Ho'a 1 crew :D

hehe! hải xồm xe đạp cò con chả bõ cho anh bảo bắt xe:))
Bao h đc đi xe máy thì chắc anh Bảo suốt ngày rình hải xồm thôi ( con mồi béo bở)=))
 
Sac,anh Bảo "đứng đường"????
Vừa vào Dược đã đi làm parttime rồi ah?Chắc nhiều khách gọi lém đây;))Đặc biệt đại gia Hải xồm cũng đích thân ngự lãm,khặc khặc
 
Bắt thì bắt thằng nào đua xe, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng ấy ;;) chứ HX có được đi xe máy ngoài đường cũng chỉ dám đi = người đi bộ thui

Hôm nay iem lại chính thức làm lớp trưởng của con lớp mới:)>- nhưng lần này 0 phải được chỉ định mà gần như là cướp được.b-) Đầu tiên mấy ông bà giáo cứ thích cho 1 thằng con trai làm LT cho nó khỏe mạnh ( 1 thằng như dở hơi toàn phát biểu những thứ vừa điên vừa nhạt lại thi thoảng thốt lê ohhh my gốt 8-} lạnh cả người) , HX bị làm lớp phó học tập:(( ( giống Lê:)>- thui cũng okie). Nhưng tự nhiên thằng kia đứng lên thưa thốt cái j ấy ( đúng lúc mình đang mải buôn dưa lê) chắc là 0 có kinh nghiêm j đó:-? , chỉ nghe rõ nhất đoạn nó bảo có lần em cãi nhau với bạn Hải bị bạn ấy chửi cho trận sợ hết hồn /:) ( quái mình cãi nhau với nó hồi nào chỉ thi thoảng ngứa miệng đả cho vài câu:-/ ). Tóm lại là cho iem xin rút khỏi chức lớp trưởng làm lớp phó thôi.:)) Bà kia quay sang hỏi mình hehe " dạ vâng, em cũng 0 có kinh nghiệm làm lớp phó, em chỉ có kinh nghiệm làm lớp trưởng thôi ạ":)) :)) (Đúng là xấu tính:)) )
 
Bảo đay...
nói chung là 20 tháng 10 ... thì nói 1 câu chúc mừngb-) b-)
mỗi tội hình như đây là ngày phụ nữ ... hổng biết có ai là phụ nữ ko


Tôi chỉ đứng đường Lê Thánh Tông thôi ... từ nhà hát lớn đi thẳng
mà chỉ khi đông vui tắc đường mới đứng:)) :))

ku HAIX máu làm cán bộ nhẩy:)) :)) :)>- :)>- :)>-
 
Hải xồm à! nói câu đấy đc :)) đúng là thành dân chơi rồi :D bao h biến cả lớp thành dân chơi hà thành luôn đê:D
 
HX dạo lày máu chính trị vcl :)) Máu quá :D
@vitru: CHiều qua tao log in vào thấy báo đang nâng cấp diễn đàn :D

À cả nhà ơi dạo này e phải học lại định lý La Grăng của bác Hiệp :)) Nhớ bác Hiệp quá :D
 
Có 2 ngày hỏng mạng mà lên đọc mái thoải 4 trang liền ^^;;
HX thì sắp hết tuổi dân chơi rồi đang quá độ lên làm dân anh chị :))
Thằng Lad bảo em mày chưa hôm nào tao qua lấy đĩa
Sau đây là giải đáp thắc mắc về hotboy Cường cô cô : đang học lớp VN,trong lớp có 1 em trắng trẻo xinh xắn đang rơi vào tầm ngắm của anh Cường nên dạo này VC đi học toàn diện áo hồng :)) ; khổ thân con bé hôm nào cũng bị anh Cường lân la ngồi cạnh nói liến thoắng rất chi là khổ sở :D
 
Lic cùng lớp với Cường cô cô hay là tin giang hồ thế :D
*** cái La Grăng thâm thúy vcl 8-}
 
