiền nói, quyết đi Huế đi, đứa nào ok thì đi, ko ok thì thôi ko đi nữa, chứ có bao giờ tìm được 1 chỗ mà tất cả đều thích đâu
nói đi Huế mà ko đi thăm thú thì cũng ko hay, nhưng mà đi mấy cái cung, đền mà chụp ảnh cho đẹp, đi Huế đồ ăn còn ngon nữa :D

trên đây là vài ý kiến của tớ, uhm, buồn vì ko đi được với mọi ng, chúc kế hoạch của mọi ng thành công

@ Hoàng Anh: keke nhận được xiền roài
@ Hùng sủi: 1 lời khuyên chân thành, đừng đi Malay, để mẹ sang Sing đi, ko thể hiểu được sao ng ta có thể thik shopping ở Malay
 
Huế có ai nói đúng đấy, nóng lắm :D đi Huế các bạn nữ nóng bức lại show hàng ra thì anh em cũng.... ngại lắm :D.
Em thấy lên Đà Lạt hay nhất, mát mẻ, lại có phong cảnh đẹp, đi máy bay có khi cũng ko đắt lắm (<1m ?), còn lại thì mất tầm 7,8 trăm, thế là ok đấy. Đi đi rồi còn chụp ảnh:D rạo này ở đây em toàn đọc báo, chán thí mồ ra.
 
Lọ lọ đi vào đây, thấy cãi nhau như chợ Chời,hay là cả lớp đi Đồ Sơn,lên đó có ghẹ và casino,hợp với bác HA và boss thế còn j ;)).
Bác Quý ko nhìn thấy cái áo hồng nó làm nền cho cái j à =))
 
biển Đồ Sơn bẩn như nước cống 8-}
Huế sao mình thấy nó cứ ảm đạm thế nào :-b
Đà Lạt công nhận sáng nhất :))
nhưng nói gì thì nói , em cũng dek đi được ,còn phải tập bắn súng =)) vào bàn cho vui thôi =))
 
Đà Nẵng chỉ có tắm BIỂN thui chớ gần đó có Ngũ Hành Sơn (chả có j), vườn quốc gia Bà Nà (đẹp bình thường mà ai đi cũng bảo là dốc thẳng đứng phải đi xe chuyên dụng mới lên được 90% là say đứ đừ 8-X: ), Hội An (đang có dịch tai xanh ghê lắm 8-X: ).
Chung qui lại tóm nhanh cho 2 chỗ là Huế với Đà Lạt em đề nghị các bác vote luôn đi cho nó gọn chứ cãi nhau mãi mệt quá hơi bị tốn thời gian, stress lại dễ xích mích mất lòng.
1/ Huế (nói chung là ổn mỗi cái hơi bị nóng một tý, đi tàu hơi bị cực một tý)
2/ Đà Lạt (cái j cũng ổn mỗi tội đi máy bay khứ hồi hơi bị đắt vài tý)
Xin phép đề nghị bác nào đằng nào cũng 0 đi thì đừng vote loạn mất công cuộc chơi bời đú đớn của anh em :D Xin chân thành cám ơn

Phiếu đầu tiên Huế của HX: Huế - Đà Lạt : 1 - 0
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác nào không đi nghỉ luôn cho khỏe đi, bon chen sốt ruột quá. Lê nói đúng đấy đi Huế hay mà chụp ảnh, ăn uống thế là ổn rùi. Cho nhóm Những bạn nữ dịu hiền 3 phiếu đi Huế nha.
Hey cả trang này chưa thấy bóng dáng Boss có khác, không khí trong sạch, lành mạnh hẳn. Thanx Boss chưa kịp post bài.
 
Đi Huế phò lém :D Trời thì nắng chết cha mà cung đình làm gì có cái quái gì :D Đi Đà Lạt e cũng đi rồi :D Tạm được nhưng mà chợ của nó bẩn vcl luôn :D
 
Ai cho cái lý do tại sao ko thích đi biển dùm cái..Đi đôg sơn cũng vui.. mà lại rẻ.. lại được tắm ( ko fai tắm biển bẩn đen ngòm mà là có chỗ tắm sạch hay sao ấy).... Tối đến có giải trí cho bạn trai và các hoạt động tập thể cho các bạn gái.. cũng hay mà..

Nói chung đồ sơn hay fet

Còn những cái còn lại như đà lạt thì fai lo vấn đề kinh phí.. nói thé chứ em chả thấy đà lạt với huế chênh nhau ở chỗ nào.. đắt ngang cua...

Bây h lấy biểu quyết nhé.. chỉ những ai đi được mới đc biểu quyết...

