Hội Những Người độc Thân

chú Hưng ơi là chú Hưng
đúng là chú chả hiểu gì về toán cả [-x
hiểu biết còn non kém quá
tiệm cận thì sao chú cho nó ép được vào nhau hả chú Hưng
đã là lim rồi thì ko bao h chạm cả
lại còn học đòi dùng gương phẳng ép cho tiếp xúc nữa chứ
ko tin thì hỏi hội trưởng ý, lớp 12 chắc hội trưởng học cái này rồi ;))
mà chú Hưng quên mất một điều quan trọng ( tôi quay về mặt đời sống chút nhé ) : kể cả chú có gượng ép cho tiếp xúc ( giả sử ko thật vì ko bao h xảy ra nhưng tôi nói cho chú hiểu thôi) thì ko bao h bền lâu được, tình cảm con người là thứ thiêng liêng, nó sẽ ko bền lâu khi cả hai bên đều gượng ép :)) ;))
giờ thì chú thông suốt chưa ;))
 
chú Hưng ơi là chú Hưng
đúng là chú chả hiểu gì về toán cả [-x
hiểu biết còn non kém quá
tiệm cận thì sao chú cho nó ép được vào nhau hả chú Hưng
đã là lim rồi thì ko bao h chạm cả
lại còn học đòi dùng gương phẳng ép cho tiếp xúc nữa chứ
ko tin thì hỏi hội trưởng ý, lớp 12 chắc hội trưởng học cái này rồi ;))
cái này là trên lý thuuyết, nếu giả sử đg tiệm cận là 1 tia sáng thì tôi có quyền dùng gương phẳng để ép đg đi của nó.... đó là 1 vật dụng đơn giản đúng ko.. :)
mà chú Hưng quên mất một điều quan trọng ( tôi quay về mặt đời sống chút nhé ) : kể cả chú có gượng ép cho tiếp xúc ( giả sử ko thật vì ko bao h xảy ra nhưng tôi nói cho chú hiểu thôi) thì ko bao h bền lâu được, tình cảm con người là thứ thiêng liêng, nó sẽ ko bền lâu khi cả hai bên đều gượng ép :)) ;))
giờ thì chú thông suốt chưa ;))

cái này thì tôi ko thể gượng ép đc rồi, ai chẳng muốn tình cảm của mình dành cho 1 ai đó luôn luôn đc bền lâu chứ... có ai ko muốn đâu, đặc biệt là những người biết trân trọng tình cảm của mình dành cho 1 ai đó.. :) .Do có 1 số chuyện tế nhị, tôi sẽ nói vs chú trên Y!M sau... :) trên đây có lẽ là ko tiện cho lắm... :)
Mong sao có ai đọc đc và sẽ hiểu... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sư phu xin lỗi đệ tư... để đệ tư chờ... :(
sáng nay ngủ quên... :"> có j về 2pic BAS nói chuyện đây là hội độc thân... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi thôi
nói đùa với chú thế thôi
đừng buồn :))
cá tháng tư mà ;))
vui lên đi
đây còn gọi là ngày để tha thứ bởi vì sau khi bị lừa thì nên tha thứ :)), đồng thời nên quên đi hết chuyện buồn
vui lên đi tại vì đời còn nhiều chuyện đẹp lắm \:d/ \:d/
chú cố vui lên đi, trêu chú chút thôi
@đệ tư: tha cho cu Hưng đi đệ tư à :P :)
@Nam: tôi cũng ngồi nhà một mình nè nhưng có thấy chán đâu vì còn ai đó mà
nghĩ thoáng một chút thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều :D :D :D
 
Anh Hiếu add nick anh để cho anh làm hội trưởng rồi các em ạ.>:-D<
 
:(( bất công :(( Em là Hội phó 1 cơ mà .2 anh bắt nạt em
:-w có lừa ko đấy
 
hôm nay cá tháng tư
anh Lộc nói thế thôi
chứ thực ra thì chả ai công nhận cả =))
 
@hưng: thích 2 thân hả , được rồi, không khó lắm đâu >:)
@lê: nhìn lại khoá năm nào nhé, kô phải là bạn đâu :))
 
anh Bình An mấu nhở
dám làm náo loạn hội độc thân >:) >:)
nếu có làm náo loạn thì cố gắng spam nhiều vào :))
hôm trước hội mình bị rơi xuống page2 , đó là điều ko thể chấp nhận được
 
anh Bình An muốn vào hội độc thân ko hả anh ;;)
mục tiêu vào hội là phải độc thân đó nhá
phải tu như anh Lộc ý >:) >:) ( sorry anh Lộc =)) )
 
đồng chí Lộc dạo này đi " tu" hay sao ý nhở mà ko thấy vào đóng góp cho hội >:)
 
Back
Bên trên