Em xin lỗi bạn Trâu bạn Đạt.hok trêu hai bạn nữa.Trêu nhiều quá sợ bây giờ bạn Trâu hok muốn gặp bạn Đạt nữa thì chết.Em xin lỗi xin lỗi xin lỗi.
mà em hok xin lỗi bạn xoăn là vì hok trêu Trâu với xoăn bao giờ.
Cả lớp đừng nghĩ là bạn TRâu đểu nhá.Bạn í ngây thơ lắm ,hok bắt cá hai tay đâu.
tao xin mày đây / bỏ cái giọng đấy di cho tao ( tao sợ thật rùi ( iem lạy chị tống ạ (
bi h thì đã hiểu nỗi khổ của những đứa như con vân vs con My mỗi tội tình cảnh của mình ko giống lắm
TAo nói thật mà hok có í trêu mày j` cả đâu.Tao cũng sợ vì mày sợ.Nên thôi chấm dứt từ bây giờ nhá.Đc chưa?
mày ơi nỗi khổ của con Vân và con My là j`?Trâu ơi....trả lời nhanh em còn out đấy.
ơ hơ
topic lớp mình đúng là hồ cá )))
toàn tay câu thiện nghẹ =))=))=))
hà cũng đ.c quá hén? vừa mới lên mà dã biết cák spam như đúng roài )
lại còn "kẻ tung ng` hứng" vs huyanh nữa chứ)
vô đối
chưa bao h nhục như hôm qua T_______________________T
vô đối quá chứ sao ko ) con Hà nó nói mình như đúng rùi mà nói thì )
thắc mắc của bạn tống iem đã giải đáp rùi nhá miễn hỏi nhưng mà bi h nghĩ lại rùi ko thấy sợ nữa chị thix trêu j thì trêu nois j thì nói >
chào cả nhà, hôm nay vừa khai giảng xong, vui quá
bạn Mai vào lớp second best nhá haha, huhu 1 mình 1 chiến tuyến, đùa thôi, tớ là 1 trong những đứa chọn triple science lý hóa sinh mà
còn mấy đứa nữa cũng chọn nhưng ko đc học phải học double science, hix, 1 mình vietnamese 1 lớp ghét quá huhu
ko sao, everything's gonna b allrite
g'luck cà nhà wit everything
ah, dưới là ảnh tớ mặc đòng phục
5 ngày không online đồng nghĩa với 5 ngày không lên HAO. Thế mà lúc lên lại thấy chán vô cùng. Có lẽ không phải nội dung HAO chán mà chính mình đang chán.
@Chị Bò: Em give up đây. Chấm dứt cái cảnh phải làm mỗi h ra chơi. Em thấy không đáng nữa rồi.
@My: Đừng bao h hỏi Vân nữa
@Dớ: Cầu mong mày chưa hỏi thằng Trí Thành. Đừng hỏi (cũng đừng ask luôn thể)
@Tú: Cám ơn chị nhiều vì đã giúp em :x:x:x:x:x:x @sb: Good bye forever!!
Có lẽ mình đã quá ngộ nhận.
Chúc Bò và ... vui vẻ
Chúc chị Tú và... vui vẻ
Từ bây h Vân sẽ học chăm chỉ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ và cố gắng để quên hết mọi chuyện. Good luck < < < <
hí ) em vân làm gì mah tâm trạng chan chứa thế kia )
@ Tống + Hà Vân : Ai nào cầm CD của bạn Ngọc Anh thì giả bạn í giùm trê ^^ nhanh lên ko lại mắc nợ đấy ) hí )
Tình hình là học thầy trực với các bạn A1 rất chi là hay ho nhưng sao sáng nay buồn ngủ thấy tội luôn vậy ta | ko tài nào mở mắt ra luk 7h >< hic...ác mộng ~x(
Bố Vân có chuyện j` mà như là đau khổ lắm í.Có chuyện j` nói ra mọi người cùng chia sẽ chứ,cứ giữ bí mật thế rồi lại kêu mọi người xót ruột lắm.
Bố ơi con cũng sẽ học hành chăm chỉ hơn.Nhưng mà bố vẫn phải giúp con mấy môn toán lí hóa đấy nhá.ah` khao đê.)
Biết là fải khao rồi.((((
Ăn cơm xong, tâm trạng đã tốt lên chút xíu )))))))
@Trê: Bao h con Trâu đi học thêm vs thằng Ngọc Anh, Vân sẽ trả. Hôm nay quên mất. Hí hí
có ai bắt con phải post nhìu đâu cơ chứ )
@Vân: sao thía mày sao lại từ bỏ j sớm thía mày tao tưởng mày con đang hưng khởi ai dè mà thui bỏ đi cũng tốt chứ tao thấy nó ko xứng vs mày :x iu mày :x
ah mà chỉ cần tìm tư liệu về galileo thui chứ j còn copecnicus thì ko đúng ko