hóa ơi!!!Where R U?????.............

@ cáo :)) từ từ tìm lại đã. ^^

Thi xong đi chơi nhé cả nhà. \:d/

<Viết thiếp Noel xong chắc gãy tay mất. :-ss>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oai oai oai , có ai biết chỗ nào để sửa loa cho laptop ko ??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ cáo :)) từ từ tìm lại đã. ^^

Thi xong đi chơi nhé cả nhà. \:d/

<Viết thiếp Noel xong chắc gãy tay mất. :-ss>

:-w Này này này nói năg cho cẩn thận , ng` ta có tên có tuổi đàng hoàng nhá , cứ liệu hồn , có nhiều cak để xử lý đứa nào xưng hô lung tung lắm đấy :-w
Uh đúng là nên đi chơi , VD như việc đi xem phim chẳng hạn ( 007 mới 29 là khởi chiếu toàn quốc đấy \:d/ ( có ng` mời đi hum 29 mà 30 lại thi toán :(( :(:)(:)(:)(:)((, thật ngang trái )

oai xin chân thành xin lỗi bạn nào có ý định tặng thiếp cho tớ :(, bận rộn quá nên chả mua đc thiếp , chả có ma nào chịu đèo đi mua thiếp:(:)(:)(:)(:)(( , nhg mà nhất định tết Tây sẽ có thiếp mà , yên tâm :>
 
Sao từ giờ đến tối vẫn còn thời gian ko đi mua thì tự làm mấy cái thiếp cũng đc chứ sao hả em Trúc ;))

Ít nhất cũng ko phải nghĩ đến chuyện học hành :))
 
Sao từ giờ đến tối vẫn còn thời gian ko đi mua thì tự làm mấy cái thiếp cũng đc chứ sao hả em Trúc ;))

Ít nhất cũng ko phải nghĩ đến chuyện học hành :))

Oai thật ra thì hồi cấp hai em cũng hay làm thiếp , nhg mà ko làm để tặng bao h mà toàn làm hộ đứa khác để nó đi tặng ng` iu :)) , em chỉ có khiếu làm thiếp luv lủng j` đó thôi chứ là thiếp tặng bạn em chịu , ko làm nổi ( toàn tương trái tim xanh đỏ vào đấy nó tưởng mình les =)) )
Em có mấy khi nghĩ đến chuyện học hành bao h
 
Hay đây , phát hiện ra sở trường mới của em Trúc :-?

Thế sau đấy mấy bạn kia có sống hạnh phúc bên nhau ko hả em :-/
 
Sau khi dùng thiếp của em tặng thì chúng nó vẫn cứ hạnh phúc bên nhau ( chuyện , sau ngày 14-2 t/c càng trở nên thắm thiết hơn bao h hết là chuyện đương nhiên , đb lại là khi có bàn tay của em nhúng vào :> ) . Sau đó đến ngày 8-3 , nó lại ko nhờ em làm thiếp hộ ( thật ra là thuê mới đúng :)) ) , thế là chết rồi , xong , t/c rạn nứt từ đó ~o) nghe thế có vẻ hơi điêu điêu , thật ra là do khi lên cấp 3 thì có nhiều chuyện xảy ra ( khác trg` , h học đứa nọ trùng h chơi đứa kia , bố mẹ cấm đoán , ko có time bên nhau , đứa này thấy con bé nọ lớp mới xinh , đứa kia thấy cái anh lớp trên tính hay lại cute , chàng thấy dạo này nàg ko dễ thg như ngày xưa , nàg thấy chàng chẳg cute đc như hồi trc' , vân vân và vân vân ...-----> chấm hết một mối tình cấp 2 :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oai thật ra thì hồi cấp hai em cũng hay làm thiếp , nhg mà ko làm để tặng bao h mà toàn làm hộ đứa khác để nó đi tặng ng` iu :)) , em chỉ có khiếu làm thiếp luv lủng j` đó thôi chứ là thiếp tặng bạn em chịu , ko làm nổi ( toàn tương trái tim xanh đỏ vào đấy nó tưởng mình les =)) )
Em có mấy khi nghĩ đến chuyện học hành bao h

1 thứ thử thách tình yêu tuyệt vời

Bravo
 
Oai thật ra thì hồi cấp hai em cũng hay làm thiếp , nhg mà ko làm để tặng bao h mà toàn làm hộ đứa khác để nó đi tặng ng` iu :)) , em chỉ có khiếu làm thiếp luv lủng j` đó thôi chứ là thiếp tặng bạn em chịu , ko làm nổi ( toàn tương trái tim xanh đỏ vào đấy nó tưởng mình les =)) )
Em có mấy khi nghĩ đến chuyện học hành bao h

/:) 150 đã được sao nào chưa ý nhỉ ??
 
150 được 1 sao rồi Sơn GBL ạ :))

@ Trúc : em có thấy mấy chuyện tình yêu kiểu đấy vớ vẩn thế nào ko :(

Mà này ,lớp em đứa nào giữ sổ ghi đầu bài nhớ ghi tên Linh xít hôm nay tiết 1 bùng đi ra ngoài cổng trường chơi nhé . Anh bùng tiết nên gặp nó ngoài đấy [-(
 
chán thế , cứ tưởng ghi được tên lớp trưởng vào sổ ghi đầu bài :-<
 
Hiếu ơi mày đàn bà thía...

Đúng là đồ mồm mép tép nhảy. :))

Các em thấy thằng Hiếu ở trường thì tránh xa nó ra nhớ ;))
 
Tởm chị Hiếu ơi là chị Hiếu [-( [-( Đúng là miệng lưỡi đàn bà [-( [-(
Kiểu này ko tin nổi chị Hiếu rồi [-( Vớ vớ vỉn vỉn chị Hiếu mách lẻo mình chết toi [-( [-(
 
@ anh Hiếu : Hi hi hi ;)) , anh Hiếu soi lớp trg? lớp em kinh quá ;)), hum nay có ai lại ko bùng tiết cơ chứ , thầy còn bùng nữa là =))

Em thấy mọi chuyện thik nhau đều là bt , t/c mà , con ng` mà , chẳng có j` là ko thể thay đổi cả
Bản thân em ko thik mấy chuyện yêu đương nhăng nhít tại em nghĩ là giả dụ mà 2 đứa bạn thân , lại đi yêu nhau chẳng hạn , thế nào rồi mối tình ấy cũng ko thể bền lâu , sau đó 2 đứa chia tay , chấm hết luôn cả tình bạn ban đầu , một khi mà đã có chuyện yêu đương rồi chia tay , điều đó đồng nghĩa vs việc ko còn tình bạn , trc' sau j` thì cái tình yêu tuổi này cũng ko thể lâu dài , nếu mà ko yêu nhau thì còn có thể giữ đc tình bạn lâu , thế thì việc j` mà phải yêu đương làm j` cho khổ mình khổ ng` ra . Đấy là quan niệm của em , còn đứa nào mà cứ yêu đương rồi nhờ em giúp em vẫn cứ giúp đều \:d/
Thật ra , t/c thì chẳng có cái j` là vớ vẩn cả , cứ yêu là tốt , nhg mà cái vớ vẩn là quan niệm về tình cảm ( tình yêu ) và cak thể hiện tình cảm của mấy đứa đấy vớ vẩn thôi , lúc yêu nhau thì cứ yêu lấy yêu để , rồi đến lúc mà chia tay thì thi nhau nói nọ nói kia [-x
 
Back
Bên trên