ĐỒ SƠN
ĐÀ LẠT
HUẾ
CÁT BÀ
HẠ LONG

Thế thôi.. nhiều quá lại loãng
 
Các bác bàn bạc thi` cũng phải xem nơi đâu thuận lợi, có "cơ sở" mà chiến chứ ;)) em thấy đi đâu cg đc , Huế cg đc còn rẻ hơn thi` Hạ Long cg ko sao! đi đông là vui mà ko sợ chán đâu :D
nhưng ma` mai em đi Đà Nẵng, SG đến mùng 2 mới về cơ các bác cứ chuẩn bị nhá rồi em đi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi Cát bà đi có cả biển cả núi thằng nào đek thik biển thì lên núi chơi , thằng nào thik tắm thì miễn bàn ... chán nữa thì thuê xe về Hải phòng đánh lẻ
 
1 phiếu trắng của hùng sùi.. thôi đến nước này rồi thì bỏ cái cơ sở đi..có thì tốt ko có thì cũng ko fai là hết cách...

Có 1 phiếu cho cát bà
 
Okk.. tui vừa mới xem có 1 thông tin hay lắm..

Đi Du lịch :

HÀ NỘI ==> NHA TRANG ==> ĐÀ LẠT ==> HÀ NỘI


2 đêm nha trang , 2 đêm đà lạt .. dư thêm 1 đêm coi như dự trù

Tổng cả đi cả về là 5 đêm....

Đi từ HN--> Nha trang bằng máy bay :D ... đi từ nha trang vào đà lạt bằng ô tô khách.. máy lạnh :D

Đi từ đà lạt ra hà nội bằng máy bay.. ( ngon ngon )

CÁi trên đây hội tụ mọi điều kiện ( ko đi tàu hỏa , vừa đi được núi vừa đi được biển ) rất là ngon..

Tớ đã tính toán kĩ :

Tổng : Từ 3--> 4tr ( kể cả ăn uống ) ...


-------------------------------------------------------------------------

Chi tiết sẽ bàn trong buổi họp tới.. đề nghị mọi người họp đầy đủ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tình hình là em đã đi Cát Bà hồi đầu tháng rồi các bác ui, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ không khác gì sao với 6, 7 năm về trc. Lại ở cái khách sạn cũ mà ko thấy có gì nâng cấp. ăn uống thì phải gọi là thôi rồi.
Có món canh cá, ăn hết rồi bảo ló: "Cho thêm bát nước canh" thì nó chỉ mang ra đúng có nước canh, khó ai tìm ra đc cọng hành trong đấy. Voi lai nước biển ko còn trong sạch như thời trc nữa rùi
A mà mất điện là thg xuyên đấy. Các bac cứ liều liệu mà chọn hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Okk.. tui vừa mới xem có 1 thông tin hay lắm..

Đi Du lịch :

HÀ NỘI ==> NHA TRANG ==> ĐÀ LẠT ==> HÀ NỘI


2 đêm nha trang , 2 đêm đà lạt .. dư thêm 1 đêm coi như dự trù

Tổng cả đi cả về là 5 đêm....

Đi từ HN--> Nha trang bằng máy bay :D ... đi từ nha trang vào đà lạt bằng ô tô khách.. máy lạnh :D

Đi từ đà lạt ra hà nội bằng máy bay.. ( ngon ngon )

CÁi trên đây hội tụ mọi điều kiện ( ko đi tàu hỏa , vừa đi được núi vừa đi được biển ) rất là ngon..

Tớ đã tính toán kĩ :

Tổng : Từ 3--> 4tr ( kể cả ăn uống ) ...


-------------------------------------------------------------------------

Chi tiết sẽ bàn trong buổi họp tới.. đề nghị mọi người họp đầy đủ

tao vừa gãy 1 ít tiền ... đi thế over hơi nhiều và khả năng ko quá 6-7 đứa đâu :-t
 
đi đông mệt bỏ mị e lại khó quản lý.. đi vừa vừa mà nó chất lượng là ngon.. từ 5 --> 10 đứa là ok.. Chuyện tiền nong thì cứ thử xin bố mẹ xem.. chắc là cho thôi.. thiếu đâu thì bù đấy.. ai có bao nhiêu góp bấy nhiêu.. ( 3-->4 ) tiền sẽ đưua cho đưuá con gái nào đó giữ cũng đc.. tiêu gì ghi ra sổ.. nếu thừa thì chia ra.. chuyện nhỏ ý mà..

Tao nghĩ đi vậy mà 3--> 4 là vừa mà.. 5 ngày... :D là gần 1 tuần rồi.. vui lắm.,.
 
bao h quyên góp mới đc 30tr cho 6 đứa đi :))
các cụ cho mỗi đứa 2tr là tẹt :-< tự thân vận động 2tr rồi còn tiền ăn chới :-s chắc mỗi đứa phải có 3tr thì mới dám đi :-s
 
cố lên.. chỉ cần 4 thôi chứ ai bảo là 5 tr nào :| boss đọc lại kĩ đi.. mọi ng vào cho ý kiến đi chứ ?
 
Back
Bên trên