hihi.. em xin tường thuật buổi đi mua đĩa HAT trên hàng bài.. đọc xong sẽ rõ..
8h sáng ol.. thấy hôm nay hình như có gì là lạ.. ( linh cảm ) .. tự nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại mò vào trang world giải trí .. thấy có 1 tin cực quan trọng.. hôm nay .. 8h sáng sys quỳnh anh ra album mới.. hứa hẹn rất nhiều điều thú vị ..+ 1 chuyến du lịch hồng kông..
hehehe...
Sau khi nghe trọn bộ demo + VIDEO trailer .. em quyết định..... chiều đi mua cho lành ( vì lúc đó 12h )

..
SAu đó đúng theo lịch đã hẹn.. 3 h em ra khỏi nhà,,,
tầm 3h15 có mặt tại cửa hàng băng đĩa hàng bài ( nơi cung cấp băng đĩa chính gốc của WEPRO ) ...
Thấy 1 lũ lóc chóc cãi nhau ủm tỏi... mình ko thèm nhìn.. đi thẳng vào trong,,
Chị ơi cho em đĩa Phạm quỳnh anh...
chị bán hàng cười 1 vẻ khinh bỉ... ===> hết từ 9h sáng rồi.. chièu mai qua mua thì còn đợt 2... ==> mẹ.. mất toi 2000 tiền gửi xe...
Chả lẽ bố lại mang cái lều đến đấy cắm trại,,,
Ra lấy xe.. bây h mới để ý mấy con bé lóc chóc.. ( có 1 em khá xinh ) .. đang cãi nhau ủm tỏi về chuyện cử đứa nào canh đĩa ngày mai... Đứa nào cũng đòi ở lại.. ( thế là hình như tấ cả đều nhất trí ở lại )
Mai quyết tâm đến sớm chiếm chỗ ( kiểu học lò ý )

)
Có lẽ nên đặt tiền trước

)