TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Chịu rồi. Sáng nay thấy em Ly bảo bạn Hoàng có gửi lời hỏi thăm đứa ngồi cạnh em Ly. Tớ ko biết nên thanks cái sự xã giao của bạn hay mắng cho bạn một trận vì tội ko nhớ ai ngồi cạnh em Ly nữa :p Aw, giọng văn bạn Ly thê lương còn bạn Ly thì thê thảm.
@ NA : Trước khi xem thằng đệ nhị là thằng nào thì cần phải loại thằng nhảm nhất ra khỏi topic đã. Tớ bỏ cho QT một phiếu nhé. Tớ tin tưởng rằng bạn Ly đồng ý kiến với tớ :D
Có ai thấu hiểu cho nỗi khổ bị đọa đầy của tớ ko? Mai tớ phải đi học đấy. Sau này nếu con tớ mà có trót dại bỏ tiết thì tớ cũng sẽ ko mắng nó đâu. Tớ thề. Chỉ có điều một ngày mà có 5 tiết thì có lẽ nó cũng nên đi học khoảng 3.
 
Bạn Thảo hiểu bạn Ly nhỉ :eek: ;))

Tớ cũng đồng ý với bạn Thảo, cho con tớ bùng học "có định hướng" =))

Mai kiểm tra Văn Toán :|
 
Nói ít thôi trần Hoàng, tao chỉ nói ý kiến đúng thôi, còn mày thì biết là vào topic suốt ngày rồi, thỏa nào học "giỏi" ghê, có mỗi mấy bài Lý của thầy Nghĩa cũng làm ko nên hồn
 
Nói ít thôi trần Hoàng, tao chỉ nói ý kiến đúng thôi, còn mày thì biết là vào topic suốt ngày rồi, thảo nào học "giỏi" ghê, có mỗi mấy bài Lý của thầy Nghĩa cũng làm ko nên hồn

Uh đúng rồi đấy, cứ phải như bạn QT đây này, bài nào cũng làm mất hồn.
Aw, cậu bỏ cái giọng trịch thượng đấy đi, khó nghe lắm. Ko thấy bạn Ly với bạn Thảo chim lợn thì chả dám ho he gì lại đi bắt nạt đồng bào xa Tổ quốc là sao. Bạn ý vào topic nhiều chỉ đơn giản là muốn hướng về lớp, để update tình hình mới thôi. Chỉ có điều sự nhiệt tình của các bạn khác có hạn, nên topic nó cứ càng ngày càng nhạt nhẽo, y như cái sự học của chính chúng ta vậy.
 
Em nóng quá hạ hỏa hạ hỏa. Tình hình là bi giờ đến lắp chỉ để Kiểm tra, đọc truyện và nói chuyệnT_T Đông Đô đang vẫy gọi roài
 
Nói ít thôi trần Hoàng, tao chỉ nói ý kiến đúng thôi, còn mày thì biết là vào topic suốt ngày rồi, thỏa nào học "giỏi" ghê, có mỗi mấy bài Lý của thầy Nghĩa cũng làm ko nên hồn

Uh bạn QT chỉ nói "đúng" thế thôi <):) Tớ biết là bạn Quang Trung ở nhà chăm chỉ thức học đến 3-4h sáng, nhưng đến lớp vẫn khiêm tốn bảo các bạn là ở nhà bạn chả học mấy, nên mới trượt đội tuyển thôi ;)

Bạn Hoàng lần sau chơi với SAT, TOEFL ít thôi nhé, bạn có giành đc mấy chục nghìn đô học bổng thì đối với bạn QT bạn cũng chỉ là đứa fá hoại ;;)

Mà bạn QT lần sau có mắng thì mắng cả tớ ý, tớ mới là đứa post nhiều nhất trong cái topic nhạt nhẽo này (như thế có gọi là ngu ngốc duy trì nó ko ^^), mà học hành thì ít, chả làm đc bài của thầy Nghĩa :) ~o) Mắng tớ tớ thề là tớ nhận ngay, im re ngồi nghe sỉ nhục ~o)


