.....:we'r­e H1:.....

Đó là những bài hóa khó cô Bích hà giao cho chúng em hàng ngày đó anh? Đúng rồi!
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
<:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p[/QUOTE]

sao tớ tưởng chủ nhiệm H1 là cô Hiên dạy sinh lớp tớ mà...cô đấy có dạy hóa lớp H1 không thế :o :o :o ??? ( vì cô ấy mà điểm sinh lớp tớ bây giờ đang be bét lắm đây này :-<)
 
Còn nữa, đề cương ông làm tắt nhiều quá, bọn lớp tôi nó chả hiểu gì, cứ phải đến tôi cầu cứu :p
 
Giời ạ :|

Hương ơi là Hương ,em viết cái cân bằng bazo thế kia là đáng bị ăn điểm kém rồi :(
Anh đã ghi rõ trong bài là cân bằng thuận nghịch , mũi tên 2 chiều rồi , ai bảo mấy đứa toàn lũ cận đọc còn sai [-(

Cô Lý dễ bật lắm em ạ , nhưng phải làm theo 2 cách ,C1 là bật điên cuồng đến khi nào bà ấy đuối lí thì thôi ,nhưng cũng đồng nghĩa là điểm sẽ ko cao :|. Còn cách thứ 2 là khóc lóc .......:)) =)) ,buồn cười lắm, anh thì chưa thử bao h nhưng kinh nghiệm diễn xuất thì có đầy ,cần gì cuối kì xin điểm anh giúp :)) =))

Thất vọng vì chưa được nhìn thấy mặt em Hương tươi iu dấu ;))

Thất vọng vì thấy em Chử mới chỉ khó đỡ chứ chưa phải vô đối :))

Thất vọng vì cứ nghĩ là Thaby phải ra nói cười niềm nở chứ ko thèm hỏi mình câu nào :(

Với cuối cùng thất vọng em Đạt săn trông chẳng có uy lớp trưởng gì cả [-x
 
Có 2 em A1 + A2 xì pam hồn nhiên nhêy :P
Cái món bật Lý thì ;)) thật ra Lý cho điểm dựa vào cảm tính là chính, nghĩa là sẽ có những đứa làm vớ vỉn cũng được điểm cao còn có những đứa làm kiểu j điểm cũng vẫn thấp.
Kinh nghiệm dành cho các em nào bị điểm thấp là :tốt nhất là xin Mrs Lý cho làm lại bài báo cáo, xong mượn bài đứa nào điểm cao mà chép. Đấy là cách khả dĩ nhất , chứ cãi nhau với Lý cũng ko ăn thua j lắm đâu :D
 
Có 2 em A1 + A2 xì pam hồn nhiên nhêy :P
Cái món bật Lý thì ;)) thật ra Lý cho điểm dựa vào cảm tính là chính, nghĩa là sẽ có những đứa làm vớ vỉn cũng được điểm cao còn có những đứa làm kiểu j điểm cũng vẫn thấp.
Kinh nghiệm dành cho các em nào bị điểm thấp là :tốt nhất là xin Mrs Lý cho làm lại bài báo cáo, xong mượn bài đứa nào điểm cao mà chép. Đấy là cách khả dĩ nhất , chứ cãi nhau với Lý cũng ko ăn thua j lắm đâu :D

Nhóm em chép y nguyên bài ban Đoàn Phương Thảo mà vẫn 10 đây anh này :-??
 
Oài may quá bọn em tìm được cách " ko 10 cũng phải 10 " rồi =))
ơ thế hoá ra vì thế mà anh Híu thất vọng à :-?
Em đang đứng thì con Hương nó bảo " Mày ơi hình như là anh Hiếu kìa " thía nà em quay ra em nhìn mặt xong em núp =))
Con Chử chẳng qua là bọn em thách nó dám vào hỏi bài đấy thôi =)) ai ngờ nó dám :)) thôi thì lần sau nói cười niềm nở dzậy ;)) ;)) ;)) < bọn em vẫn còn dây thần kinh ngượng anh ơi =)) chỉ có con Chử là mất rồi thôi =)) >

@ PTú : ui rùi cảm ơn bạn Tú :)) hôm nay ko tìm được cô :)) nhưng mà thế nào cũng bật được cho mà xem :D cùng lắm thì khóc lóc như cách anh Híu bảo :))
 
đúng thế, ms lý thì ko biết đằng nào đoán trước đâu
cứ pho to cho chắc

nghe mấy em nói về vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của anh hiếu mà chị thèm quá
mà chị chẳng biết em nào với em nào, buồn chưa
 
tại sao lại là đau khổ

bản thân chị là chuyên gia chép, nối bài... mà đã bao giờ đc 10 đâu
các em như vạylà khá đấy\:d/
 
Hình như là anh cũng chưa bao h đc 10 đ thực hành, trừ HK1 năm ngoái, vào tuyển nên o phải làm j cũng 10. :D
Năm nay trượt tuyển, may mà bỏ thực hành chứ o thì... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Còn nữa, đề cương ông làm tắt nhiều quá, bọn lớp tôi nó chả hiểu gì, cứ phải đến tôi cầu cứu :p

Ờ đúng rồi :P ko những tắt mà sai cũng nhiều mà :D tại chưa có thời gian so sánh với đứa nào thành ra ...8-}
@anh Hiếu : thất vọng chi hả anh ?:-/
Bài thực hành này phải cảm ơn Thạo ú rất nhiều :DKo có bạn Thạo Ú thì nhóm ta đã ko đc điểm cao đến vậy :))
 
cái hình của em đạt thật hay
em có nhiều hình về cún thì share cho chị
chị thích chó lắm
 
Anh chưa ăn thịt chó bao h đâu nè :) Thấy thế nào í, từ bé đến h cứ nhìn thấy thịt chó là chạy ( mặc dù mọi ng` đều bảo là thịt chó ngon lắm ).
 
Anh chưa ăn thịt chó bao h đâu nè :) Thấy thế nào í, từ bé đến h cứ nhìn thấy thịt chó là chạy ( mặc dù mọi ng` đều bảo là thịt chó ngon lắm ).

Thịt chó ngon ghê lắm.
Nhứt là chả chó. :))
Tôi ăn mấy lần roài.
Còn cả món chấm mắm tôm nữa, rất chi là đậm đà. :))
 
Bó tay với mấy ông anh :))=)) Em cũng chưa ăn thịt chó bao giờ :| Ko biết hương vị thế nào :-/ Mới ăn thịt ếch thôi :D
 
Back
Bên trên