Bài này được viết trong khi đang phởn nên có điều gì thì xin thứ lỗi :
Entry for March 22, 2007
Trong 1 giây thế giới đã thay đổi rất nhiều, hàng nghìn cuộc sống mới được sinh ra và hàng nghìn cuộc sống khác biến mất nhưng có 1 thứ không bao giờ thay đổi, đó là thứ đã làm thay đổi tât cả - con người.
Con người đã đến gần như mọi nơi trên Trái Đất, con người đã bước ra ngoài không gian, con người đã đặt chân lên Mặt Trăng và không lâu nữa sẽ là Sao Hảo nhưng dường như con người chưa bao giờ khám phá hết được bản thân mình. Đó là vì đâu ?
Ai có thể giải thích được câu hỏi đó ?
Từ những con người ăn hang ở lỗ thời nguyên thuỷ, con người đã có những bước phát triển như ngày hôm nay. Vậy cái gì đã thôi thúc con người phát triển ? Và tại sao chỉ có con người phát triển hay trước đó đã có loài sinh vật nào khác phát triẻn lên rồi biến mất ? Cái gì đã quyết định con người phải phát triển ? Và bằng cách nào (vô tình hay cố ý) mà con người có những phát hiện lớn như : lửa, điện hay sức nước ... ?
Những câu hỏi như thế là dành cho tất cả mọi người.
Chúng ta vẫn còn nhiều điều phải làm để giải thích những bí ẩn của vũ trụ mà những bí ẩn của con người là một phần nhỏ trong đó.
Chúng ta sẽ phải làm gì giải thích chúng ? Đó là câu hỏi muôn thủa của con người.
Hiện nay chúng ta chưa thể giải thích được chúng nhưng không có nghĩa là chúng ta không bao giờ giải thích được chúng.
Vì vậy chúng ta càng phải cố gắng hơn để khám phá chúng.