Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
mình là người đầu tiên post bài từ khi đi học về nè,topic dạo này vắng người nhỉ.
hôm nay trả bài hóa,thế là xong,hết lo lắng,từ h chơi thoải mái rùi,ko phải lo nghĩ nhìu roài :)
 
dạo nè topic lớp mình lại nhạt nhẽo dần roài :(
có vụ gì xì căng đan ko nhờ???
 
ui xời...
đúng là phong cách anh hưng
ko thể lẫn vs ai được:))
từ bây giờ tao cũng phải học đòi thoai
mẹ nhà nó..
ông Hải chấm chặt ko chịu được
cái bài 1 mình thiếu mỗi 1 cái đk nhỏ nhỏ mà ông ý trừ gấn hết điểm cả bài...
đã thế cái bài 2 b mình viết gần đúng rồi mà lão ý trừ hết điểm. Đáng ra chố đấy phải là cis tran thì mình lại quên mất cơ chứ
làm mình đang tính được 9 điểm nay chỉ có mỗi 6
 
bạn í ức chế vì bài HÁo í mà, có gì đâu.
Lần này ông í chấm bài mình chặt nhất lớp. Cái sai tí mà lão trừ mình những 2 điểm. :((
Lão đánh mình về tinh thần nhìu hơn là về điểm số (HK đương nhiên 10 \:d/)
Sốc quá, tính kiểu gì cũng được 8 nhưng lúc tả bài được có 7 :((
Ức chế vô cùng !!!!!!!!!!!!!

mày thik tao bắt lỗi để chốt mày đúng ko ???
Thik làm trò àh...
Nếu thik cái trò mày và màyself thì cút ra chỗ # nói hoặc nói lúc tao éo có trên này nghe chưa, chứ đừng có nói bố mài " có j đâu " rồi lại ra ca ngợi bản thân...
vì biết cái loại mày đã đơ đơ đao đao sẵn rồi nên tao éo thèm chấp, nhưg vừa vừa phải phải thôi, ko có ngày ăn đòn thì lúc đó sẽ biết Vật lý nó đau hơn Hóa học đấy con ạ
 
Back
Bên trên