Sau chia tay là gì....

Lê Quỳnh
(Lê Quỳnh)

New Member
Ai cũng nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và khó quên nhất! Đúng vậy,yêu 1 lần chia tay 1 lần người ta có "kinh nghiệm" biết nói lời yêu dễ hơn,biết nói chia tay đơn giản hơn..chắc vậy ! Nhưng ai có thể nói làm thế nào để vượt qua cái rào cản của ký ức và kỉ niệm của mối tình đầu đẹp đẽ khi mà phải nói lời chia tay khi tinh yêu vẫn còn,khi phải nói lời chia tay với người yêu đầu cũng chính là người bạn trai thân của mình...dũng cảm đối diện với nỗi buồn,gặp nhau nhưng kìm nén nỗi đau hay sẽ tìm cách chạy trốn kỉ niệm,và để thời gian làm lành vết thương ...???
Trăn trở,day dứt, nhớ thương...và cảm thấy bất lực,quá trẻ để có thể yêu hết mình như mình mong muốn...chia tay rồi,thèm cảm giác "yêu" và "được yêu"..có phải là thiếu bản lĩnh khi mình cứ muôn yêu như để lấp chỗ trồng và nỗi buồn hay không????
 
vẫn luôn hy vọng cầu vồng xuất hiện.....
sau cơn mưa... trời lại sáng....
Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng
câu châm ngôn e thik nhất :x
nhưng mọi chuyện liệu có theo ý muốn............
..............
 
Sau chia tay là chẳng muốn gì cả ... :D .. Nhưng khi thời gian đã qua , mọi thứ bình thường .. Lại khao khát yêu và được yêu .. :x
 
yêu là khi 2 mảnh đời gắn chặt lại với nhau ... chia tay rồi nó lại tách ra .. mỗi cái đi theo 1 hướng ... có thể sẽ tìm đc mảnh nào khác để khớp hoặc không bao h ^^ ...
 
uầy :"> trong này toàn ng` :">
chia tay xong thì nên tôn trọng nhau....chỉ cần thế thôi mọi việc sẽ thật dễ dàng, nhẹ nhàng ^^........
cái j` đến sẽ fải đến :D có khao khát, có thèm đc iêu........nhưg tìm kiếm càg dồn mình vào sự hoảng loạn, bất lực......
chờ 1 cầu vồng ..... sẽ có thôi mah :x :x
 
Tôn trọng nhau ... theo cách nào chứ ... lại cứ như kiểu .. chia tay xong.. nhưng vẫn còn tình cảm nên không thể coi nhau là bạn đc... vậy tốt hơn hết là không bao h gặp nhau nữa :-j ...
 
chia tay xong
thuờng thì vẫn có một nguìơ còn tình cảm
nên chẳng thể là bạn
nhưng
chia tay
và hãy chúc phúc cho nhau
dù sẽ rất xót xa
chia tay
xin đừng nói hối hận
vì yêu thưong ko pahỉ sai lầm
 
có thể k?...
Em Quỳnh này thích quote bài của chị nhỉ :)) .. Chắc đang tâm trạng giống chị ... Nghe này nhóc .. :D .. đừng bao giờ hỏi " có thể ko ? " vì trong cuộc sống chẳng có gì là không thể .. Nothing is impossible ... ^^ . Cuộc sống của em là do em quyết định .. vậy thôi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
..chia tay có nên là không gặp nhau nữa,cho thanh thản ..vì khi tình cảm vẫn còn thì đối diện với nhau chẳng phải là 1 sự dằn vặt sao???
...đến khi nào mới có thể gặp lại chỉ như 1 ng bạn,tim ko còn đau nữa...>>> chỉ khi mình đã có thể yêu..?? có lẽ thế...
 
..chia tay có nên là không gặp nhau nữa,cho thanh thản ..vì khi tình cảm vẫn còn thì đối diện với nhau chẳng phải là 1 sự dằn vặt sao???
...đến khi nào mới có thể gặp lại chỉ như 1 ng bạn,tim ko còn đau nữa...>>> chỉ khi mình đã có thể yêu..?? có lẽ thế...
Tình cảm vẫn còn? -_- cũng khó nói nhỉ.