Anw, các bạn chuẩn bị đón Tết vui vẻ 0:)
 
Nói ít thôi trần Hoàng, tao chỉ nói ý kiến đúng thôi, còn mày thì biết là vào topic suốt ngày rồi, thỏa nào học "giỏi" ghê, có mỗi mấy bài Lý của thầy Nghĩa cũng làm ko nên hồn

tao chỉ góp ý là mày ko hay lên topic thì cũng nên post bài có tính xây dựng
có thấy ai xây dựng bằng cách "xây làm gì, dẹp quách, xây cái mới"?
Cũng chả cần lôi chuyện học hành ra sỉ nhục nhau.0:) tao với mày mỗi đứa 1 hướng. Chả ai so sánh 1 đứa đi du học với 1 đứa đc giải quốc gia cả. Chả ai hơn ai.
Nói thế chắc là đủ hiểu rồi, đàn ông con trai ko dài dòng. Bỏ qua chuyện này;)
À mà dù sao nhờ bài mày topic có nội dung hơn. đỡ nhạt:)) cứ thế phát huy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chịu rồi. Sáng nay thấy em Ly bảo bạn Hoàng có gửi lời hỏi thăm đứa ngồi cạnh em Ly. Tớ ko biết nên thanks cái sự xã giao của bạn hay mắng cho bạn một trận vì tội ko nhớ ai ngồi cạnh em Ly nữa :p Aw, giọng văn bạn Ly thê lương còn bạn Ly thì thê thảm.

tớ vẫn nhớ bạn Thảo ngồi cạnh bạn Ly mà. Tớ vẫn nhớ lớp 11 đứa nào ngồi chỗ nào đấy. :p
nhưng tình hình bạn Ly ko như mấy bạn có đôi có cặp, bạn Ly ngồi loạn cả lên, du canh du cư. tớ chào thế cho chắc ko trượt đi đâu đc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng đã viết:
Chả ai so sánh 1 đứa đi du học với 1 đứa đc giải quốc gia cả. Chả ai hơn ai.
Tớ tưởng đang so sánh bạn Hoàng với bạn QTrung cơ mà :eek: sao lại thế :))

Bạn Ly năm ngoái ngồi loạn cả lên, nhưng năm nay bạn Thảo mới là đứa hay ngồi lung tung ý bạn Thảo ạ :))

Nào đi thay ava =))
 
Bọn mày dạo này đúng là nhảm nhí vô độ quá, đến lớp thì còn mỗi tiết Văn là chất lượng vì còn được ngồi ngáp trong h, các tiết khác thì thích ngủ cứ việc ngủ nên cũng chẳng thú vị lắm. Mà t6, t7 ko biết vượt qua môn Sinh thế nào đây.
To em Ly: nhớ lại vụ gian hàng là đúng rồi, tao còn chứng kiến trực tiếp cảnh cấc em ý bán cơ, lúc ở đấy thấy xúc động lắm, nhớ các bạn lắm.
 
