====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
chẳng hiểu chúng nó nghĩ ji mà viết lên blog thế cả
bạn bè kiểu đấy éo chấp nhận đc
lại nhắc đến chuyện con feo nói con xồm chiều nay
tao nhớ là con xồm có nói tên con feo
mà kể cả ko nói thì cũng có làm sao
cả tổ ai cũng như ai
người này đóng góp hơn người kia 1 tí đấy là tùy khả năng việc ji phải thế
hay la muốn đc nói tên mrs kiều hương khen mới thik
ích kỷ
 
cái **
xin lỗi cả lớp vì pot cái bài này nhá nhưng mà đọc cái blog của feo với con trang xong thì ko thể nào chịu đc
bây h ko nói đến chuyện mrs kiều hương chấm điểm, điểm thưởng hay nhận xét thế nào.nhưng mà cái thái độ của con feo với quỳnh trang trên blog là *** chấp nhận đc
nó viết như kiểu cả tổ có 1 mình nó làm ý.có 1 mình nó ngồi nghĩ ra 2 3 cái kịch bản ý.cứ phải đc cộng điểm đc hơn mọi người mới vừa ý à.mẹ làm như trng tổ mọi người đều chơi ko ai làm ji` ý.công nhân điểm là quan trọng nhưng mà cái kiểu so đo tính toán từng tí 1 í *** thể chấp nhận đc.nó nói thế quá là nó chửi lên công sức của tất cả mọi người khi ngồi nghĩ ra cái kịch bản đấy à.kịch bản chỉ là 1 phần diễn trên sân khấu thế nào chuẩn bị đạo cụ thế nào nữa chứ.nói thế quá nó chửi những người nghĩ ra các kịch bản ý.mà trong đấy có cả nó.trong cái kịch bản đấy từng chi tiết thêm cái ji bỏ cái ji cho nó hợp lý là cả tổ đều đồng ý chứ có phải do 1 người nào đâu.những cái ji con feo viết thêm mà hay hợp lý vẫn đc đưa vào.thế mà dám viết trên blog là kịch bản chán thế này,bê nguyên cả cái kịch bản như cứt đây lên diễn *** thể chấp nhận đc.ích kỷ *** thể chịu đc.nếu mà bảo mọi người 10 nó 8 thì còn đỡ đây cũng toàn 8 với 9 có hơn nhau đc 1 điểm.mọi người ai cũng tham gia. ko việc này thì việc khác. ai cũng phải ở lại đến tối đến từ sáng.như con quỳnh trang còn viết là nó phải chạy như chó (trich nguyên văn) để lo tìm dạo cụ... ji ji đấy.mẹ thử hỏi là có ai ko chạyh như chó để đi mua cái này cái kia.kịch bản thì ai chẳng nghĩ. viết hơn người ta 1 cái kịch bản là hơn à
cùng ` lớp cùng 1 tổ đóng góp nhiều hay it mà cũng phải kể lể.ko đc kể công là ko chịu đc à
*** hiểu bạn bè thế là kiểu ji mà có 1 điểm chứ có phải cái éo ji đâu
xin lỗi đụng chạm đến những ai cũng có suy nghĩ như feo hay quỳnh trang
nhưng mà tao nghĩ thế đấy ai muốn nói ji tùy

Ta0 thấy trố nói đúng rồi feo ạ.... k nên để điểm làm ảnh hưởng đến friendship như thế. Tao thấy bọn tổ mày tuy kịch bản mày có k đồng ý thế nào thì cũng là ý kiến của đa số, dù j` thì cũng đã qua rồi. Cái phần đạo cụ của tổ mày thì mày cũng có làm nhưng cũng chỉ là một ít chứ đâu phải là tất cả, vs lại khi tập kịch mày cũng đâu đến đủ . Con xồm làm như thế vì nó thấy mọi ng` đều tham za làm, cũng để công = cho cả tổ, vs lại luk đứng lên tg ngắn làm sao nó kịp nghĩ cho hết đc. 8 điểm thì mày cũng trên 8.0 được cơ mà, sao mà phải thế. còn điểm thưởng thì tao thấy bà ý làm đúng rồi đấy chứ.
tổ tao tất cả mọi ng` cùng đóng góp, riêng ta0 bị bố mẹ chửi lên chửi xuống, bực mình lắm chứ, điên lắm chứ, n đâu có nghỉ buổi tập nào của tổ thậm chí nghỉ cả học để đến, đứa nào cũng đóng góp nhiều cả, ts con mama nó, lê giang cũng có 8 thôi kém con bảo ngọc chả đi tập 1 buổi nào, thậm chí nó dẫn chuyện còn sai cảnh, nói như thằng bi mà vẫn kém điểm tao 1 đứa nói tiếng anh cực ngu có thể nói ngu st lớp, thế mà có đứa nào nói cái j` đâu, than phiền cái j đâu ( ta0 thì k than phiền là phải :> ), thậm chí còn mừng cho bảo ngọc vì nó có điểm này gỡ lên cho các cái khác. Được cái tổ tao đứa nào đc 8 là bọn tao cho vào chỗ đóng góp nhiều luôn, những đứa đc 9 đóng góp nhiều cũng out cả, đâu có ai phàn nàn j`, thậm chí đều là tự nguyện...
Trang tao cũng công nhận là khổ thân mày đi mua đồ cho tổ cũng nhiều n nên thông cảm cho bọn nó, đừng để mất đoàn kết trong tổ ;). Đứa nào mà chả phải chạy đôn chạy đáo vì EP
Vậy thì k có lí do j` để mà phàn nàn nữa, 1 2 điểm chứ 8 9 điểm cũng sao đâu (nói quá), chúng mày thấy con hà linh hnay k, nó như thế đc, sao chúng mày lại phải bực chứ.
tao bik là chúng mày k kiềm chế đc mới thế
ngủ đi
ngày mai bình tĩnh hơn
xí xóa hết nhá
trố đc bài hay lắm :>
=====================

