How is your last date?

  • Bắt đầu Bắt đầu -=Bulf=-
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Nguyễn Lê Hưng
(-=Bulf=-)

New Member
Người ta vẫn cứ nói, không có gì là mãi mãi, không có gì là vĩnh cửu, tình yêu cũng vậy, không có chỗ cho sự vĩnh cửu.Nếu như first date là ngày hạnh phúc nhất của bạn thì last date của bạn là sao?Mọi người thử 1 lần nhìn thẳng vào quá khứ đau thuơng ấy xem nhé.
topic này tạo ra cho sánh đôi cùng topic first date^^.
 
Mới chỉ có first date
ko biết last date của mình sẽ thế nào
Chắc sẽ có ngày đấy
Nhưng mình chưa mong muốn, mong cho nó thật xa ....
 
Last date : 1 ngày mưa, ngồi cắm ipod vào tai nghe "Rhythm Of The Falling Rain".Trời ngoài mưa xám xịt như tâm trạng của mình. vẫn thích bạn ấy nhiều nhưng chia tay thật đơn giản, đơn giản đến nỗi khi bạn ấy trễ lần hẹn cuối cùng của mình là mình đã hiểu tất cả.
Thật trùng hợp, hôm đấy đứa bạn thân cũng có tâm trạng ( nhưng đến hôm nay thì mình mới biết là chỉ có mình mình còn có tâm trạng thế vì chúng nó đã thành đôi rồi ) .Đứa bạn thân lôi ra famous ngồi, ngồi kể chuyện nghe hoành tráng quá làm 2 anh chị yêu nhau ngồi gần đấy choáng bỏ của chạy lấy người.( 2 cốc lipton đang uống dở - anh kia rõ ki bo gọi gì ko gọi gọi có 2 cốc lipton )
1 ngày buồn, mưa buồn.

@Bạn my : lady first mà nhường bạn xông đất trước là 1 vinh dự của mình.
 
ùhm ... khổ thân bạn hưng ...
ah tớ là cái bạn hôm nọ ngồi trong famous mà ấy tưởng nhầm là Từ Thái Hà đấy :))
 
Lê Phương My đã viết:
ùhm ... khổ thân bạn hưng ...
ah tớ là cái bạn hôm nọ ngồi trong famous mà ấy tưởng nhầm là Từ Thái Hà đấy :))

Uh không có gì , à rồi, bạn là cái bạn dễ thuơng ngồi chăm chỉ xem bạn kia làm bài à.^^Tớ không tưởng nhầm ấy là Từ Thái Hà đâu , tại cái Hằng nó reo lên nên đang định gọi thằng bạn tớ ra xem mặt thôi ( tớ có kết bạn Hà đâu^^, thằng bạn thân của tớ Kết bạn Hà :)) .)

last date rồi thì thôi , mất đi 1 người...nhưng lại có thêm 1 người bạn.Dù rằng khó gặp lại nhau sau đó thật.
 
:D Đọc bài các em mà anh sốc nặng quá. Không ngờ trẻ con thời nay nhanh thật, hơn hẳn thế hệ các anh chị. Đúng là thời gian chẳng đợi một ai cả :-s .
Anh lại lôi triết lí các pác phụ huynh khổ nắm lói mãi ra mong các em thông cảm và đừng nghĩ là anh dạy đời gì nhá. Mình còn nhỏ, date cũng được thôi nhưng đừng ảnh hưởng quá đến chuyện học nha các nhóc, bây giờ đó mới là điều quan trọng nhất( đừng có đi theo cái tư tưởng của Mean Girls :)) ). Ngày chia tay qua đi rồi ta lại bước vào một ngày mới. Và có phải nói lại không nhỉ:"Hôm nay cũng là một ngày mới". Tại sao mình lại cố giam mình trong cái quá khứ u buồn thế nhỉ, phải vui lên chứ, cả một tương lai sáng lạng (không phải với mình :(( )đang chờ các em mà. Hị hị, chúc các em luôn vui vẻ và hạnh phúc ;) !!!
 
hì hì , thế em phải nhìn anh làm gương đây , gần 18 tuổi đầu , anh chưa một lần date điếc gì hết , chưa một lần nói thích hay yêu ai hết , và anh cũng ko định sẽ yêu ai hết trong vòng 4 -5 năm nữa , tê liệt cảm xúc rồi .

Nói chung phải công nhận là các em bây giờ nhanh hơn bọn mình quá nhiều , nhưng thôi , âu cũng là xu thế chung thời đại rồi , mình khuyên bảo cũng bằng thừa , cứ để các em ấy phát huy hết cái tinh túy đi , rồi tuổi trẻ sẽ tự rút ra bài học của đời mình .
 
Trần Xuân Bách đã viết:
hì hì , thế em phải nhìn anh làm gương đây , gần 18 tuổi đầu , anh chưa một lần date điếc gì hết , chưa một lần nói thích hay yêu ai hết , và anh cũng ko định sẽ yêu ai hết trong vòng 4 -5 năm nữa , tê liệt cảm xúc rồi .

Nói chung phải công nhận là các em bây giờ nhanh hơn bọn mình quá nhiều , nhưng thôi , âu cũng là xu thế chung thời đại rồi , mình khuyên bảo cũng bằng thừa , cứ để các em ấy phát huy hết cái tinh túy đi , rồi tuổi trẻ sẽ tự rút ra bài học của đời mình .