Giao thông và những vấn đề gây bức xúc >:p ( Nguồn TBK :D )
Chỉ một vài ngày sau khi cột đèn giao thông ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn được xây lắp mới, tốn hàng chục tỷ đồng ( đoán thế, hiện đại lắm :p lắm ). Nhưng đằng sau nó là một loạt những vấn đề bức xúc ko thể tả. Từ việc chỉ tốn vài phút, tối đa là 3 phút để qua được ngã tư này ( Đây là trường hợp đường đông và việc sang đường có chở ngại là xe cộ ). Giờ đây, đường ưu tiên đã ko còn cái ý nghĩa thiêng liêng của nó, mà bị chắn ngang và chỉ có thể đi theo một chiều ( Đây lại là chiều ít xe cộ qua lại), thêm nữa đó là sự xuất hiện của một loạt biển báo phức tạp ( nhưng hoàn toàn vô giá trị sử dụng , còn giá trị vật chất thì tốn ko biết bao nhiêu mà kể ). Tín hiệu đèn và vạch vôi như bảng ma trận, phải chờ ít nhất 2 phút để chuyển tín hiệu. Nhưng để đến được cái vạch vôi của ngã tư thì cần ít nhất gần 6 phút ( vì phải tiến từng bước theo dong người đông như mắc cửi, chỉ được nhích chân, ko có chuyện ngồi trên xe mà vít ga đâu nhé ). Mục đích của việc thiết lập hệ thống giao thông ở đây để tránh tắc đường ở vị trí đầu Chùa Bộc. Nhưng thiết nghĩ các bác giao thông đã bỏ ra từng ấy tiến của nhà nước chỉ để chuyển từ 1 vị trí tắc thành nhiều điểm tắc hơn, cách chỗ cũ chưa đầy 100m =)) :eek: . Bên cạnh đó là việc sắp xếp rào ngăn ko hợp lý, đồng người đi thì chật, ít nguyười đi lại rộng rãi. Rồi mấy ngày nữa thế nào các rào và cột đèn ấy cũng sẽ được nhổ lên vì lấy lí do là đang trong quá trình thử nghiệm ( cả chục tỷ đồng của nhà nước sẽ bay hơi :( 8-> Ức chế

....................
Hạnh phúc
Mấy ngày giáp tết, trời đất, thời tiết đã nhiều thay đổi. Đây có thể coi là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, chính vì thế mà tâm trạng con người cũng có nhiều biến đổi ( hic, với một số người thì thời tiết thuận lợi phải là nhiệt độ từ 10 ->14 C , trời âm u , xám xịt, còn đây đang bàn tâm lý phần đông =)) ) Tớ cũng thế, mỗi ngày đến trường là một ngày rất vui, cũng có lúc ko vui nhưng mà nó qua nhanh như gió :D. Lúc ấy thường tớ xuống dưới sân, đi cùng một người bạn nào đó, để họ kể cho mình nghe về cuộc sống của họ, để mình ko quên những người bạn cũ. Xuống sân để nhìn bọn trẻ vui chơi, lại nghĩ mình hồi nhỏ ( hồn nhiên như ông tiên ấy nhỉ =)) ). Rồi giúp đỡ một ai đó, và mình hiểu rằng mình rất may mắn. Bởi mình có rất nhiều những người bạn tốt, ngay bên mình, ngay trong lúc này, có một ngôi trường tốt và nổi tiếng, có bạn vè cùng lớp hiểu và yêu quý ( cứ cho là phần đông đi). Kì lạ nữa là những người bạn học thêm cũng biết mình, cũng hay nói chuyện với mình . Vậy mà đôi khi mình còn ko nhớ được tên họ ( Xin lỗi mọi người, tớ ko cố ý :D ) Tớ còn thiếu gì nào ? ( ko thừa mà mọi thứ chỉ đủ ở mức cần thiết thôi, thế là hạnh phúc rồi). Có nhiều người yêu quí, quá hạnh phúc luôn. :)) Mỗi ngày đến lớp, đến chỗ học thêm, nhận được sự chào đón của mọi người, sự quan tâm là tớ vui lắm... =)) ( thế nên ngày nào tớ cũng vui :)) ) Chúc mọi người vui vẻ
 
Về tình hình VN ý :D vấn đề cái j cũng còn nhiều, làm đc gì cải thiện thì làm, còn nếu cứ đưa ra mà bàn luận thì đến bao h cho hết hả bạn :-/

Mấy hôm nay tớ chưa đc hồn nhiên thánh thiện thanh thản như TK, tuy nhiên hôm nay cũng thấy ít nhiều không khí Tết :)
Thik lạnh hơn 1 tí nữa 8-| giáp Tết mà trời cứ nắng vàng như đúng rồi /:)

