Lý 2 đâu rùi?

đọc stt của Vân "đang phải làm Mạnh, ai có lòng hảo tâm thì giúp với " tuần trước cũng thấy na ná như thế :D

Bây giờ đã phát hiện ra quy luật: tối thứ 7 nào Vân cũng lăn lộn với Mạnh, khổ thế mà chẳng ai làm Mạnh hộ Vân :))
 
- mạnh làm gì có gì để làm nhỉ :-?:-?:-? chắc để giải khuyết khâu oai thôi :)):)):))

ai bảo thế hum trc đg viết dở kết luận
với cả chúng nó định bảo ông ý mai học writinh nhưng chắc j` mai ông ý đã chịu thôi thì bạn cứ làm cả speaking cho lành
mà ai comment j` cái avar of m thế
hn mẹ m gọi có chiện j` mà gấp gáp thế hả An
 
đọc stt của Vân "đang phải làm Mạnh, ai có lòng hảo tâm thì giúp với " tuần trước cũng thấy na ná như thế :D

Bây giờ đã phát hiện ra quy luật: tối thứ 7 nào Vân cũng lăn lộn với Mạnh, khổ thế mà chẳng ai làm Mạnh hộ Vân :))
khiếp bạn wên lần sau bạn sẽ cố nhớ vít thêm chữ bài trc chữ Mạnh
mà ko fải chỉ có tối thứ 7 đâu tối thứ 4 cũng thế mà còn căng thẳng hơn ý chứ vì thứ năm học từ 6h30 còn CN 8h mới học
 
ec u oi u bo? con đi với Mạnh nao` thía :)) kaka u ơi thằng chủ G nợ u 30k mai u cứ đến đòi với cả con có làm mất của u 4% u đừng gít con bao h rảnh con catrain lại cho với lại .... hết roài :))
 
khiếp...
đêm qua gặp ác mộng :-ss
thực ra là sáng sớm nay
sợ thế ko biết..
bây giờ dậy hẳn rồi mà vẫn thấy lo lo.....
 
thế cho nó nhanh....đợi hum nào kiếm đc cái background hoành tá tràng với cái font mới làm cái fức tạp hơn...mà ava nhỏ bỏ mẹ làm fức tạp chỉ sợ dek nhìn thấy gì :-?
 
:| u ơi cứu con map tủ của con có 1 con archer dở hơi tự dưng dùng nhánh cây khô gọi ra 1 con j` đấy mà nhìn như bức tranh hay cái gương có đánh 1 phát con mất 1k máu :| mà tình hình lúc đấy máu con còn có 1125 nó đánh mất 1056 nên là con bay luôn về làng ko kịp hỏi tên tuổi địa chỉ nó :| u cứu con u ơi :|
 
Câu thế là được rồi :D
>.< Dạo này topic lớp mình cứ đều đều thế nào ấy nhở :D bao h các bạn tổ chức đại hội spam đi tớ nhìn cho vui mắt :D
 
Back
Bên trên