Tưởng mình già lắm 8-} Thế tuổi trẻ của chú được mấy phần cuộc đời rồi =;
 
Last date :))
Kết thúc trong tình trạng máu lửa :))
Nóng thêm chút nữa là sẽ có 1 cái chai pepsi bay vào đầu 1 đứa :))
Ko lẽ lại gọi nhau ra 1 chỗ đấm nhau 1 trận cho bõ tức??? :))

Chửi nhau :o À ko,nó chửi mình trước 8-}
Rồi thì chửi lại 8-}
Rồi thì ném vỡ tan đồng móc khóa kỉ niệm mà mình tặng..........nhưng giữ lại cái ko phải mình tặng :)) Cái duy nhất còn nguyên vẹn lại là của 1 người nào đấy tặng :))
Phi cả cái chùm chìa khóa vào người mình :))

Kết cuộc bi h vẫn chưa nhìn mặt nhau :))

Ngày hôm qua quả là ngày đẹp trời :))
 
Cái gì có khởi đầu thì có kết thúc. Ko có lúc bắt đầu thì cũng chả bao h kết thúc.
Last date là tất yếu khi tồn tại first date thôi. Nhưng cái last date này đến khi nào thì mới là vấn đề. Có cái đến chấm dứt ngay khi nó vừa bắt đầu. Có cái đến cùng với sự ra đi vĩnh viễn.
Và chúng ta ngồi đây ko phải để than khóc cho cái ngày chắc chắn sẽ đến đó, mà là để xem chúng ta sẽ làm gì để đối mặt với nó./:)
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Cái gì có khởi đầu thì có kết thúc. Ko có lúc bắt đầu thì cũng chả bao h kết thúc.
Last date là tất yếu khi tồn tại first date thôi. Nhưng cái last date này đến khi nào thì mới là vấn đề. Có cái đến chấm dứt ngay khi nó vừa bắt đầu. Có cái đến cùng với sự ra đi vĩnh viễn.
Và chúng ta ngồi đây ko phải để than khóc cho cái ngày chắc chắn sẽ đến đó, mà là để xem chúng ta sẽ làm gì để đối mặt với nó./:)
Uhm.........thế nếu mà đối mắt rồi nhưng mà shock đến mức ko thể nào chấp nhận nổi cái last date như thía thì sao nhỉ??? :-s
Đối mặt là 1 chuyện.........chấp nhận và chịu đựng được nó lại là 1 chuyện khác hoàn toàn chứ :-s

Tất yếu.......nhưng mà quả là ko dễ dàng chút nào :-s
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Uhm.........thế nếu mà đối mắt rồi nhưng mà shock đến mức ko thể nào chấp nhận nổi cái last date như thía thì sao nhỉ??? :-s
Đối mặt là 1 chuyện.........chấp nhận và chịu đựng được nó lại là 1 chuyện khác hoàn toàn chứ :-s

Tất yếu.......nhưng mà quả là ko dễ dàng chút nào :-s

Em đọc cái last date của chị Yến rồi, quả thực chia tay trong bạo lực.Quá sock.
Dù sao thì so với nhiều người em vẫn may mắn hơn nhiều vì bọn em vẫn là bạn tốt.
 
My last last date :)) My date was actually run over by a car, she's still in coma at the moment. :))
Doesn't it suck ??? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Last date... hic hic :((

Chỉ vì chị khen 1 đứa khác là đẹp trai mà nó nói ra cái câu đó. Nghe xúc phạm lắm mà nó bảo chỉ đùa thôi và không chịu nhận lỗi. :)) Rồi nó đổ tội cho chị hay tự ái... :)) Tức lắm, bảo nó là không bao giờ muốn nhìn mặt nó và nói chuyện với nó nữa. Trên cửa sổ YM hiện lên dòng chữ lạnh lùng: "tùy ấy thôi, tớ không có ý kiến gì."

Last date qua YM :))

Từ bấy đến giờ gặp nhau, đi qua như đi qua 1 cái cột điện, chuyện chưa thực sự bắt đầu mà đã có kết thúc...
 
em chưa có first date và tất nhiên là cả last date lun :x :x em hơi bị ngoan đấy :)>- :)>-
 
Có hay ko first date và last date ko đồng nghĩa với việc có ngoan hay ko.:))
Chả lẽ bố mẹ chúng mình...ko ngoan ah.>:)
 
Em đọc cái last date của chị Yến rồi, quả thực chia tay trong bạo lực.Quá sock.
Dù sao thì so với nhiều người em vẫn may mắn hơn nhiều vì bọn em vẫn là bạn tốt.
Uhm....sau ngày hôm đấy là 1 loạt màn xin lỗi qua lại cùng với tranh cãi......
Rút cuộc bi h hòa bình rùi :D
Ko đến nỗi thê thảm như hôm đấy :(
Bi h đang quay lại.......nhưng chị nghĩ chẳng chóng thì chày thể nào mấy hum nữa chị cũng sẽ lại viết về 1 cái last date nữa lên đây thui :)) Lần này mà last là last lun đấy :-s
Có đìu sau đấy sẽ làm bạn tốt :)
 
Last date: Xmas 2005, lạnh rét run cầm cập thế mà chẳng có tuyết gì cả!!! Đã thế lại còn cãi nhau --> bị tống cổ ngay ra sân bay :| --> trên đường ra sân bay vừa đi vừa cãi nhau tiếp, suýt thì bị đuổi khỏi xe may mà nó còn thương tình "đất khách quê người" nên đèo tiếp ra sân bay :(( --> chạy cuống cuồng --> rơi luôn vé máy bay --> nhỡ chuyến bay --> nộp tiền phạt --> thếch lếch ôm vali đến nhà bạn ngủ nhờ chờ chuyến bay sau :| Thảm!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^^ Nếu mà last date là ngày cuối cùng gặp nhau thì nó hình như là ko buồn chút nào :D, còn nếu last date là ngày break up thì hình như ko có last date :-?? :smoking:.
 
Back
Bên trên