===> Anh 1 Vô Đây <===

Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

mẹ con minh hoàn cảnh gần giống nhau :)) nhưng mẹ đau khổ hơn :(( ứ chịu đâu :(( may sao mình đã kịp thời ngăn lại để nó ko thủng thêm :((
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

thế thì mẹ vẫn may . " Vợ " con mắc bệnh Rabies rồi đấy :))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

thế ah?! :)) hết thuốc chữa rùi con nhỉ :)) khổ con thật :))
mèo nhà mẹ chưa tiêm phòng :-S nhưng ko bị dại :))
chó nhà con bị dại rùi mà vẫn nuôi ah?! :))ko sợ sao con :)) hay là chó nhà hàng xóm :)) thế thì chuyển nơi ở ngay kẻo muộn :)) ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

không, chó nhà con bị dại kiểu dại đùa thôi mà :p . Nó suốt ngày căn tay con thôi . Có lần mình vừa mới về nhà đã bị chú cắn "đùa" cho chảy máu cả tay . Thương tích vẫn còn :p
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

mèo nhà mẹ kém j /:) nghịch như quỉ /:) ở đâu chui ra một con vừa nghịch vừa ăn lắm /:) chả giống mèo bình thường j cả /:)
nhưng mà nó kute lắm :D :x
------------
ngày mai ở lại ăn trưa vs mọi người :D sướng :D lâu lâu mới được một hôm :D
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

chó con thì controversial ở đoạn "cute" :p . Thôi out đây, mai học Mạnh, không đi ngủ sớm thì tiêu đời. Cya mẹ and

HAPPY NEW YEAR !!! <:p <:p <:p
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ôi trâu ơi what the hecked is " bài đề cương" thế :eek::eek::eek: có đề cương Hóa à??? hay là chỉ mấy bài cô đọc trong vở ghi thôi??? 8-}
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

bạn Hải dớ cái j mà càng ngày càng khinh ng hả /:)
bạn làm ơn giải thik
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

sao bạn Hải lại chào tớ là bác
muốn làm con rể hả
cứ đánh cờ thua tớ đi cho làm con rể ngay
:D:))=))

toàn à
tôi có thua thằng hiệp gà đâu
hòa mà
giải đấy tôi đâu có thua trận nào
nói chung trong thể thao ko có chuyện bắc cầu đâu
thế nhé
đừng có cú quá
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ố.....may có bạn P Thảo mình xơ múi được 1 bài.........vì chúng nó nói mình chẳng hiểu j` sất..........hề hề..........8-}
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

@Thảo : spam lộ liễu thế /:)
@Mai : Giải thích làm gì, blinded by popularity thì sẽ chẳng nghe ai đâu
@Bác : Hơ "Bác" chớ đâu phải bố vợ :)) :p bác mơ mới có một thằng con rể như cháu :p
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

chưa gặp mặt xem cháu trai mình như thế nào
có = thằng bác ko
nhưng chắc là hơn bạn Xuân Toàn :D:))=))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

hichic ông ngô duy vũ này là ai mà vênh thế :|:|:| thằng Xuân Toàn nó đang không trên Hao đâu :)):)):)) chờ nó lên rồi ông thích nói gì thì nói :-w đây là topic a1 mà cứ Xuân toàn trên này mời sang topic lớp tôi :>:>:>
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

hichic ông ngô duy vũ này là ai mà vênh thế :|:|:| thằng Xuân Toàn nó đang không trên Hao đâu :)):)):)) chờ nó lên rồi ông thích nói gì thì nói :-w đây là topic a1 mà cứ Xuân toàn trên này mời sang topic lớp tôi :>:>:>
Bạn Huy Anh đã nói thế thì sao vào topic ANh 1 mà lại chỉ nói chuyện với bạn Ngô Duy Vũ mà chẳng thèm hỏi anh 1 vài câu?;;)
hay vì hok có Hà nên khỏi cần giữ lễ?;))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

làm sao bằng được bạn Xuân Toàn, chẳng qua may thôi . Tại mình có đòn tâm lí thôi chứ ở cuộc thi người ta cho đánh đòn khỉ :p
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

trùi ui :(( ui hum nay con mẹ thua hả :(( chán con thía ko bít :(( làm ăn kiểu này /:) mẹ lại phải đi tìm thầy cho con rui /:)
------------
bố mẹ iem về rùi :(( iem đang ol trộm :p ;)) vì viết essays luôn thể ;)) :D
---------------
hum nay cô hạnh chấm điểm vở hóa vui vật :)) mình chả chép j cứ rong chơi :D thía mà được 10 điểm :x còn con ninh chép lên chép xuống cũng chỉ được có 9 :)) cả con My nữa :)) mất công chép 6 tiếng đồng hò :)) cũng chỉ được 10 :))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

eo lâu lâu mới lên xí xớn ở topic lớp mình, đọc toàn thấy trà đạo, cờ vua với đề cương-----> chả connect gì cả8-} Công nhận con trâu spam kinh thật, qua vụ bạn Đạt + bạn xoăn----> bản chất của nó cuối cùng đã lộ. @ trâu:tAo thất vọng về mày trâu ah :( ( xin lỗi mày nhá, chiều đến tao cho kẹo:D )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Có j` đâu mà phải thất vọng.Con Trâu cũng phải tìm lovers chứ.Chẳng nhẽ con HÀ muốn nó vào hội độc thân ah`?(hơi đểu đấy nhá;)) )
Hôm nay học Anh.Bài kt học kì........
 
Back
Bên trên