Đúng, đã chia tay, ko hẳn là ko nên gặp nhau chút nào nữa, nhưng hãy dành ra một khoảng đệm, tránh khơi gợi lại, tránh nhìn thấy hình ảnh nhau, cố gắng "cho tâm hồn một chỗ trú bình yên" 0:)

Vì, cho đến lúc chia tay, chia-tay-thật-sự, hẳn là những đôi yêu nhau đã phải trải qua vài lần nói-chia-tay-nhưng-không-thể....như thế này..."anh/em à, có lẽ bọn mình chia tay"..."nhưng em/anh nhận ra mình vẫn còn rất nhiều tình cảm, chưa thể chia tay, nhỉ... ". Không phải một, có thể vài lần.

Nên, nếu đã chia tay thật, có lẽ tình cảm đã hết rồi, hoặc còn nhưng ko đủ để gắn những khoảng trống giữa 2 người nữa rồi -_- Hãy khỏa lấp bằng những niềm vui khác trong cuộc sống cho lòng thanh thản.

Trong thời gian đầu, ai cũng mơ về ngày đoàn tụ, nghĩ rằng đó chỉ là cơn ác mộng. Người ta cũng chưa thể quên mình ngay được, …vài cú phone…vài câu thăm hỏi…vài lời nhắn gửi…tất cả làm mình rung rinh, chao đảo nhưng cái “tình cảm vẫn còn” ấy chỉ là cảm xúc dư âm, được chính mình khuếch đại thôi. Nếu ko tỉnh táo, lần này sẽ đau khổ hơn rất nhiều. :)

Hãy tự nhủ rằng, mình sẽ ko cô đơn, buồn bã, mình sẽ tìm được một nửa thật sự phù hợp.

Đúng là vượt qua ko phải dễ dàng, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, và ta vẫn phải sống cùng nó thôi, vậy hãy làm sao để nó tươi sáng hơn. Người nào nhanh thì vài tháng, người nào chậm thì vài năm chứ mình ko tin cả đời không bao giờ quên được.

Từ “vượt qua” lúc nào cũng nghe rất nghị lực và ý nghĩa. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
(Đợi EM về)
Xa Rồi, một ánh mắt nhìn qua ô cửa…
Âm thầm quá, tiếng nhịp chân vào đêm.


Đã biết em xa, xa anh thật rồi
Vẫn thấy thương em, yêu em thật nhiều…

Và Anh muốn hôn, bờ môi viền những giấc mơ..


Đợi em về mang câu hát
Hoà chung nhịp tim say đắm…
Bóng tối vây quanh lạnh ngắt trong anh sẽ hoá ban mai sưởi ấm đôi ta

Đợi em về mang câu hát
Hoà chung lời ca say đắm
Tình yêu sẽ đầy như lúc xưa

Xa rồi, một tia nắng hồng soi môi cười
Xa rồi nhé, những vòng tay tròn êm

Đã biết em xa, xa anh thật rồi…
Vẫn thấy thương em, yêu em thật nhiều…

Và anh muốn hôn, bờ môi viền những giấc mơ…

Đợi em về mang câu hát
Hoà chung nhịp tim say đắm…
Bóng tối vây quanh lạnh ngắt trong anh sẽ hoá ban mai sưởi ấm đôi ta
Đợi em về mang câu hát
Hoà chung lời ca say đắm
Tình yêu sẽ đầy như lúc xưa…

Đợi em về theo tia nắng…
Đợi em về trong tay ấm
Sẽ hát run run trên những lo âu
Sẽ nói run run che tiếng tim sâu…


Đợi em về mang câu hát
Hoà chung lời ca say đắm
Tình yêu sẽ đầy như lúc xưa…

*
* *
(Đợi EM )

Con sông yêu thương âm thầm nói câu gì ?
Bóng ai cùng vầng trăng khuya
Sương rơi, sương rơi trong lòng nhớ em buồn

Đợi em cùng vầng trăng khuya…

Khi em bên anh, sông thường hát êm đềm
Phút giây nồng nàn môi em đã hẹn…
Nhưng sao đêm nay, sông lặng lẽ vô cùng… Nhớ em, nghẹn ngào sông trôi (!?!)
Còn lại mình anh, trong đêm nhớ em.
Gió cũng cô đơn cùng anh…
Giờ này mình em xa mãi nơi chốn nào
Trăng khuya có thức cùng em ?
Để lại một lần hôn lên tóc em, gió hát yêu thương cùng anh…
Giờ này mình em có biết chăng nơi này…
Mình anh, vẫn đợi em về !!!



Đợi em về và Đợi em của 2 anh mình thik nhất :">.

