Lý 2 đâu rùi?

Mạnh ah chán rồi đến hoá ông Văn mình còn bùng cơ mà...........nhắc mới nhớ hôm trước bùng văn hi vọng thầy NA ko nhớ:( :( :( :(
 
T nè Kim mách đê mỗi tội nó có đánh chết m t cũng chẳng dám can thiệp đâu sợ chết lém lém
Chúc m sang thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng<:p <:p <:p <:p
 
chẳng còn lời gì để nói them ngoài amen....................chúa phù hộ kim lên đường bình an
 
Cứ làm như tao độc ác lắm ý............... nhìn mặt mình thế này mà có đứa nghĩ mình đánh đc chết ng` đấy........
 
chị này chắc hôm nay để tóc mới bị nhiều anh chê nên về nhà ghen ăn tức ở trút giận lên em:((
 
Thảo nào tao thấy bạn Linh hôm này xinh chế :x Hay tao bỏ vợ theo em Linh nhờ ;))
Tình hình là tao về phe thằng Kim :)) Linh ơi mày đừng đánh nó nhớ b-)
:)) Anh nói thế thôi chứ đánh thật thì anh cũng phải cao chạy xa bay để giữ lại cái mạng sau này còn có gì trả thù cho chú Kim á :)) Nên thằng Kim cẩn thận là hơn :)) Có mệnh hệ gì cho anh gửi lời chia buồn nhớ :))
 
Cường ơi chữ ký thiếu dấu huyền trong " an lành " á ;)) hay là biện pháp nghệ thuật tu từ ;))
Chán thế đi ngủ đây :))
 
Liệu hôm nay NG.A tiền bối đã chấm xong bài chưa......cả Baby K tiền bối nữa......điểm anh nghe nói rất be bét........cái lão này dạy thì như **** ý mà chấm điểm thì rõ là đắt.:-<
 
Chiều qua đươc TRung Anh khao coca hay ghê
Hôm nào ném phạt tiếp nhé:D
 
Back
Bên trên