Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Công nhận chủ nhật là ngày sướng nhất !!!!!!!!!!!!!!
6h30 sáng dậy, đi chơi đến 9h, về ngồi 1 lúc lại chui lên giường đi ngủ tiếp.
 
pó hen, thôi ông Duy lần sau có nhoi thì nhoi cho nó bốc, nhạt vcl
có wái gì đâu, thui giải đáp lun: "live for one destination:America"
 
khổ thân Tròn ngồi chơi một mình nhưg anh cũng ko chơi boom được vs mài đâu ku ạ :(
Zui zẻ nghen
 
Hôm qua ngủ sớm :D h thấy vui quá :D Sẽ vui hơn nếu mai hok thi Sử , kia hok thi địa và kìa hok kiểm tra đề cương Văn .... các cái sau đấy thì chưa nghĩ tối ~~"
 
ặc,sắp kiểm tra đề cương văn à?Hic,mình còn chả bít phải làm những cái j` vào đề cương văn
 
@phương: vậy là thêm một người cùng chí hướng.
- hôm nay đi xem mr and ms ams thấy có lớp mình có mỗi long- nhật, hiển-vi, phương-trang đi, ít quá
 
nhiều thế còn j`?tận 3 người đi cơ đấy,thế chuyện mày kinh doanh thế nào hả An?Kim ko đi,có ai mua hàng cho ko? ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
việc này cho thấy hiện tượng iu ngoài lớp ngày càng thịnh hành...:|
lớp mình ko có cặp nào L2er 100% ạ...:(
 
:|
Cường - Hương cũng dc ;))
( hok phải cậu Cường vs em Hương đâu nhớ ;)) )
 
oh thế hôm nay thi Mr & Miss a? ;))
@ a Ngọc: chẳng qua là sáng nay ae mình ngủ quên, chứ không thì các đối thủ cứ ngồi mà khóc ;))
 
một ngày mới lại bắt đầu,chán quá,sao mình lại ko ngủ được thế ko bít,huhu
 
Back
Bên trên