hóa ơi!!!Where R U?????.............

Đêm mai mới Noel em ạ :p
Anh là anh thik thẳng thắn :p Chị Hiếu đừng buồn nhé nhg sự thật là nó thế :p Chị đã quá date rồi :)) =))
Em Trúc trông thế mà hot ;)) Có em Hiếu ( ko phải chị Hiếu già :p ) ;))
 
mọi người nhìn dãy bài 5331-5335 post trong cùng lúc 11h38 kia

Giỏi quá hoan hô =D>

Kiên ú dùng từ bẩn lắm em ạ [-(
 
Lêu lêu 2 chị em Trúc Hiếu ế chồng :)) ;))
Tương lai em Trúc sẽ thành 1 gái già chua ngoa giống chị Híu thôi :p

X( X( X( X( X( , anh Kiên đc lắm , anh nhớ đấy , hitle anh Kiên , ko chơi vs anh Kiên nữa >:p >:p >:p >:p >:p >:p
Em mà ế thì dù có hóa thành j` đi chăng nữa thì đêm nào cũng về dọa anh Kiên
 
Dì Hiếu đừng buồn đừng buồn :p
Thiên hạ có câu gừng càng già càng cay mà ;)) Ko phải dì là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân 12H sao ;)) Yên tâm yên tâm sếp chê chị nhg mà có ng` ko chê là đc :p
 
ám anh ấy cả đời như ma chơi cho cả đời anh Kiên cũng ế giống mình ấy em ạ ;))
 
mọi người nhìn dãy bài 5331-5335 post trong cùng lúc 11h38 kia

Giỏi quá hoan hô =D>

Kiên ú dùng từ bẩn lắm em ạ [-(

Anh Hiếu ko cần nói em cũng biết cái mức độ thiếu trong sáng của ngôn ngữ anh Kiên
Thế 2 bài poz cùng lúc thì sao ạ , em poz trc' nên đc lên trc' đúng ko ạ ??
 
Trúc làm sao mà ế được. Có bố tớ với bạn Huy Minh đang đánh nhau cơ mà <tình hình là Trúc thik làm Lý Tự phu nhân hơn là làm dì tớ đấy nhỉ ;)).
Anh Kiên giúp em làm mối bố em <Hiếu> với dì em <Trúc> đi rồi em sẽ hậu tạ. ;))
 
Bố em làm mối với ai rồi cơ mà nên để cho dì em ế vậy :p

@ Trúc : ko phải lúc nào cũng post đc 5 bài cùng h đâu :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Úi giời bi h anh Kiên đã con đàn cháu đống rồi, bi h đi đâu cũng thấy vợ gọi eo éo rồi thì sợ dek j em Trúc ám ;))
Mà em Trúc cẩn thận đấy, anh có 1 đội quỷ cái ( chết nhầm vợ iu ) bảo kê đấy ;)) khéo em định ám anh cuối cùng lại bị chúng nó thịt cho ko còn đường về với em Hiếu ( 11H - ko phải dì Hiếu gái già ) đấy :p
 
Chẳng già mấy , sếp đã thử chưa mà biết già ;))

chuyện , anh Kiên mặt dày phải biết

Lại có bảo kê đông thế kia ai dám bật ;))
 
Trúc làm sao mà ế được. Có bố tớ với bạn Huy Minh đang đánh nhau cơ mà <tình hình là Trúc thik làm Lý Tự phu nhân hơn là làm dì tớ đấy nhỉ ;)).
Anh Kiên giúp em làm mối bố em <Hiếu> với dì em <Trúc> đi rồi em sẽ hậu tạ. ;))

Thế tớ tưởng tớ đã ... :"> rồi đá bố ấy rồi , hóa ra là ko phải à , thế thôi đỡ mất công đá , đau chân , còn bạn Lý Tự thì :"> tớ ko dám phá hoại hạnh phúc của bạn ấy vs TT đâu , :( , chúc 2 ng` ấy trăm năm hạnh phúc , tớ ế vậy thôi
 
