10 Nga Reply!!!

Thế cũng tốt Lộc nhỉ...........nhưng các em cho cả nik em Mai Linh nhé...........héhé.............em ý xinh quá..............híhí
Vũ ơi ko hỉu hum nay ai ăn đòn nhỉ............em đếm sơ quá thấy anh phải bị anh Lộc vs Tuất đá với đấm phải đến 20-30 phát ấy ..........khổ ai bảo mồm làm khổ cái thân.............may cho anh là em đang mải ngắm các em lớp 10 nga.......ko thì anh cũng ăn đủ roài............héhé

Hớ hớ tại hum nai cái mồm tao nó ngứa thích đá người nên mới bị bọn mài hội đồng thôi .... Nhớ lại cái thời đau khổ của mài nhở ... anh Lộc lên gối vít tóc , đấm đá túi bụi như chó con ... Ôi sao mà khổ , mà thương thế cơ chứ ... chắc mài phải ăn đến mấy trăm cái í nhỉ ;)) Thương cún quá cơ !!!


Hí hí .. hum nai nà nần đầu tiên thấy mặt em Hoàng = xương = thịt .... ối zời , nhìn mà thấy ánh sáng rân chơi chói noà .... đau mắt quá nên anh phải quay lên bảng cho đỡ hỏng mắt :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi nhé..............chấm dứt ở đây...........ko nói nữa nhớ...........suốt ngày thấy nói đểu nhau khó chịu bỏ mịa............héhé
 
Uhm tao ko có í đá đâu ... tại thằng kún kon nó sủa to quá nên tao khoá còi lại í mà .. ko có jì .. ko sao !!! KO ĐÁ NỮA :D
 
hôm qua cũng được chiêm ngưỡng dung nhan của 10 nga,còn ngồi nói chuyện với em mít(tính vui phết)bê giúp 10 nga mấy bó hoa lên lớp nhưng cuối cùng ngại nên bọn chị ko vào lớp nữa;đang học thì thấy các em mang hoa sang tặng cô đúng bó hoa con yến cầm ;hay vãi
 
Thì 11nga chính là hiện thân của 1nga thế hệ trc mà.................sao chưa thấy các em 10nga đâu nhỉ..............đi thăm cô hết rùi à.............héhé
 
10 nga sang 11 nga rồi
thế khi nào 11 nga sang 10 nga ra mắt thế ạ ;;) ;;) :-" :-"
 
chẳng nhẽ chỉ sang suông thôi à?hehe.11nga khao một chầu đi.bọn em vừa đi thăm quan về hết sạch tiền rồi.hi hi
 
10 nga sang 11 nga rồi
thế khi nào 11 nga sang 10 nga ra mắt thế ạ ;;) ;;) :-" :-"


Có thể là khi nào các ku ra trường .... vs lại các ku mới đến có kửa lớp anh thôi !!! Thế sao gọi là thăm hỏi , chỉ là " phở ngó " thôi :)) Khi lào vào lớp giới thiệu từng người 1 thì đích xác là ra mắt em ạ ...
 
lớp chị hò đóng 20k tiền quỹ lớp mà còn khó huống hồ bảo đi khao các em'nhưng hôm qua các em dẫ sang hết 32 nhân dâu mà bảo là ra mắt
 
đề nghị mấy thằng lớp 11 nga mai 9h tập trung ở cổng trường nhá!
Nếu đến muộn lên thẳng sân nhá!Hỏi viện 198

TUẤT
 
Ơ thằng 10 vào đây thông báo làm giề.................các em 10nga có đá bóng đâu mà thông với chả báo .............nhầm phòng rồi............héhé
Con Giang nói xấu giề anh em đấy .............chả qua tháng này tiêu nhiều nên viêm màng túi hơi nhanh ...........cùng lắm cuối năm đóng là đc chứa giề..........còn chuyện sang thăm với các em thì lại khác...........hỉu hok.........2 phạm trù hoàn toàn khác nhau......héhé
 
Trần Minh Đức đã viết:
Ơ thằng 10 vào đây thông báo làm giề.................các em 10nga có đá bóng đâu mà thông với chả báo .............nhầm phòng rồi............héhé
Con Giang nói xấu giề anh em đấy .............chả qua tháng này tiêu nhiều nên viêm màng túi hơi nhanh ...........cùng lắm cuối năm đóng là đc chứa giề..........còn chuyện sang thăm với các em thì lại khác...........hỉu hok.........2 phạm trù hoàn toàn khác nhau......héhé

mày cũng tự nhận là mày nhá ;;)

PS : Mai đứa nào đi thăm cô Minh nào 8-| xem hoa khôi Liên Xô :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hốhố hoa tàn hoa nở thôi................héhé...............đã ko còn đc như ngày xưa...........h đã trở thành sát thủ máu lạnh roài.................giúp hs tiến bộ ko ghê tay..............
Sao vẫn chưa thấy các em để lại nik YM nhỉ............để anh chị còn làm wen chứa.............
 
Nhạt ... :| Chẳng thấy em lớp 10 nào lên mà anh chị cứ nói lấy được !!!

Lil'Coc vô đối :D
 
Hố Hố Nhạt thì anh đang làm cái giề đấy .............hả Vũ............êu bọn mày sáng nay có đá bóng ko đấy.............Xin lỗi vì em phải đi học nên ko đến đc.............héhé
 
nghe nói, sáng nay hoãn. Ng nhân do Tuất đạp xe 10km đi, 10km về (tính theo đg` chim bay) :-j :))
 
??? Thế lớp mình thua hả ??? Sao ko thấy em lào rỗi hơi lên topic chơi thế nhỉ ???
 
Back
Bên trên