Mai ... Sinh :-s :((
Các bạn nhớ là thứ 6 còn kiểm tra Văn nữa cơ đấy :|
 
Thấy vụ bạn Quang Trung so sánh bạn Quang Trung với bạn Hoàng, lại nghĩ đến vụ bạn Quang Trung so sánh tớ với bạn Quang Trung. Tớ tưởng sau vụ đấy< nếu bạn QT còn nhớ> thì ít ra QT cũng rút ra được cái gì chứ, không ngờ "nước đổ đầu vịt" thế ;)
Mà thôi, Hoàng đã nói thế rồi thì tớ cũng chả nói làm gì nữa. Cứ coi như QT may đi. Nói thẳng là, nếu mà để tớ nói lại, thì sẽ không phải chỉ là vài dòng ngắn ngủi như Hoàng đâu.
--------------
Vui vẻ hơn 1 tí nhỉ? Hỏi thăm tình hình lớp cái. Thông báo là dạo này tớ ở đây chỉ có ăn chơi với xem movies suôtts ngày thôi í, sướng lắm :">
 
Tớ thì đang sống ở trong một cái prison to đẹp, đầy đủ tiện nghi và ấm áp tình thương yêu ạ :|
Cải tạo cải tạo /:)
 
Uh, mà trên cái topic này làm gì có bạn nào được giải quốc gia, chỉ có mấy bạn dự bị của đội tuyển lớp thôi. Bạn Hoàng lại đánh giá quá cao một số người rồi.
Tớ cũng biết cái việc tớ du canh du cư là bất hợp pháp rồi, nên tớ đã ngoan ngoãn lá rụng về cội trong tgian gần đây. Bạn Ly cớ đay nghiến tớ làm gì. Làm gì có ai tinh tế như bạn đâu :d. Mà bạn ko phải là bạn tốt đâu. Cả ngày hôm này tớ ngồi ôm Goong là cái chắc rồi. Bài thầy Nghiêm còn ko thèm làm chứ đừng nói đến Sinh. Mai còn KT Văn nữa :((
 
Vui vẻ hơn 1 tí nhỉ? Hỏi thăm tình hình lớp cái. Thông báo là dạo này tớ ở đây chỉ có ăn chơi với xem movies suôtts ngày thôi í, sướng lắm :">


ha ha giống tớ, từ hồi sang host mới, đi học về là đi cho ngựa ăn, rồi xem ti vi, rồi net.
SAT hết rồi, cảm thấy hơi trống trải=)) các bạn hình như bắt đầu thi cử, chúc may mắn:D <:p
 
Trần Hoàng cho ngựa ăn gì thế;))
Đổi chủ đề tí, có việc nhờ các bạn chút, ông thầy tớ cho đề tự chọn: làm 1 trang web, chủ đề gì cũng được. Theo các bạn thì làm về gì đây:D các bạn muốn 1 trang web về cái gì:D
 
Theo tớ thì bạn làm về bản thân bạn ý, quảng cáo bản thân đi. Hơi khó một chút nhưng sẽ tốt cho bạn hơn, vì thậm chí tớ nghĩ là bạn còn chả hiểu nổi mình muốn gì nữa :)

Sry nếu mọi ng đọc mấy bài post này thấy tớ hơi ... xấc xược :| Đang bực X(
 
Bản thân tớ thì có gì để nói đâu
Ai cho ý kiến khác đi;))
 
Trần Hoàng cho ngựa ăn gì thế;))
Đổi chủ đề tí, có việc nhờ các bạn chút, ông thầy tớ cho đề tự chọn: làm 1 trang web, chủ đề gì cũng được. Theo các bạn thì làm về gì đây:D các bạn muốn 1 trang web về cái gì:D
lan truoc to lam trang web quang cao o to "tu bia"
Cau thich thi bia ra 1 cong ty gi day roi quang cao.
Ko thi lam trang web year book cho lop minh di. H ma dc lam lai trang web la to lam cai day day.
 
Back
Bên trên