Toàn dùng lúc bị chia tay :"> (Mới một lần mà nói như nhiều lắm ý :-j :"> ). Chẳng bao giờ dùng bài này đúng với tên gọi của nó cả :">. Nhưng, sắp rồi !!!



:x Dù sao đi nữa :x :-$

P/S: :"> Đóng góp cho topic tí :"> Khi chia tay thì ai cũng buồn thôi. Cũng chẳng tự nhiên mà hết đc. Nhưng tự nhiên một lúc nào đó, tự nhiên thấy nhẹ nhõm, tự nhiên thở phào đc, cười thật tươi được. Người ta gọi đó là Thời gian có thể xoá nhoà tất cả. Nhoà thôi, ko xoá sạch nhé ^^ :-$
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sau chia tay?
2 năm liền ko gặp nhau, ko nói chuyện, ko tin nhắn! Cảm thấy trống vắng và hụt hẫng kinh khủng.
Nhưng ông pà ta nói đúng! Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Tất cả trở lại như bình thường. Hàng ngày vẫn cười tươi, đi chơi với bạn bè, tụ tập, tiệc tùng...
2 năm sau gặp lại. Làm bạn! Ko có chút cảm giác! Thấy mình hóa ra ko yêu nhiều như mình tưởng! Tóm lại, mình vẫn là mình, thế thôi!
 
Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Tất cả trở lại như bình thường. Hàng ngày vẫn cười tươi, đi chơi với bạn bè, tụ tập, tiệc tùng...

có những chuyện tg k thể làm j đc.... Chia tay đc 4 tháng, vẫn còn buồn nhưng có thể là đã qua. Rồi vào 1 ngày k mong muốn, mọi kí ức quay về, lại trở lại trạng thái hồi mơi chia tay...............
Hàng ngày vẫn tươi cười, đúng, nhưng trong lòng thì k thể cười
She looks happy khác nhiều phải she's happy
Vẫn đi chơi vs bạn bè, tụ tập, tiệc tùng, đúng, nhưng đến lúc về đến nhà, 1 mình vs 4 bức tường bao quanh............
 
ừ. Nhưng mà như thế còn hơn ở nhà mà buồn khóc! Tớ ko phải mẫu người thích nhìn vào đau khổ >"<
 
lúc buồn thích ở 1 mình hơn
k thích bị nhìn thấy lúc mình yếu đuối thế
trong mắt mọi ng tớ luôn là ng vô cảm, chả để ý j bao h, lúc nào cũng tí tởn cười, cười nhiều đến nỗi phải viết bản kiểm điểm :-j
 
Bắt tay 1 cái nào >:D< Tớ cũng thế. Nhưng tớ ko thích ở 1 mình cho lắm. Tớ là người sợ sự im lặng! Tớ cũng ko muốn bị thấy là người yếu đuối nhưng bản thân tớ đã là người yếu đuối rồi
 
Có người nói rằng " chia tay ko có nghĩa là kết thúc....Nó sẽ mở ra cho mình 1 hạnh phúc mới mà thôi "
Đúng là như thế ...Có lẽ bạn sẽ gặp 1 ai đó hợp với mìh hơn ..hoặc đơn giản , thay đổi..rồi 1 lúc nào đấy 2 bạn lại quay lại với nhau trong 1 cảm xúc hoàn toàn khác...Ai mà bít trc được chứ .:p
Để đc điều này , ai cũng pải trải qua thời gian đầu thật là vất vả...Kỷ niệm cũ cứ ùa về.....Nhưng nếu ko như thế , mình làm sao bít đc..mình yêu người kia bao nhiêu và cũng là lần cuối , mình nhớ về QK 1 cách chi tiết ...Đơn giản , sau này dù có nhớ lại , mọi thứ đều trở nên rất mơ hồ...ko có cái j là chắc chắn.......
Vậy...Hãy nhìn nó rồi cười nhé...Nụ cười dành tặng kỷ niệm trong QK và sau đó đứng dậy và bước tiếp....Chắc chắn mình sẽ tìm thấy những điều mình cần....
Đây là tất cả những j của một đứa từng vấp :)
 
rồi sẽ vui trở lại, sẽ cố
bước tiếp
làm những j phải làm
chỉ tiếc rằng sẽ k bao h đc gặp 1 ng như thế nữa, 1 ng hợp vs mình, hiểu mình thế nữa, yêu mình như thế nữa.....
 
Back
Bên trên