..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

hôm nay trả bài hóa
sung sướng làm sao đc 9 điểm lại còn đc + thêm
nhưng tiếc nhất vẫn là bài kt toán
trời,chỉ thêm 1 đường kẻ nữa là lên 10
phí ko chịu đc
 
đừng sướng trên nỗi đau khổ của người khác thế,,cô Hóa thât độc ác đã không xóa con 2 đầu năm của em----->nếu không thì điểm phẩy đã lên tiên rồi :(:)(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đấy là thăng nhân----->em làm sao đủ 'trinh' đẻ gỡ như nó chứ!!!thôi để hk 2 cố gắng vậy(chỉ tội thằng Hưng nó ôn sinh nhầm bài nên mới ra nông nỗi này)
 
thằng Hưng thế là đi rồi còn gì nữa
điểm phẩy sinh chưa đc 6
bótay.com
 
topic lớp minh sắp được 200 trang rồi...hi vọng là sẽ có thêm nhiều bạn tham gia hơn nữa và lội dung sẽ ngày càng gây hấp dẫn hơn>>>>>>>>>>
 
có bạn Khánh thì làm gì chả hay hơn
=))=))=))=))
thằng thắng hôm nay bị bắt
thế là đi rồi
 
=)) Quân nào nghe cứ tưởng Quân nhà mình.;))

chả em thì ai :-j BQ là BabeQ là em mà :))

khà khà với kq Hóa 8,3 em vinh dự xếp trong tốp leaders hóa của lớp ;)) =D> để đạt được thành tích này em xin hết sức cảm ơn các bạn ngồi cạnh: DJ, Hiệp gà, Hương tươi đã giúp đỡ em rất nhiều trong học tập và đặc biệt là giờ kiểm tra ;)). Cảm ơn cô Ngọc Hà đã cộng cho mỗi đứa 0,5 điểm thi =D>
 
nó là nó ở lớp học giỏi hóa trong top 10 đó
mod đang ko hiểu vì sao lại thế là vì sao lại thế cơ =))=))=))
 
Cô Hoa Lớp Ta Có Một Kinh Nghiệm đầy Mình--->chả Thế Mà Cô Có Thể đoán Ra Ngay Bạn Vt Của Chúng Ta đang ở đâu--->nhưng Có Một điều Là Cô Hoa Không Bao Giờ đến đó(mà Chỉ Mách Cho Phụ Huynh để Phụ Huynh Vào Thôi!) Vì Cô Sợ Bị Ai đó Chộp được Cảnh Mình đang Bước Vào Hàng Game Của Thầy đạt Thì Có Lẽ Là đến Hết đời Cô Cũng Chẳng Thể Giải Thích được Với Bgh!!!!!:d
 
cũng có thể
hôm nay cô bảo tớ về viết bản báo cáo
ko biết viết gì bây giờ
mọi chuyện nó cứ khó khăn quá
nói thật hay nói giảm nói tránh đây
 
thằng mod thử nói rõ hơn xem nào
thế này khó hiểu quá
VD chuyện bọn thằng Thắng.Sỹ Quân thì sao?
 
@ Quân : thế có tham gia cá độ nữa không,dạo này chả thấy mặt đâu :-<,chơi hay không thì phải nói 1 câu chứ :-<
P/s : ava thế nhưng có nhận là **** như ku đâu...
 
VÀO THỬ TRANG WEB BOTAY.COM CỦA BAN VŨ NHƯNG KO THÀNH""Ngày xưa còn thơ, lòng anh là mơ cùng em bước đến những chân trời thơ
Ta vui sống trong êm đềm, lòng bao quyến luyến những phút giây thần tiên
Nhìn mây nhẹ trôi, nhìn cây lá rơi, nhìn tia nắng lấp lánh ta thảnh thơi
Cho lấp kín tháng năm dài, hồn nhiên vui sống quên ưu tư miệt mài
Tình thật thơ ngây, đời biết đâu lắm nỗi muộn phiền
Chỉ là hai đứa bé thơ hồn nhiên đôi bạn hiền
Một mình hôm nay còn ai để ta vui hẹn hò
Đời đã chia đôi người đôi hướng
Giờ ta ngồi đây, lòng nghe còn say, còn nghe nỗi nhớ khát khao ngày xưa
Em nay đã xa xôi rồi, lòng ôm nhung nhớ chỉ đắng cay mà thôi
Đành thôi biệt ly, tình hoen bờ mi, còn chi nữa hỡi trái tim cuồng si
Ôm dĩ vãng đã xa rồi, lòng thêm day dứt bao dư âm bồi hồi
 
bạn Khánh lại thơ thẩn cái gì thế
nhưng nhìn như là văn ý
chắc lại của nc ngoài à
 
Thằng Khánh điên nó copy and paste =.=

@Vũ: tao chỉ nói chung chung thế thôi mày hiểu thế nào thì hiểu =.= vụ nào bại lộ mà cô cảm thấy nghi ngờ rồi thì cứ ghi vào. Ságn nay cô gọi điện là biết hết thằng nào trốn học :-ss
 
@ Quân: bằng đúng phẩy Hóa tao :)) ... cũng thuộc top ở lớp ... mà mày phải hỏi bài thằng DJ hóa cơ á ... thằng DJ thế mà khá thế sao ở lớp học thêm nó ... thế nhỉ? :))
@ Anh đức: nhảy vào khóa 06-09 đã kiếm đc bạn nào lọt vào mắt xanh chưa anh :x :x ;;)
 
Back
Bên trên