Ôi thật cảm động

em Trúc thật là người tốt :x

Hi sinh tình riêng của mình vì hạnh phúc người khác :x
 
Úi giời bi h anh Kiên đã con đàn cháu đống rồi, bi h đi đâu cũng thấy vợ gọi eo éo rồi thì sợ dek j em Trúc ám ;))
Mà em Trúc cẩn thận đấy, anh có 1 đội quỷ cái ( chết nhầm vợ iu ) bảo kê đấy ;)) khéo em định ám anh cuối cùng lại bị chúng nó thịt cho ko còn đường về với em Hiếu ( 11H - ko phải dì Hiếu gái già ) đấy :p

Này này này , anh Kiên nói năg cho cẩn thận nhá , ai về vs ai ???:-w
:(:)(:)(:)(:)(( anh Kiên đừng để em mang tiếng phá hoại hạnh phúc gđ ng` khác nhá , anh có biết là bạn Hiếu đã có 1 em lop10 văn để thầm thg trộm nhớ rồi ko , bạn ấy còn hỏi em là nên tặng quà j` cho em ấy nữa ;)) hê hê
Híu vs em là đỉnh cao của tình bạn thuần khiết đấy :>
Mà xin hỏi anh Kiên là ai , ai dám thịt em ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật thế hả em :-?

Em Hiếu trông thế mà :-?

nói đến thuần khiết làm mình liên tưởng nước khoáng Aquafina :|

sao em Trúc nói mà cảm giác như đang nấc lên thành tiếng ấy nhỉ ;))
 
Thật thế hả em :-?

Em Hiếu trông thế mà :-?

nói đến thuần khiết làm mình liên tưởng nước khoáng Aquafina :|

sao em Trúc nói mà cảm giác như đang nấc lên thành tiếng ấy nhỉ ;))


Em Hiếu của anh trông thế nào em ko dám nhận xét ( ko nên làm mất lòng ng` khác [-x )
Thế anh nghĩ em đang trong tình cảnh nào , em vừa tuyên chiến vs một đội quỷ cái đấy , anh nghĩ là em ko có cái cảm giác nào mang tên sợ hãi sao ??
:-ss
 
EM Trúc hiền lành dễ thương tội nghiệp ai lại nỡ bắt nạt các bạn nhỉ ,em Trang , em Phương nhẩy ;))

thật là dũng cảm nghị lực phi thường

Biết thua mà vẫn đứng lên tuyên chiến với hội mafia ,Trúc ơi anh ủng hộ em \:p/ /:p\
 
ỐI giời bây h em thấy hối tiếc vì đã tuyên chiến vs anh Kiên rồi , em nghĩ là ko cần thiết phải chiến vs đội mafia đó , em mà chiến vs họ chẳng hóa ra em cũng chỉ tầm thg` như họ [-x , em chẳng thèm chấp đâu , j` chứ anh Kiên thì có j` để em phải chiến cơ chứ :))
 
Trúc ơi hơi bị nhầm :)) Chọc vào anh thì chỉ có chít thui bé ạ :p
Tấm gương tày liếp là chị Híu đó ;)) Năm ngoái chi Híu hay bật anh, thế là bị anh giả thù = 1 loạt ảnh ghép bệnh hoạn chặt đứt luôn cái đường chồng con vốn đã ko lấy j làm dễ dàng bằng phẳng của chị í ;))
Hậu quả là đến giờ tuy đã thành gái già gái chua ngoa gái đanh đá gái chát xin xít như đít bà già thì chị Híu vẫn ko mảnh tình vắt vai, và nguy cơ rành rành là sẽ ko có thằng nào rước :))
Em Trúc tuyên chiến với anh thì, ;)), chả cần đội quỷ cái nhà anh ra tay ( mở ngoặc thêm là đội quỷ cái này ngoài thành phần vợ iu giờ đã có thêm thành phần con gái rượu :)) ) một mình anh trổ tài cũng đủ phá đời nhà em Trúc :)) :))
 
Anh Kiên định "phá đời" bạn Trúc kiểu gì thế? ;))

@ anh Hiếu: vâng em Trúc nhà anh "hiền lành, dễ thương, tội nghiệp" lắm em chả dám dây vào. :))
 
Back
Bên trên