Đến chán cái bọn UK này
Hôm nay vừa đủ 2 tuần 2 ngày kể từ ngày em mở bank ở HSBC.
Hôm ra mở nó bảo khoảng 10 working days. Hí hửng chờ 10 ngày, 11 ngày, 12 ngày làm việc của nó vẫn không thấy nó gửi thư. Quyết định đến bank hỏi, blah blah rồi nó bảo ngồi chờ. Uhm thì ngồi chờ.
5' sau mời anh vào đây nói chuyện. Nó hỏi : What's you sure name?. Mình trả lời sure name của bố là PHAM. Cái computer bắt đầu searching nhưng không thấy tên đâu. Nó mới lại hỏi: what is your post code? Đị t mẹ post code của bố là E34JH, em nhìn toét mắt đé o thấy có trong data, nó mới hỏi thêm cái DOB, tổ sư 7Feb nhớ chưa lần sau thấy bố đừng có hỏi.
Cuối cùng nó phán một câu: Your application form may be lost <<< đị t mẹ có cái lý do nào bựa như thế này ko. Miệng nói "I'm so sorry" tay đưa cho mình cái form mới bảo điền lại.
Cuối cùng em thấy ACB nhà mình vẫn nhất
 
Chỉnh sửa lần cuối:
*** thế thì cáu thật roài :)) Ở bên này tao làm Bank of America :D Khẳng định thương hiệu :D
 
ờ làm nhưng làm HSBC ở nhà mới dễ tiếp đạn chứ dùng hàng hiệu nước sở tại. Chúng nó đeo thèm giao dịch với Việt Nam.
DCM nước chậm phát triển nó khổ thế đấy :))
 
Định lý La Grăng là định lý lào đấy hả VLong? Nghe wen wen nhưng hổng nhớ ndung.:-/
Sau đây là giải đáp thắc mắc về hotboy Cường cô cô : đang học lớp VN,trong lớp có 1 em trắng trẻo xinh xắn đang rơi vào tầm ngắm của anh Cường nên dạo này VC đi học toàn diện áo hồng ; khổ thân con bé hôm nào cũng bị anh Cường lân la ngồi cạnh nói liến thoắng rất chi là khổ sở
:o :o :o Thiệt hả? Thế V Cường mặc áo hồng với quần j vậy. Đừng bảo là wần bò nha. Mà mặc wần bò trên mắt cá chân với áo hồng thì em xin phục sát đất luôn :)) :))
 
ĐỪng bảo Cô Cô vẫn quấn ngố đóng thùng áp dụng với mọi loại áo :))
 
hehe VC có 1 cái quấn màu xanh dương hồi ấy mới thấy 1 lần mặc đi học :D quần ấy đem mặc với áo hồng thì chất lắm:))

@Long: tháng sau tao cũng phải học la grang rùi chả biết thế nào đây?:D
@ cu.:D em do ví trí địa lý thuận lợi nên cũng chả cần HSBC mà toàn trao tay thôi:))
 
Có 2 ngày hỏng mạng mà lên đọc mái thoải 4 trang liền ^^;;
HX thì sắp hết tuổi dân chơi rồi đang quá độ lên làm dân anh chị :))
Thằng Lad bảo em mày chưa hôm nào tao qua lấy đĩa
Sau đây là giải đáp thắc mắc về hotboy Cường cô cô : đang học lớp VN,trong lớp có 1 em trắng trẻo xinh xắn đang rơi vào tầm ngắm của anh Cường nên dạo này VC đi học toàn diện áo hồng :)) ; khổ thân con bé hôm nào cũng bị anh Cường lân la ngồi cạnh nói liến thoắng rất chi là khổ sở :D

tình trạng em này giống Lê + vl :))
 
ghê gớm thế, áo hồng quần xanh thì chết hết con nhà ng ta rồi còn j? Ah Sơn tùng ơi, mà khôi dạo này thế nào? hehe khôi có áo xanh chóe của Lê với HS tặng, còn nổi hơn í chứ
 
lâu lắm mới có thời gian post bài,sau nhiều kiến nghị đã đc nghỉ CN,sướng wa:)
ủa,sao em kia lại giống lê+ hả boz,ngày xưa lê + cug bị thằng nào kè kè lân la trò chuyện à:)) :))
 
Back
Bên trên