thôi, tất cả coi như stop tại đây
điểm chả có ý nghĩa j`
nếu chúng mày coi điểm hơn tình bạn thì..........:|
ức chế quá thì bọn mày nói thế thôi đúng k?

=====================

thôi nhá thế là xong rồi

minh bi mai đến đưa usb cho, thằng đụt, thế mà cũng quên :D
nhớ phải có j` hậu tạ đấy nhá ( clue: tờ giấy có hình cụ minh râu ý, màu xanh có số 500 000 ý :D =P~)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ức chế vl... được ông Quyến lại còn thêm cậu Giang..:D
dạo này nhiều chuyện chán đời...8-}
chiều nay ko biết có bị thiến ko?=))
 
điêmy thì cũng chẳng quan trọng.nói ở đây là cái cách nói của con feo.
mấy bài ở trên thì cũng là do ức chế quá nên nói thế :D
thế thôi.ko nhắc lại nữa
tao có đầu mới ;))
 
Chiều đến check quả đầu mới của Trố :))
mà đi làm đầu sớm thế mới co 9h...hay chú tự làm đấy =))
 
Tớ ko biết blog của QT với FEo, bạn nào cho tớ đọc với.:D

Nói chung tao thấy hôm qua KH cứ đòi một số tên nhất định thì thật là khó chịu. Rõ ràng là công việc chung của tổ, mình đã phân công để cho mọi người đều làm việc như nhau để còn có điểm như nhau. Người nói ít thì chuẩn bị nhiều, người nói nhiều thì chuẩn bị ít, thế mà bà ý cứ bắt đưa ra một số tên cụ thể thì bố ai mà nói được:-??

Nếu QT có giận thì cũng cho tao xin lỗi vì hình như lúc bà ý hỏi tao ko nhắc đến tên mày thật. Nhưng hình như là mày được 9 rồi cơ mà:D Lúc đấy tao thấy bực thật vì nhiều đứa đóng góp nhiều và chăm chỉ tập luyện như Lê Mai ( thành thật xin lỗi mày vì dù đã cố nhét tên mày vào bà ý vẫn ko cho mày vào diện được cân nhắc lại điểm:-< ), Bích Ngọc & Béo( mọi người ko ai phản đối chứ. 2 con này thì tập chăm nhất rồi), với cả tao ( tự thấy cũng mất khá nhiều thời gian vào vụ ngớ ngẩn này:D). Tao chẳng muốn ai trong tổ mình bị điểm kém cả, nhưng liệt kê một lúc thì bị bà ý bực mình nên ko dám liệt kê nhiều. QT, nếu mày giận thì cho tao xin lỗi. Nhưng mày hãy để ý đến những bạn khác trong tổ một chút, có lẽ bọn nó đóng góp ko kém gì mày nhưng điểm còn kém hơn mày đấy. Có lẽ lúc tao nói tao hơi thiên vị, nhưng đó là ý nghĩ thật của tao trong qt tập, đứa nào tao cảm thấy ý thức cao và đóng góp nhiều thì tao nói thôi. Dù sao cũng xin lối mày.

KH năm nay chấm EP đắt hơn rồi, nhưng trên 8 đ bài một tiết cũng là cao rồi. Mọi người đừng bức xúc nữa nhé. Mất hòa khí nội bộ lắm:x:x:x

"thôi, tất cả coi như stop tại đây
điểm chả có ý nghĩa j`
nếu chúng mày coi điểm hơn tình bạn thì..........
ức chế quá thì bọn mày nói thế thôi đúng k?"
THik câu này của triệt lắm:D:D:D Triệu Đà có khác. Ăn nói có tình có lý:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai Giang có kt vở Hình kô 8-}
bọn mày học GDCD chưa 8-}
Hóa hôm trước học gì 8-}
Ôi..khổ thân tôi.. 8-}
 
Yêu Minh Bi cực ý :x
Trố im , Chi mà 71 à, đi về nhà ngay! :))
 
chim chơi hơi đc đấy
3x con` hơn cả bà tao 8-}
kinh :">
mốt tiếp viên trẻ phục vụ hành khách già a` 8-}
 
Híc. Bây giờ tao mới chép xong cái cục toán với hóa:(( Sao già giang tự dưng lại dở chứng điên khùng thế này làm khổ các em học sinh chứ:((:((:(( Chép từ giờ PR đến giờ mới xong, mỏi hết cả tay, đau hết cả đầu
 
Back
Bên trên